Vốn là 4 năm nay, con có theo một thầy để xin phép làm ăn. Cứ khoảng 3 tháng là con cứ lên thầy 1 lần để xin phép. Cứ mỗi lần như vậy, thầy vẽ một lá bùa rồi cắt 1 lát ngải gói trong lá bùa đó đó đưa con giữ bên người, thầy còn lấy nước phép xịt lên nhang, rồi lấy cây nhang đang cháy vẽ vẽ gì lên bó nhang. Nhang đó con đem về đốt cho ông địa và thần tài mỗi ngày. Việc làm ăn thì theo con là ổn định.
Nhưng hôm nay, con có đi xem bói. Nghe nói thầy này hay và xem đúng lắm. Vào gặp thầy thì thầy bảo con đốt nhang bàn thờ của thầy, rồi ra trước hái 1 cái lá cây đem vào.
Câu đầu tiên thầy này phán khi nắm lấy tay con là khẳng định con có chơi ngãi. Con thì một mực chối. Xong thầy vẫn khẳng định con có chơi ngãi, thầy gọi là bùa lỗ ban. Thầy hỏi chắc chắn trong người con có đem theo 1 cái phép gì đó, thầy hỏi trong bóp có không? Con mới nhớ ra là có, vì cứ tưởng đó chỉ là phép làm ăn nên con ko biết.
Xong thầy coi bói, và thầy nói về gia đạo hay việc làm ăn, các mối quan hệ xã hội thì con thấy đúng gần như 100%. Trong lúc thầy coi thì thầy cầm quạt và thỉnh thoảng đọc một câu gì đó bằng tiếng miên.
Thầy có khuyên con không nên xài phép làm ăn đó nữa vì đó là bùa ngãi, không tốt.
Giờ con băng khoăn quá, không biết nên nghe thầy nào nữa.
Con xin các thầy phân tích giúp con với. Con xin cám ơn các thầy nhiều lắm ạ!