người này chắc phải con cháu Ma Vương còn sót lại, họ cũng là người cũng ko biết mình là con cháu Ma Vương nhưng đã phỉ báng Đại thừa - bánh xe độ chúng sinh thời Mạt pháp vì muốn chúng sinh ở cõi Luân hồi chịu khổ, những cái ác, tham sân si, dục, đấu đá... đều là phục vụ cho Ma Vương. Đặc biệt Tịnh Độ Tông tu hành nhằm cầu sanh Cực Lạc, không phải nơi Ta Bà thân người do dâm dục tạo ra từ tinh cha huyết mẹ máu thịt ắt sanh ắt diệt, Cực lạc mười phương Chư Phật tán thán ( vô lượng vô số Phật ) đồng khuyên niệm Phật. Đại thừa tức có nói những cảnh giới siêu việt, những điều phi thường nên người thường không mấy ai tin hoàn toàn, bởi vì siêu việt nên trí tuệ phàm không đủ để hiểu nhưng ở Ta Bà thì khổ, khổ đồ đời, khổ trong khổ chồng khổ v.v nên để thoát sinh tử chúng ta chỉ còn cách đặt trọn niềm tin vào pháp môn Tịnh độ, Phật Bồ tát để được giải thoát. Nên mong mọi người dù không tin nhưng cũng không nên phỉ báng để người người có cơ hội giải thoát hơn. Vậy ma chính là những người phỉ báng Tịnh độ, nói thế giới cực lạc không có thực, thúc giục chúng ta đấu đá hơn thua, nói lời ngon ngọt... còn "Phật" sẽ khuyên ta buông xuống tham sân si, hết duyên buông xuống vì không còn nữa chấp làm chi cho khổ, cố gắng tu hành.

Ở trên là bài học được rút ra từ một vị thầy chùa, ghi lại để khuyên người không nên phỉ báng, mất niềm tin tu đạo.
_/\_ A Di Đà Phật 🙏 _()_