Chả là 3 năm về trước em có dính bùa của 1 bạn người dân tộc,( chắc là vì thích em nên em k thích lại nên bạn ấy đã làm, chả có thù oán gì, chỉ là cạnh phòng nhau )
Em đã đi chữa chạy nhiều nơi, nhưng bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu khỏi hoặc tốt hơn, mà giờ lạ 1 cái là em có thể cảm nhận được 1 số mùi thơm, hoặc mùi khó chịu,
( em ngửi thấy mùi thơm, nhiều mùi thơm khác nhau lắm, nó làm em dễ chịu, tinh thần phấn chấn thoải mái, bệnh tật hoặc những cái gì nhập vào người đi hết )
( còn mùi khó chịu nó làm em bệnh tật, đâu đầu, khó thở, em k thể ngui được cái mùi đó, làm đầu óc em quay cuồng lúc nào cũng đơ đơ, lúc nào trong cổ cũng có đờm, mà cái đờm đấy có thể chạy vào ngực với vào 1 số chỗ khác, em có thể làm mọi người bên cạnh ho và hắc xì liên tục, em đã thử đi thử lại với một số ngươi, bệnh tật e thì nhiều, thi thoảng cứ có cái gì nhập vào người )
vấn đề là 1 số người cứ như em biết làm cái gì đó hại người ta,

( em đi xem bói thì người ta bảo em mất vía, nhưng em đã gọi vía về rồi, cúng bái các kiểu rồi ạ, nhưng bệnh tình vẫn không đỡ )

Em bị như vậy không thể làm ăn gì được, còn làm ảnh hưởng đến người khác, mong các Thầy hoặc Bác nào cao tay xin được giúp đỡ và khai sáng cho em với ạ,

Em cảm ơn!