Sau 700 năm ngừng bố thí, chúng tôi lại tiếp tục bố thí (bố thí tiếp 300 năm nữa)
Nên hiểu thế này:
Lục đạo luân hồi, cửu đường chuyển luân
Chuyển luân là thoát khỏi đường cũ
Luân hồi là quay lại đường cũ
Phương tây có 4 chất: đất nước gió lửa
Phương đông có ngũ hành: thổ kim mộc hỏa thủy
Thổ chính là đất
Nước chính là thủy
Lửa chính là hỏa
Gió chính là phong
Kim chính là hoàng
Tây đông hợp lại sẽ thành 5 chất một khí còn gọi là khí chất
Có tổng 5 chất và 10 khí gọi là ngũ chất thập khí. Trong vận hành chỉ để lộ phong khí mà thôi
Ngũ chất này không thể hành được, do đó nói ngũ hành chỉ là sự gượng ép lừa gạt của mọi dợ hán mà thôi. Muốn hành phải có khí, ở đây là gió hay phong. Cũng là tự do mà người tây nhắc đến.
Kinh đô phong châu thuở xa xưa là nói đến khí này. Là thứ mà hán không cướp được. nó chỉ nhái sao chép mà thôi. Và rõ ràng nó không ăn cướp được dải đất chữ S còn sót lại này.
Có thực mới vực được đạo. Thực ở đây nghĩa thô là cái ăn. Nghĩa sâu là sự thực: căn cứ vào thực tiễn, thực tế, thực hành,thực nghiệm. không lý thuyết suông. Bọn việt hiện tại rất giỏi lý thuyết và yếu thực hành do đó càng ngày càng xa dời thực tế. ngược lại bọn hán tăng cường thực hành và vận dụng ứng dụng dù là sao chép ăn cắp ăn cướp cũng được, nhờ đó mà từ thân phận bần hàn làm thuê thành ông chủ.
Người tây chủ dùng đến gió tức phong: giải phóng và tự do, dần đi vào cảnh khai phóng, sáng sủa, hướng thượng
Người đông chủ dùng kim: tức kìm kẹp, kìm hãm, luôn đánh nước đôi, dần dần đi vào cảnh ngu si tăm tối, hướng hạ
Bồ tát siêu việt có 2 pháp báu là vô ngã và vô cực. vì vô ngã mà không chấp ngã, dễ dàng chuyển luân, giác ngộ, giải thoát. Như một diễn viên gạo cội, nhập vai nào cũng được, cảnh nào cũng được, nhưng vô ngã của bồ tát với tâm thế độ thế chứ không phải lừa gạt thế. Ví dụ hán quảng cáo cho cái quân tử tầu tởm lợm, hay cái nam tử hán đại trượng phu hôi thối thì bồ tát vô ngã sẽ cũng nhập vào đó thực hiện điều chân để chỉ ra cái giả. Thực ra mấy cái kia chỉ là mĩ từ khoác bên ngoài. Còn thực nó như thế nào thì có lịch sử làm chứng. Không phải mấy cái câu chuyện ngáo ngơ đập đá của kim dung mà là lịch sử: hán-tấn-tùy-đường-tống-nguyên-minh-thanh.
Anh hùng hảo hán gì mà: trong 2000 từ hán đến nay cũng bị liêu, kim, mông cổ, mãn thanh, nhật bản đô hộ bình thường, bi kịch đẩy lên đỉnh điểm trong hơn 250 bị người mãn đô hộ, mọi dợ hán đã bị đồng hóa gần như toàn bộ: trang phục, tóc tai, phong tục, chỉ còn tiếng nói là giữ được. di sản để lại thời này: quốc hoa là hoa mẫu đơn của người mãn, quốc phục là qibao của mãn. Lỗi nhục bị đô hộ nhiều đời được loài AQ ngụy hảo hán này chế thành các độc dược phim ảnh kiểu kim dung hay các phim tuyên truyền cực đoan (Nó mạnh hơn thuốc an thần, nó là ma túy đá khiến con người ta hoang tưởng, ảo này mộng nó để quên đi sự thực phũ phàng)
Trong cuộc chiến biên giới 1979-1989 hán đã tuyên truyền nhồi sọ biết bao người việt từ già đến trẻ cái gọi là giao chỉ chân giao nhau, …. Những di chứng của thuốc độc tuyên truyền này khi cho một dân tộc kiêu hùng bất diệt trở lên tự ti, không biết lấy gì để tự hào. Đúng là dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế.
Hán, rồi trung hay của nợ gì đó nó nằm trong kinh dịch.
Đó là địa sơn hàn: đất ở trên núi thì hàn, lạnh lẽo, có vậy thôi shu ạ. Vì mày mọt sách nên thoát tục, biết cái thực thành cái ảo. cứ căn cứ vào thực đã tao sẽ chỉ đến chân tơ kẽ tóc cho mày để mày hến mù đui shu ạ
Đó là phong trạch trung phu….
Quy hoạch ngu thế mà đòi có kỳ tích sông hồng à, quản trị ngu thế mà đòi có kỳ tích sông hồng à. Hãy đợi đấy.
Hôm nay bố thì cho cái xác người còn sống
Một xác người sống có 3 cái hạt nhân: phần thượng là cái đầu người thì hạt nhân của nó là bộ não, từ bộ não sinh ra tuệ trí
Phần trung là cái thân người thì hạt nhân của nó là quả tim, nơi sinh ra tâm lý mà bọn tôn giá gọi là tâm linh, rồi bọn phật giáo đại thừa luận đến cỡ không biết tâm là cái gì nữa, tức là thoát tục, biến thực thành ảo. bỏ cái xác thật để vọng cái bóng, khoác cái áo ngoài cho đẹp để diễm với đời,
Phần hạ là cái thành người thì hạt nhân của nó là cơ quan sinh dục, nơi sinh ra tình ý
Bất kỳ một xác người nào đều có 3 trung tâm quan trọng như vậy, nếu mất cân bằng 3 thứ này đều đi vào điên loạn: gọi là bộ ba: tuệ trí-tâm lý- tình ý
Bọn phật giáo nhấn mạnh cái tâm linh nên coi rẻ tuệ trí và tình ý. Tình ý diệt bằng các diệt dục hay vô dục, từ đó lý và trí bị triệt tiêu theo chỉ còn một cái gọi là tâm linh. Tức là cái linh nghiệm mà không thể cảm nhận bằng ý-lý-trí.
Việt nam này mất 1000 năm để phục hồi một thân xác quốc gia hoàn chỉnh: bắc-trung-nam
Thì khi vận khí chất ta chi cho các người như sau:
Bắc thổ mộc-trung kim hỏa-nam phong thủy.
Loài mọi rợ kia chia rẽ thổ mộc bằng cách viết rằng: thổ khắc mộc
Này bẩn hán: mày bảo thổ khắc mộc khác nào bảo: con mẹ mày với thằng cha mày khắc nhau. Mày đã nghe câu: đất không có cây đất sống với ai, cây không có đất cây sẽ ngừng hơi thở chưa. Đây là mối quan hệ cơ hữu, gắn bó máu thịt giữ thổ và mộc, cây sống thì giữ đất, cây chết thì hóa thành đất làm tốt cho đất, tao đã bảo mày là có thực mới vực được đạo là thế, cái đạo đó nó dễ đến mức đứa mù chữ cũng hiểu được chứ ko cần mấy bọn GS TS gì gì đó. Cái bọn mà nói rất nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu ấy. cái bọn mà hứa rất nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều ấy.
Kìa hán mày nghe đoạn này chưa:
Đông tây vô sự nam thành quốc gia (quốc gia việt nam)
Bắc nam xum họp một nhà (chxhcnvn- thống nhất)
Việt nam đại định rồng tiên hùng cường
Trùng hán ganh tị tranh đường….
Tại sao mày đang 7 quân khu mà lại phá bỏ để lập thành 5 chiến khu bộ
Mày tuyên truyền cái thuật ngữ trung phương (zhongfang) cho bọn ngu dốt bao lâu rồi
Bồ tát dụng pháp vô cực, coi đông tây nam bắc như nhau để giải thoát cho các thế lực vị chấp vào phương hướng, mắc kẹt vào phương hướng.
Giải thoát đến cỡ nếu làm nhà hướng đông nam thì tốt nhất chứ không phải cái phong thủy ngu tối xoay bàn thờ, phần mộ, nhà ở theo tuổi người
Phong là phòng, thủy là nhà, trong nhà có phòng….
Không có phương nào là phương trung cả, chỉ mày tự sướng nghĩ ra cái thuật ngữ quái quỷ đó thôi.
Vì ngôn ngữ của mày cực kỳ ngu dốt và hôi thối nên tao mới phải chế ra từ hán nôm đối ngữ. Nhưng từ hán nôm giờ mất giá trị, ít người dùng nên cứ học thẳng tiếng hán của mày để cảm nhận sự ngu tối 100% của mày.
Cái gì là: giao chỉ-cửu chân-nhật nam: cái gì là hán-trung-hoa. Mày định làm hoa cho người ta hái à. Chắc không ai hái đâu vì thứ hoa đó quá độc và quá thâm.
Cái gì là miễn trừ họa hạn. cái gì là họa. hỏa cường thịnh thì nước rút khô, nước rút khô thì gây ra hạn hán lứt lẻ. thực nó như vậy đó mày.
Muốn trị hạn chống hạn giải hạn của mày thì dùng tứ pháp: pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện. từ khi tứ pháp lập ra thời uy ngạn đại vương. Mày không thể tự tiện ăn cướp được nữa, có ăn cướp cũng không giữ được.
Vì bồ tát vô ngã nên: càn, khôn, đoài, trấn, cấn, tốn, ly, khảm đều là bồ tát. Khi dụng vô ngã để soi ngược vào hữu ngã của mình. Bồ tát thấy mấy thứ đó nó có hết trong một xác người. nếu dung hòa được chúng thì trường thọ, nếu không điều hòa được chúng thì đoản thọ có vậy thôi.
Phật khi thị hiện trên đời đã dụng được cả 2 cực thủy và hỏa. đó là tận cùng của vô ngã hán ạ.
Trong 400 tồn tại ngày trước mày chỉ có tây hán và đông hán.nhưng bọn ngu kia mở mồm là giặc phương bắc. cầu được ước thấy. bây giờ mày là bắc hán phỏng? còn nam hán tao đập chết từ lâu rồi (938). Không mày là trung hán phỏng. cái gì mà ba thục còn khổ hơn hán trung…
Muốn dụng tuệ trí phải hành pháp vô cực
Muốn dụng tình ý phải hành pháp vô ngã
Muốn dụng tâm lý phải hành pháp vô ưu
Cái gì là bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người hả lưu bang. Cái gì là chiều chiều ra đứng ngõ sau, chông về quê mẹ ruột đau chín chiều hả triệu chính.
Vì đất hán chỉ là đất trung chuyển, các anh linh đều tụ hội về ta. Cho nên lúc này lưu bang cũng về vietnam
Triệu chính cũng về vieetnam. Chúng đâu có còn ở hán tần gì mô. Vì bọn kia sống vắt tranh bỏ vỏ. có coi ai ra gì mô, dùng một lần là vứt mà.
Cứ từ từ, hãy còn bố thí nữa, không gì phải vội cả….