Trích dẫn Nguyên văn bởi buimanh66 Xem Bài Gởi
Câu chuyện là 3 năm về trước em có bị 1 cô gần phòng trọ làm bùa ( cô ấy người dân tộc ) em nghĩ gần phòng chắc cô đó thích mình nhưng mình không thích lại, chứ không có thù oán với nhau và cũng là lần đầu gặp nhau ở khu trọ ) Em bị xong cô ấy cũng chuyển luôn chỗ trọ và bạch vô âm tín,



và em cũng có đi chữa chạy khắp nơi, và người ta có bảo em bị mất vía, và em cũng có đi làm lễ gọi vía, nói chúng em đi làm lễ rất nhiều nơi rồi ạ những bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu khỏi, và tới bây giờ thì em lại có thể cảm nhận được 1 số thứ,



( em có thể ngửi thấy 1 số mùi thơm, mà mùi này k phải nước hoa hay chất hóa học gì, nó có thể làm em khỏi hết bệnh tình, làm đầu óc em thoải mái nhẹ nhõm, phấn chấn hẳn lên )

( còn những mũi khó chịu có thể làm em mệt mỏi, đâu đầu, tâm lý bất an, bệnh tật, và nhiều lúc cứ có cái gì đó nhập vào người em,trong cổ em lúc nào cũng có đờm, đầu em thì lúc nào cũng bí như có cái gì đó bám ở trên đầu rất khó chịu hoặc cổ, em có thể cảm nhận đc những luồng khí có thể ảnh hưởng tới mình, và có thể cảm nhận đc sắp có chuyện k ổn xẩy ra vs mọi người và cho mình, )

thường thì em sẽ ngửi thấy mùi khó chịu nhiều hơn, và dường như 1 số người đó cũng có cùng cảm nhận vs người ta kiểu như em biết làm gì đó và hại người ta và em cũng làm ảnh hưởng đến mọi người gần em kiểu như hắc xì với ho suốt khi nói chuyện với họ , thời gian em bị bệnh đã quá lâu, em muốn chấm dứt tình trang như vậy, nên em mong có Thầy hoặc Bác nào cao tay giúp đỡ em,

Em cũng biết bị như thế là nghiệp đến với mình, em cũng chả tránh oán thù người đã làm mình, và tự nhủ phải cố gắng để vượt qua



Giờ em chỉ mong khỏi bệnh để đi làm và không làm ảnh hưởng đến mọi người, mong Các Thầy và các Bác cao tay giúp đỡ và khai sáng giúp em,

Em cảm ơn,
Bạn bị dính bùa rồi. Nhiều người bây giờ ác lắm, họ chỉ nghĩ việc làm bùa có lợi cho họ, còn người dính bùa chết thì kệ xác họ.