Trích dẫn Nguyên văn bởi Hư Không Tạng Xem Bài Gởi
Mến chúc đạo hữu luôn tinh tấn và an lạc trong pháp học lẫn pháp hành, nhưng nếu có đồng đạo nào tu Tịnh độ thì dù đạo hữu có khác biệt về quan điểm xin đừng phủ bác khiến họ hoang mang, vốn dĩ chúng sanh được làm thân người đã khó, được tiếp xúc Phật pháp lại khó hơn, mà còn nương theo đó tu tập cho đến giải thoát lại càng khó hơn nữa.
Xin đừng đoạn mất cơ duyên của họ, nếu họ hơp pháp nào thì cứ khuyến tấn họ theo pháp đó để họ chuyên nhất.
- SMC hoan hỷ đón nhận và chia sẻ từ tâm của bạn. Khi tham gia diễn đàn, SMC không tác ý tranh luận, chỉ tác ý đàm luận để tỏ rõ vấn đề. SMC chỉ trao đổi TRỰC TIẾP VỚI NGƯỜI MÀ smc TRÍCH DẪN LẠI COMMENT, và đang nói trong nội dung trong 1 topic. Nói đơn giản là SMC biện luận trên ngay 1 topic, với 1 người nào đó... thì sự phản bác đó là phản bác luận cứ ngay tại đó, lúc đó... chứ không phải phản bác NGUYÊN 1 GIÁO LÝ CỦA 1 TÔNG PHÁI PG NÀO MỘT CÁCH CHUNG CHUNG (kiểu vơ đũa cả nắm).

SMC thì khác bạn ở chỗ: chính do thân người khó được như rùa mù gặp bọng cây, nên SMC luôn mong muốn người tu học nên THỰC TẾ: nếu đời này ta không giải thoát, thì sau khi chết, ta vẫn nằm trong luân hồi sinh tử. Mà nếu như chưa đặt chân vào dòng Thánh (Tu Đà Hoàn - Nhất Lai) thì khả năng thoái đọa nó tỉ lệ thuận với sự tái sanh.

Trước khi thành Phật, đức Bồ-tát Gotama cũng như chúng ta, trôi lăn trong vô lượng kiếp, tu đủ thứ, làm đủ trò... với cái kiểu "hên-xui". Sau khi thành đạo, Ngài mới dạy lại chúng ta một con đường cụ thể để mà đi, đã đi chắc chắn sẽ đến đích, không còn thối lui.

Tuệ tri các pháp duyên sinh, bản thân ta cũng vậy --> do thấy như vậy nên sanh tâm nhàm chán tìm cầu cái vô thường, khổ, vô ngã --> do nhàm chán nên ly tham --> vì ly tham nên đoạn diệt nhân sanh ra khổ, đoạn diệt sự tái tục của đời sau --> giải thoát, giải thoát tri kiến --> chứng đắc Niết-bàn - một trạng thái tâm thanh tịnh, bất động tâm giải thoát.

Chính vì không BIẾT KHỔ, không nhàm chán sự tái sinh... nên BỊ KHỔ chi phối, mong muốn tái sanh vào cảnh giới ưa thích, lại tiếp tục trôi lăn. Chúng ta tinh tấn THOÁT KHỔ chứ chúng ta không phải THỎA THUẬN VỚI KHỔ.

====> Dù sao cũng cám ơn những chia sẻ của bạn. SMC vẫn sẽ TÙY DUYÊN chia sẻ, còn duyên còn chia sẻ, hết duyên ngừng chia sẻ, nhưng sẽ KHÔNG TÙY TIỆN kiến giải theo tri kiến cá nhân.

Trân trọng. Lành thay!

Kính tưởng đức Thế Tôn Gotama.