"Đi xa nhờ miệng lưỡi mà kiếm ra tiền, nhưng phòng con cái đau ốm lại phải hao tài. Hay là nên tiết chế lòng ham muốn mua sắm thì có chút của để dành. Hay là bị lừa gạt, bị mất trộm mà hao tài.
Cũng là 1 năm có duyên với tâm linh, tôn giáo."
Đúng là con đi làm ăn xa Bác ạ ,nhưng tính con trầm nên mồm miệng chậm lắm,hay bị lừa và hiểu lầm lắm nhưng con cũng cứ im lặng tự chịu thôi ạ.
Câu cuối của Bác con chờ đợi từ lâu rồi ạ ,giờ Bác mới nói làm con còn thêm chút mông lung.Con tín niệm đạo Phật Bác ạ.Bác luận giải rõ hơn cung số này không ạ. Con cám ơn Bác nhiều ạ.