Ngày 28/11/2008 vừa qua tôi gửi xe tại Thư viện quốc gia (ở Hà Nội), để vào phòng đọc báo. Đến khi lấy xe ra về thì thấy 1 tờ rơi (khổ giấy A4) cài vào xe, có tiêu đề “Nam mô Thích ca mẫu ly Phật” gửi người may mắn”.

Tờ rơi ấy ghi nội dung: “ Thần linh nói ai làm điều hung dữ sẽ bị tai nạn. Ai làm điều lành sẽ được hưởng phúc, hưởng lộc. Thần linh phán dạy ai nhận được thư kinh (tờ rơi) này- phải chép, hoặc phô- tô ra 27 bản và gửi đi khắp nơi- 1 tháng sau may mắn sẽ đến với người đó. Nếu không thì 1 ngày sau, hoặc vài ngày sau- người đó sẽ bị chết…”

Nhằm chứng tỏ những điều Thần linh phán dạy nêu trên là rất linh, tờ rơi “cung cấp” một số tên người chép thư kinh ra 27 bản… được hưởng may mắn (con thi đỗ Tú tài, trúng xổ số 100 triệu…) và một số tên người không chép hoặc không phô- tô thư kinh để gửi đi… đã bất hạnh- bị chết…

Song, tờ rơi không ghi thời gian, địa chỉ cụ thể những người may mắn hay bất hạnh này. Đã thế, trình độ văn hóa của kẻ viết tờ rơi rất thấp nên viết vừa sai, vừa “ngọng”- không sạch lỗi chính tả. Thí dụ Thích- ca- mâu- ni (là đức Phật tổ trong Phật giáo); chứ không phải Thích ca mẫu ly như kẻ viết trong tờ rơi.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Tuy nhiên, đối với người nào “yếu bóng vía” lại cộng với nhận thức bị hạn chế, thì rất có thể sau khi đọc thư kinh (tờ rơi) nêu trên- sẽ chép hoặc phô- tô ra 27 bản gửi đi khắp nơi “để khỏi bị chết”. Và nếu như vậy thì sẽ vô tình phát tán, mê tín dị đoan trong nhân dân, có khi theo cấp số nhân hết người này sang người khác. Kẻ viết tờ rơi vớ vâen đó, “mô- ly- phê” lời dạy của Thần linh, để sai khiến những người mê tín dị đoan đọc thư kinh “không được làm đứt dây liên lạc với người khác” (bằng cách phải chép hoặc phô- tô tờ rơi ra 27 bản…). Mặt khác, như vậy là kẻ viết tờ rơi không những đã tuyên truyền mê tín dị đoan mà còn vi phạm trắng trợn quyền tự do tín ngưỡng của mọi người.

Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm quản lý về lĩnh vực văn hóa và an ninh trật tự xã hội của Hà Nội quan tâm đến hành động vô văn hóa nói trển và truy cứu trách nhiệm những kẻ phát tán những tờ rỏi có nội dung thiếu lành mạnh, nhất là truy bắt và xử lý nghiêm khắc kẻ chủ mưu viết tờ rơi xuyên tạc tín ngưỡng của Đạo Phật, gieo rắc mê tín dị đoan và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.


Nguyễn Thành Lập
Hà Nội