Lời tiễn biệt thắt lòng người của người mẹ có con 7 tuổi hiến giác mạc


Khi lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi xong, mẹ cháu có nói: “Mẹ tự hào về con”. Câu nói ấy đã chạm tới trái tim của tất cả những người có mặt.


Cuộc gọi giữa trưa

Ngày 24/2, bé N.H.A (7 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bé gái hiến giác mạc cho y học trước khi qua đời, đã về với đất mẹ trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè, người thân cũng như toàn thể cộng đồng dành cho em.

Trong phút tiễn đưa ấy, hình ảnh người mẹ, người bố kiên cường, cố nén chặt tình cảm để không khóc thành tiếng; di ảnh của bé H.A trước linh cữu… khiến ai nấy đều xúc động.

Những tiếng gọi H.A của bạn bè – những học sinh trường Tiểu học Tân Mai (Hà Nội) càng khiến trái tim những người có mặt ở lễ viếng như muốn bật khóc. H.A đã viết thêm câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Cô Lương Huyền Trang, giáo viên trường Tiểu học Tân Mai nghẹn ngào: “Cô và mọi người sẽ luôn tự hào về con. Ở trên thiên đường con hãy thanh thản và luôn mỉm cười con nhé. Cô sẽ luôn nhớ đến con”.

Cô Mai Hương, giáo viên trường Tiểu học Tân Mai cũng không giấu được sự xúc động: “H.A con yêu. Con ra đi nhưng đã để lại một việc làm thật ý nghĩa cho đời. Cô và các em lớp 1A9 vô cùng thương tiếc con. Mong con hãy thanh thản nơi suối vàng con nhé”.


Cô và trò trường Tiểu học Tân Mai tới tiễn đưa bé H.A về với đất mẹ.



Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chia sẻ:

Ngày 22/2, khi tất cả cán bộ trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đang ăn cơm trưa, số máy đường dây nóng rung lên. Từ đầu dây bên kia là giọng mẹ bé gái 7 tuổi, mong muốn được hiến mô tạng con.

“Chị vừa nói vừa khóc rằng con gái sắp không thể qua khỏi và muốn hiến tặng mô tạng. Tim tôi nghẹn lại, sững sờ. Một cán bộ trẻ của trung tâm lúc ấy đứng cạnh, mặt cũng bàng hoàng”, ông Nguyễn Hoàng Phúc nhớ lại.

Người mẹ trao gửi ước nguyện với mong muốn còn có cơ hội được nghe lại nhịp đập trái tim con trong lồng ngực bạn nhỏ khác. Giây phút đó, ông Phúc phải nén lòng để bình tĩnh, nói chuyện với chị một cách rất chậm rãi. Sau đó về phòng tĩnh tâm lại để cùng thống nhất phương án,

Sau cuộc gọi trao đổi với bác sĩ tại khoa Hồi sức (Bệnh viện K), được biết, bé H.A đã rơi vào hôn mê, glassgow 4 điểm (3 điểm là chết não), thời gian còn lại chỉ tính bằng phút. Tuy nhiên pháp luật quy định chỉ lấy tạng của người đủ 18 tuổi trở lên, do đó chỉ có thể nhận giác mạc của cháu.

14h58 cùng ngày, bé gái ra đi nhẹ nhàng. 16h25, 2 cán bộ Ngân hàng Mắt, trong đó có anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc và 2 cán bộ của trung tâm Điều phối có mặt tại nhà bé để lấy giác mạc.

Lời nói chạm tới trái tim triệu người

“Trước khi hiến giác mạc của bé H.A, mẹ của bé đã nói: “Con hãy tặng ánh sáng lại cho hai người bạn và mẹ tự hào về con”. Đó là hình ảnh trọn vẹn về tình mẫu tử, tình yêu thương. Con đã ra đi nhưng không là nỗi tiếc thương mà là niềm tự hào to lớn của gia đình và mọi người xung quanh, vì con đã làm được một việc mà không phải ai cũng làm được, con sống trên cuộc đời một cách trọn vẹn và ra đi một cách bình an. Khi ra đi con đã để lại một món quà vô giá cho cuộc đời cũng như câu chuyện tính nhân văn cao cả.

Chúng tôi thực sự xúc động và mong muốn hình ảnh bé H.A sẽ tiếp tục sống mãi, lan tỏa trong cộng đồng, mang tới niềm cảm hứng cũng như niềm tự hào to lớn cho cộng đồng, cho xã hội”, ông Phúc tâm sự.

Đồng thời, ông Phúc cũng cho hay, trước những hành động như của bé H.A và gia đình, chúng ta có thể thấy rằng, không phân biệt giầu nghèo, tuổi tác, chúng ta đều có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ 2. Bên cạnh đó cũng giúp nhiều người suy mô tạng được cứu sống. Mỗi câu chuyện, mỗi trường hợp qua đời khi hiến mô tạng, theo ông Phúc, đều là câu chuyện cổ tích có thực ở đời thường.

“Đã rất nhiều người đã gọi điện tới Trung tâm, có những cuộc gọi nửa đêm, cuộc gọi lúc sáng sớm bảo rằng, chồng/mẹ/con… tôi đã mất. Họ mong muốn để lại một phần cơ thể cho cuộc đời. Tất cả những trường hợp đó chúng tôi đều vô cùng xúc động và trân trọng”, ông Phúc nói thêm.


Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt người mẹ trẻ.



Ông Phúc cũng kể ra đây trường hợp cách đây một năm, có trường hợp người mẹ gọi điện tới Trung tâm nói, con bị tai nạn giao thông bệnh viện trả về và muốn hiến tạng của con cho y học. Qua tìm hiểu, các cán bộ của Trung tâm biết, con của người phụ nữ ấy mới rơi vào trường hợp chết thực vật, không phải chết não. Trong trường hợp đó ngành y tế cũng không tiếp nhận được để lấy mô tạng.

Hay cách đây không lâu, cũng có người gọi điện tới Trung tâm thông tin, người con trai duy nhất của họ bị tai nạn. Họ mong muốn hiến tạng con mình cho y học. Nhưng qua kiểm tra bác sĩ đang điều trị cho người con đó được biết, con chưa phải rơi vào chết não, vẫn còn có cơ hội 1 phần nghìn cơ hội được cứu sống. Chính vì thế, các cán bộ của Trung tâm động viện người mẹ tiếp tục kiên trì chiến đấu cùng các bác sĩ của bệnh viện để giành giật sự sống cho con.

“Những câu chuyện đó dù tiếp nhận được hay không tiếp nhận được thì những suy nghĩ, tâm nguyện nhân văn đó thực sự đáng trân trọng. Đồng thời, khích lệ cho cộng đồng hiểu rằng, bất kì ai cũng có thể trao tặng cơ hội sự sống cho những người còn lại dù người thân của mình đã qua đời.

Trong thời gian tới, chắc chắn chúng tôi sẽ trình Quốc hội, trình lãnh đạo bộ Y tế, để đề xuất sửa đổi, bổ sung ghép bộ phận cơ thể người và hiến xác, điều chỉnh độ tuổi với các trường hợp chết não”, ông Phúc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt cũng xúc động chia sẻ với PV. Ông Hoàng bảo rằng: “Chúng tôi đi ghép giác mạc cho rất nhiều người rồi nhưng khi chúng tôi bước chân vào nhà bé H.A và khi nghe câu nói của người mẹ: “Con hãy tặng lại ánh sáng cho những người khác” và hôn lên trán con, lời thoại đó, hành động ấy khiến chúng tôi hết sức cảm động.

Chúng tôi đi lấy giác mạc rất nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh như thế. Chúng tôi đã làm thật nhẹ nhàng để cháu ra đi thật thanh thản và hình ảnh của cháu sẽ luôn đẹp, chỉ như cháu đang ngủ. Lúc ấy, chúng tôi thấy cháu như thiên thần. Khi lấy giác mạc của cháu xong, mẹ cháu có nói: “Mẹ tự hào về con”. Câu nói ấy đã chạm tới trái tim của tất cả những người có mặt”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời từ biệt bé H.A: “Thưa anh linh con N.H.A! Thưa gia quyến con N.H.A!
Cho tôi xin được gọi cô bé là “Con Gái Nhỏ H.A!”

Tôi đã vô cùng xúc động khi được biết H.A bé nhỏ đã trò chuyện về việc hiến mô tạng cùng mẹ của mình khi con đang vật lộn với đau đớn trên giường bệnh. Con đã làm được một điều khó tin nhưng là sự thật.

Tôi xin được thay mặt ngành y tế gửi những lời tri ân chân thành nhất từ đáy lòng mình tới Con và gia đình Con! Món quà của Con và gia đình trao tặng cho cuộc sống này là tấm gương sáng để ngành y tế chúng tôi và cả xã hội noi theo.

Món quà này thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Đôi giác mạc của Con nay mai sẽ giúp được 2 người mù lòa có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Như vậy, tuy thân thể con rời xa chúng ta nhưng Con vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa, Con sẽ vẫn được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này.

Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, Con đang thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt và mang lại vô vàn thương yêu cho cuộc sống! "Con gái nhỏ H.A" sẽ mãi hiện diện trong tim của cha mẹ Con, ông bà Con; trong tim của tôi và tất cả mọi người!
Trong giờ phút tiễn đưa này, Chúng ta ở đây không chỉ để tưởng nhớ và tiếc thương mà còn để tự hào về Con.

Trước anh linh Con, chúng ta cùng nguyện cầu cho Con được an vui ở một chân trời mới.

Xin chào tạm biệt Con Gái Nhỏ!”.

Nguyễn Huệ