kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: Theo học đạo giáo thần tiên ở Việt Nam ở đâu ? Đạo sĩ Nguyễn Tông Nhuệ ở đâu !

  1. #1

    Mặc định Theo học đạo giáo thần tiên ở Việt Nam ở đâu ? Đạo sĩ Nguyễn Tông Nhuệ ở đâu !

    Mình muốn theo học đạo giáo thần tiên nhưng không biết ở Việt Nam theo học ở đâu ? Thấy có đạo sĩ Nguyễn Tông Nhuệ thì lại không biết địa chỉ của thầy và các đạo quán thầy cai quản ở đâu ? Xin các bạn chỉ giúp ạ !

  2. #2

    Mặc định

    Tiền bối nào ghé qua xin trả lời cho vãn bối với ạ

  3. #3

    Mặc định

    Muốn thành Tiên ở đời này hay đời sau?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
    Muốn thành Tiên ở đời này hay đời sau?
    Tu đạo thì biết tu thôi chứ có người tu hay đạo sĩ nào dám khẳng định thành tiên lúc nào đâu ! Bạn hỏi chi kỳ vậy ?

  5. #5

    Mặc định

    Pháp tu để thành tiên ở đời này thì vãn bối không biết. Nhưng vãn bối biết bài pháp mà Đức Phật đã dạy để được sinh cộng trú với Chư Thiên, hay Phạm Thiên, sau khi thân hoại mạng chung.

  6. #6

    Mặc định

    Bạn nhắn tin hỏi chuluuluchu thử xem. Bạn đó có vẻ hiểu và luyện về Đạo Lão

    http://thegioivohinh.com/diendan/mem...15-chuluuluchu

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    689

    Mặc định

    theo mình biết môn Thiền vô vi là môn tu Tiên. trên diễn đàn có bác Quin Xin Huan ( Tần Thủy Hoàng) giỏi nhất môn này . bạn xin làm đệ tử bác ấy chắc mau thành Đạo lắm đấy
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  8. #8

    Mặc định

    Bạn vào facebook gõ Tiêu Dao Hội rồi vô trả lời câu hỏi để vào hội lúc đó sẽ biết

  9. #9

  10. #10

    Mặc định

    Trong Forum này nè
    Sư phụ NHẬT NGUYÊT.
    Sư Phụ THANH BÌNH.
    Sư Phụ HÙNG SƠN
    Ngoài ra còn nhiều nhiều nữa.

  11. #11

    Mặc định

    Hỏi lâu rồi mà chẳng thấy ai biết đạo sĩ Nguyễn Tông Nhuệ và các đạo quán đạo giáo Thần Tiên Việt Nam ở đâu ? Nản quá !

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cơn gió nhỏ Xem Bài Gởi
    Hỏi lâu rồi mà chẳng thấy ai biết đạo sĩ Nguyễn Tông Nhuệ và các đạo quán đạo giáo Thần Tiên Việt Nam ở đâu ? Nản quá !
    Chúa vực đền khu Sơn Nam đường Phạm Ngũ Lão tỉnh Hưng yên

    google http://thantienvietnam.com/dao-si-vi...i-viet-co.html

  13. #13

    Mặc định

    Thần tiên ko có thật đâu. Nếu tôi là thần tiên, tôi rất ngại gặp phàm nhân vì đang thời mạt pháp

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy Thần, Tiên là có thật 100% đó huynh à. Cấp Thần thì họ thường là những người lúc sống thường hay làm điều tốt, có công cán cho nên khi mất thì được phong thần. Còn Tiên thì thường là những người tu tập và khi chết thì họ được làm tiên. Cuộc sống của Tiên nhân thì tương đối “thoái mái” hơn là bên phía Thần. Cũng rất nhiều trường hợp họ là Tiên, họ tu tập, thong dong tự tại, nhưng vì một mốt duyên nào đó, họ cũng đầu thai trở lại vào dương gian. Và khỏi nói là Thần hay Tiên thì cũng đều phải bị chi phối bởi luật Nhân Quả Luân Hồi trong Lục Đạo.

    Ngay cả Đức Thế Tôn cũng đã từng nói đến những cấp bậc về Tiên mà.

    NN thấy Bạch Vân Quán ở bên TQ đã đạo tạo ra rất nhiều Đạo Sỉ của Đạo Gia. Không những cho trong nước mà còn cho rất nhiều đệ tử ở khắp nơi trên thế giới. Họ bây giờ được tu tập tự do, cho nên những sách vở họ sữ dụng nội bộ bây giờ cũng rất là phong phú. Đủ các loại bùa chú, pháp thuật để trừ tà, trừ ma, hô phong, hoán vũ, cầu Lôi Công, Điện Mẫu, và có cả bùa chú cho phong thủy nửa. Cũng hay lắm.

    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 21-08-2018 at 08:40 AM.
    To You With Love

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN thấy Thần, Tiên là có thật 100% đó huynh à. Cấp Thần thì họ thường là những người lúc sống thường hay làm điều tốt, có công cán cho nên khi mất thì được phong thần. Còn Tiên thì thường là những người tu tập và khi chết thì họ được làm tiên. Cuộc sống của Tiên nhân thì tương đối “thoái mái” hơn là bên phía Thần. Cũng rất nhiều trường hợp họ là Tiên, họ tu tập, thong dong tự tại, nhưng vì một mốt duyên nào đó, họ cũng đầu thai trở lại vào dương gian. Và khỏi nói là Thần hay Tiên thì cũng đều phải bị chi phối bởi luật Nhân Quả Luân Hồi trong Lục Đạo.

    Ngay cả Đức Thế Tôn cũng đã từng nói đến những cấp bậc về Tiên mà.

    NN thấy Bạch Vân Quán ở bên TQ đã đạo tạo ra rất nhiều Đạo Sỉ của Đạo Gia. Không những cho trong nước mà còn cho rất nhiều đệ tử ở khắp nơi trên thế giới. Họ bây giờ được tu tập tự do, cho nên những sách vở họ sữ dụng nội bộ bây giờ cũng rất là phong phú. Đủ các loại bùa chú, pháp thuật để trừ tà, trừ ma, hô phong, hoán vũ, cầu Lôi Công, Điện Mẫu, và có cả bùa chú cho phong thủy nửa. Cũng hay lắm.

    Thân
    NN
    Huynh Nhat_Nguyet kính mến,
    Hoi xua còn nhỏ, ept thực sư rất là mê cuộc sống của Tiên nhân. Không có một bộ phim nào mà nói về cuộc sống của Tiên Nhân mà ept bo qua hết. Đến lớn cũng rất là thích tìm hiểu về Tiên nhân. Khi ma nghe đến câu chuyện của ai về tu tien thì rất mê. Ept Thấy thích cảm giác tư do tư tại.
    Ngày trước khi mà ept có những giac mo đến những nơi như địa tiên đó huynh mà người Tây hay gọi là paradise phai khong huynh. Người ta ăn mặc như nguoi Trung Quoc ngay xua. Rồi thấy có một so người họ mua và co nhạc rất đẹp. Am thanh thanh thoát dieu ky. Ept lúc thức day cái cảm giác lang lang theo ept đến 4 ngày vẫn còn. Lúc ngồi làm việc vẫn còn cảm giác lang lang khó ta đó.
    Nhưng mà tư khi hiểu Phật Pháp thì ept không còn muốn ham được về cõi tiên nhân nữa vì du có the nao thì tien nhan van còn chịu chi phối của luân hồi. Và chi có đạo Phật mới có thế giúp mình giải thoát và giúp người thân của mình trong luc đạo luân hồi được giải thoát. Chính vi vậy mà ept chỉ muốn tu tập theo con đường của Phật giáo.

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Tỉ Empathy mến,
    NN thấy hồi nhỏ thì ai cũng thích những chuyện thần thoại như vậy. Và cũng vì những cái thích về vấn đề này cho nên khi lớn lên thì nó sẽ trở thành một động lực để có thể thôi thúc mình mạnh thêm nữa để có thể dẫn dắt ta đi vào thế giới tấm linh.

    NN thấy tỉ đã có duyên trong thế giới tâm linh cho nên tỉ đã có những giấc mơ đã đưa mình đi vào những “vùng đất” của những người trong cõi giới vô hình đó. Trong cõi giới vô hình có rất là nhiều những “vùng đất” của rất nhiều chúng sanh. Nó cũng giống như khi nói cõi Ta Bà, và chỉ nói Trái Đất mình thôi cũng có rất nhiều giống dân, có rất nhiều nước là như vậy đó.

    Trong lúc tỉ ngủ như vậy, cái Thần Thức của tỉ nó đi vào những cõi, những vùng đất như vậy, cho nên tỉ mới thấy những loại người như vậy đó.

    Và những điều tỉ biết và Phật giáo và sự tu tập để thoát khỏi Sanh Tử Luân Hồi trong Lục Đạo thì đây là sự hiểu bằng vàng đó. Chẳng có cái gì đánh đổi được nó. Và sau này khi tỉ được về cõi Cực Lạc của Đức Phất A Di Đà rồi. Thì lúc đó khi tỉ nhìn lại, thì tỉ mới biết rằng thật mà mính rất may mắn mà có được kiến thức này. Và lúc đó tỉ còn ung dung, tự tại còn hơn các Tiên không biết bao nhiêu lần (thật sự là sẽ không bao giờ đếm nổi).

    Thân
    NN
    To You With Love

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Jul 2008
    Bài gởi
    535

    Mặc định

    Chân chính đạt được địa tiên hay thần tiên thì nhân tâm đã không còn, tâm tạng kết thành khối thì vĩnh viễn đạt vô tâm chi tâm. Không hiểu bạn nhật nguyệt đạt đến mức nào mà còn tiêu dao tự tại hơn ? Được truyền nhất dương thì dẫu ngu cũng dần đạt chân như chi tính, đi sâu hơn thì đạt vô tâm vĩnh viễn.

    Chân như chi tính,máu hóa cao,tâm tạng biến thành khối ko còn đập nên gọi là tâmtử thàn hoạt, tiếp đó còn có mấy bậc hơn xa thế. Tu đạo phải rõ ràng thực chứng, lên cực lạc thì bản thân tôi muốn chỉ muốn ít công là có thể khiến một vong linh thăng lên, còn để đắc cho bản thân như trên là vô vàn khó khăn.
    Last edited by chuluuluchu; 27-08-2018 at 09:09 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Pháp tu để thành tiên ở đời này thì vãn bối không biết. Nhưng vãn bối biết bài pháp mà Đức Phật đã dạy để được sinh cộng trú với Chư Thiên, hay Phạm Thiên, sau khi thân hoại mạng chung.
    Có bài này sao?
    Theo mình biết thì đức Phật chỉ dạy về đạo Giải thoát thôi, bạn Tuanfodacon có thể chia sẻ thêm chút hiểu biết về bài pháp bạn nói được không? Nằm ở Kinh nào?

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Theo mình biết thì đức Phật chỉ dạy về đạo Giải thoát thôi
    Đúng vậy! Nhưng cũng có một số lần, các vị Bà la môn cũng hỏi Đức Phật về con đường để được sinh cộng trú với Phạm thiên. Và Đức Phật đã trả lời họ.

  20. #20

    Mặc định

    Đạo giáo bàng môn, không có kim đan chân truyền

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làm theo ý nguyện của bố
    By nguyenhang in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-10-2013, 12:43 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 30-03-2013, 06:19 AM
  3. Các ngày tiệc nhà Trần theo nguyên bản sách cổ chữ Nho
    By ngovanthanh in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 03-10-2012, 11:33 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-04-2012, 12:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •