11 vị hộ pháp đầu tiên
1. Kỵ tượng hộ pháp
2. Trâu bò hộ pháp
3. Đại hà mã hộ pháp
4. Phục hổ hộ pháp
5. Công sư tử hộ pháp (cầm pháp khí là cây cung)
6. Khánh hỉ hộ pháp (cầm pháp ký là khánh)
7. Tịnh bình hộ pháp (cầm pháp khí là bình tịnh thủy)
8. Cử bát hộ pháp (cầm pháp khí là bát khất thực)
9. Rung chuông hộ pháp (narita- cầm pháp khí là cái chuông)
10. Chùa tháp thác hộ pháp (subadha: cầm pháp khí là tháp xá lợi)
11. Khai tâm hộ pháp

1. Phật pháp ấn bình đẳng chính giác –phật quang
2. Tịnh độ vô lượng qoang-đức tổ huyền qoang
3. Vạn niên tuệ phật
4. Trúc lâm đại việt-phật điều ngự giác hoàng: trúc lâm đại việt phổ quát cho một phật môn thuần việt, mang tư tưởng việt cao nhất, thần thông mạnh nhất. và cũng là phật môn phục hồi đầu tiên.
5. Thăng long hoàng thiên phật (升龙黄千佛)- pháp của rồng thiêng, thuyền rồng chở 1000 vị phật màu vàng tía, với linh ứng của 1000 năm:
Khai mở một đại đạo trong cơ thể người mà hình ảnh phản chiếu của nó có khắp trên địa cầu này. Đó là các con đường với hình ảnh như các con rồng con rắn, dài bất tận
Gọi là lục đạo thay cho lục phủ ngũ tạng mà bọn bẩn hán vẫn bịp bợm từ 2000 năm qua
Nó cố ép năm sinh của lưu bang là 256bc ứng với lục phủ ngũ tạng của nó
Rồi 56 dân tộc
Rồi ép tiếp hán vũ đế lưu triệt cũng sinh trùng năm với lưu bang là 156bc
Ngày nay mao sinh 1893 ( quý tị, với hán là bính tị); thì xí sinh vào 1953 (cũng bính tị) ý nói xí là bản sao của mao sau này, là lãnh tụ mới, cũng bành tô, cũng bành trướng, cũng nham hiểm thâm độc.
Không phải không biết mưu hèn kế bẩn của người, cũng không phải vì thích nói. Vì ngươi ép ta. Có gan ăn cướp thì phải có gan chịu đòn.
Vì sao đất thăng long 10000, vẫn hung vượng? vì sao đất xian 2000 năm đã suy tàn, đất Beijing khí sắp cạn. vì người dùng quá mà chẳng dưỡng đó thôi. Hôm nay mọi thứ tỏ rạng hết. đẹp xấu hiển bày, có tuyên truyền cũng vô ích.còn Người càng giả nhân giả nghĩa bao nhiêu thì ác hiểm càng nhiều bấy nhiêu.
1. Thực qoản
2. Dạ dày hay bao tử hay bao thực
3. Tá tràng (phần cong C)
4. Tiểu tràng
5. Đại tràng
6. Trực tràng
Đây chính là lục đạo trong xác người đó hán.
Chứ cái tam tiêu vớ vẩn có giải quyết gì đâu
Chưa kể đủ cả miệng, hầu, hâu môn. Tức là cả đầu vào và đầu ra đó. Ăn được ỉa được là tiên nhỉ.
Cái vi diệu lục đạo này hán nó hiểu rõ và vận dụng rất tốt, nhưng muốn dùng làm của riêng nên toàn công bố sai lệch để thiên hạ theo chỉ có con đường sử. sử có tử, sử có thời, sử có thạch, sử có thích, sử có thầy. Biết chọn cái sử nào trong đống sử trùng lặp khủng khiếp kia.Có them 2 khúc thực và trực kia thì thiên hạ bớt đểu giả đi rất nhiều phải không hán. thông hay tắc cũng là ở đây phải không. Chờ no bụng mới thảo dạ thì bao giờ mới thông. Bọn việt nó ngu và tinh tướng quá thì hán cố học lại vậy. bọn nó tham tiền mờ mắt thì nói gì cũng vô ích vậy.
Đây là giới của cư sĩ tại gia, một cư sĩ giữ đủ 5 giới này thì cũng quý báu như tì kheo giữ 250 giới. cư sĩ taị gia là người đã có gia đình, có đại thệ nguyện lớn muốn phổ độ phật pháp đến gia quyến thuộc tộc.
Nhờ cư sĩ tại gia mà phật pháp đi sâu đi sát vào quần chúng và được thực hành kiểm chứng.
1. Không làm ăn gian lận
2. Không chộm cắp cướp giật
3. Không quan hệ bất chính
4. Không sát nhân hại vật
5. Không nói sai sự thật (trên đời chỉ có quan tòa trong phiên tòa là người đảm bảo sự thật được nói thôi. Còn dân gian thì ….lời nói gió bay)


a