Kính chào bác thienhung_wu !
Cháu sinh lúc 3h (ba cháu ghi theo thông báo của nhà bảo sanh), mà đồng hồ có khi nhanh chậm vài phút xê xích nhau, cháu rất phân vân vì không biết chính xác là cháu sinh giờ Sửu hay giờ Dần. Vậy nên cháu xin nhờ bác xác định giúp cháu với ạ. Cháu xin liệt kê thông tin về cháu:
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/12/1985 (Dương lịch)
- Nơi sinh: Tp.HCM
Ba mẹ: Ba mẹ đều là con trưởng, đã ly dị. Ba cháu khá giả, mẹ cháu thì vừa đủ ăn. Cháu bạc duyên với ba và cũng thiếu tình thương của ba từ nhỏ.
Chị em: Cháu có 1 chị và 1 em trai. Chị và em cháu hiện có công việc ổn định, cuộc sống tốt.
Ngoại hình: Cao 1m52, nặng 42kg. Khi nhỏ mặt tròn, da hơi ngâm, đến lớn mặt dài, trắng (trắng xanh giống bị bệnh), không đẹp, chỉ không quá xấu thôi.
Tính tình : Cháu ghi theo nhận xét từ người thân
+ Trước 22 tuổi: Khó tính, kĩ tính, cứng đầu ngầm, nhẹ nhàng, hiền lành, nhu nhược, thụ động, nhút nhát, tình cảm, dễ vui dễ buồn, hay giận hờn (giận dai), hay mơ mộng, sống nội tâm.
+ Sau 22 tuổi: Khó tính, kĩ tính, nóng tính, cứng đầu, đa đoan, cầu toàn, nhanh nhẹn, quyết đoán, tình cảm, sống nội tâm, dễ chấp nhận hiện thực, thích nghi được mọi hoàn cảnh.
Học tập: Cháu đi học sớm 1 năm. Việc học tập suôn sẻ thuận lợi, thi cử dễ dàng, cháu thuộc loại cần cù chứ không thông minh, chỉ riêng môn Văn thì cháu khá hơn hẳn. Cháu có khiếu ở các lĩnh vực thủ công và mỹ thuật, tốt nghiệp ngành Mỹ Thuật, chuyện học tập thì rất tốt, nhưng quá trình để được theo ngành này rất gian nan, do gia đình cháu cấm cản.
Nghề nghiệp: Trước đây cháu là GV môn Mỹ Thuật, sau khi gặp biến cố (cháu sẽ ghi rõ trong phần vận hạn) cháu nghỉ học, nghỉ dạy và ở nhà ăn bám 10 năm nay.
Sức khỏe: Từ sau 8 tuổi đến nay thì tổng quan sức khỏe cháu không tốt, hay bệnh lặt vặt, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nhưng chưa bị bệnh nào nguy hiểm. Chỉ có 2 chứng gây ảnh hưởng nặng tới cuộc sống: bệnh mắt, bệnh máu huyết. Bệnh mắt kéo dài từ năm 3 tuổi đến 24 tuổi thì mất hẳn, trong 21 năm đó cháu bị mổ rất nhiều lần, lần đầu năm 3 tuổi, và từ đó về sau mỗi năm mổ ít nhất 1 lần, nhiều thì 2-3 lần/năm, tất cả chỉ là tiểu phẫu. Nặng nhất là lần mổ năm cháu 20 tuổi, BS không cầm máu trước khi băng nên máu chảy không ngừng khiến cho mắt trái cháu nhiễm trùng nặng, xém bỏ mắt.
Tài sản: Cháu hoàn toàn vô sản. Từ năm 24 tuổi đến nay cháu ở nhà ăn bám mẹ.
Nhà cửa: Cháu đang sống ở nhà của mẹ, nơi này cháu sống từ 3 tuổi đến nay. Nhà cháu trong hẻm cụt, giữa hẻm có cái miếu nhỏ. Địa thế của mảnh đất nhà cháu có sự thay đổi như sau:
+ Ngày xưa: bên trái giáp sông, bên phải giáp ao, sau lưng giáp vườn tre, đối diện là sông.
+ Ngày nay: bên trái giáp rạch, bên phải giáp đất bỏ hoang, sau lưng giáp nhà hàng, đối diện là trường học.
Nhà ở phải xây dựng sửa chữa nhiều lần, và thay đổi nơi xây nhà (trên cùng mảnh đất). Trong nhà luôn có sự di chuyển vị trí đồ đạc, và cháu cũng liên tục phải chuyển phòng ngủ vì nhiều lý do.
Tình cảm: Cháu chưa lập gia đình. Năm 24 tuổi (2008) cháu có 1 mối tình bất đắc dĩ và chỉ hữu danh vô thực, kéo dài hơn 2 năm rưỡi.
Bạn bè: Mối quan hệ bạn bè của cháu là số 0.
Vận hạn:
+ Năm 8 tuổi (1992): Ông ngoại mất. Năm 13 tuổi (1997): Em trai con cậu mất. Năm 19 tuổi (2003): Bà ngoại mất. Năm 23 tuổi (2007): Em con dì mất. Năm 28 tuổi (2012): Cậu mất. Năm 32 tuổi (2016): Bà nội mất. Năm 33 tuổi (2017): Cậu mất.
+ Năm 6 tuổi và 8 tuổi: xém chết đuối 2 lần.
+ Năm 12 tuổi, 18 tuổi đến 24 tuổi: liên tiếp bị TNGT nặng nhưng người không bị thương, nhiều nhất chỉ là rách quần áo chút xíu.
+ Năm 3 tuổi đến 24 tuổi: tiểu phẫu mắt liên tục.
+ Năm 24 tuổi (2008): Ba mẹ ly dị (nhận quyết định chính thức từ Tòa, còn thời gian ly thân và giải quyết kéo dài từ trước đó rất nhiều năm ạ)
+ Năm 27 tuổi (2011): Chị cháu kết hôn.
+ Năm 16 tuổi (2000): Cháy phần tường giáp nhà hàng (do kho nhà hàng cháy). Năm 30 tuổi (2014): Cháy tường giáp miếng đất trống (do hàng xóm đốt rác). Năm 33 tuổi (2017): 1 lần cháy tường (do hàng xóm để quên bếp) + 1 lần cháy điện (do chập điện ấm sắc thuốc). Trừ lần cháy điện là bên trong nhà cháu, thì 3 lần cháy kia đều cháy tường nhà cháu ở mặt ngoài (do hàng xóm quanh cháu họ không xây tường riêng mà sử dụng tường nhà cháu, nên khi đám cháy từ họ mà tường cháy thì của nhà cháu. Cả 4 lần chỉ thiệt hại chút về mặt vật chất, không có thương vong, và cháy lớn nhất là năm 2014.
+ Từ nhỏ đến nay luôn bị chạm mặt với Rắn (bên trong nhà, ngoài sân, và cả ở nhà người ta). Trước 15 tuổi đa số gặp Rắn không độc nên cháu bỏ qua, cháu xin liệt kê những thời điểm gặp Rắn độc ở nhà của cháu: 15 tuổi (1 lần), 16 tuổi (3 lần), 18 tuổi (1 lần), 20 tuổi (1 lần), 23 tuổi (1 lần), 24 tuổi (1 lần 2 con), 26 tuổi (1 lần), và năm vừa rồi 33 tuổi trong vòng 2 tháng bị đụng 3 lần. Hầu như các lần đều là cháu thấy đầu tiên, chỉ 1 lần duy nhất là người thân thấy nó bò gần cháu khi cháu đang ngủ. Rất may là cháu chưa bao giờ bị cắn, đa phần là Rắn lục.
+ Biến cố lớn năm 24 tuổi (2008): Cháu chết lâm sàng không lý do dù đang khỏe mạnh. Từ khi cháu sống lại thì những bệnh lặt vặt trước kia mất hết, kể cả bệnh mắt cũng tự khỏi hẳn như chưa từng có bệnh. Nhưng lại mắc chứng bệnh giả vờ và hay ngất xỉu bất kể lúc nào nên phải nghỉ làm hẳn luôn đến nay. Chuyện ngất xỉu hiện nay đã hết, nhưng bệnh giả vờ thì đeo bám mãi, cháu đi khám nhiều BV cũng như BS tư đều có kết quả là sức khỏe rất tốt không bệnh tật gì.
+ Trừ năm 24 tuổi, thì trong vòng 10 năm qua, năm 33 tuổi (2017) là năm cháu xui xẻo nhất: Bệnh liên miên, có tang, cháy nhà, cháy điện, gặp Rắn 3 lần, hư điện thoại, hư máy vi tính, phù điêu trên trần rơi sượt ngang đầu, hư nhiều tài sản trong nhà do mối ăn, cả công việc cháu đang phụ mẹ cũng không được suôn sẻ...

Cháu xin gửi 2 lá số lấy theo 2 giờ khác nhau, xin nhờ bác xem qua giúp cháu:
Lá số lấy theo 3h:


Lá số lấy theo 2h59':


Mong bác dành chút thời gian nghiệm giờ sinh giúp cháu với ạ. Cháu xin cám ơn bác rất nhiều !