Cách đây mấy hôm, cháu có ngồi nói chuyện với 1 cựu chiến binh ở gần chỗ cháu làm việc. Ông tuổi gần 70, ngày trước đi bộ đội gần 10 năm. Tham gia trong chiến tranh biên giới với TQ, nằm ở lực lượng trinh sát, báo động khi máy bay TQ bắt đầu bay vào không phận VN thì phải báo về để HN chuẩn bị lực lượng. Từ khi máy bay có mặt ở biên giới thì khoảng 12ph sau là sẽ vào đến không phận HN. Cuộc chiến đó kéo dài đến năm 1985-1986 là kết thúc. LX hỗ trợ mình nhiều, nhưng bù lại, mình cũng phải trả cho họ nhiều tấn vàng để bù lại.

Giờ đây, mọi điều đều dựa trên quyền lợi và lợi ích, nên tự thân phải mạnh mới ko bị bắt nạt, ko bị mất biển, đất liền.
Nhưng nếu buộc phải chọn 1 nước để họ bảo hộ cho mình, chắc Mỹ là nước VN nên theo. Bạn với họ ngoài sự đảm bảo vấn đề biên giới, còn giúp mình có những cải cách phù hợp với hiện thực khách quan để phát huy hết sức mạnh nội tại. Hơn là theo mấy ông kia, cứ viển vông, mơ hồ, ru ngủ. Cứ nhìn HQ, Nhật thì biết. Trong khi TT theo LX và TQ thì ngay cả con quan chức cao cấp trong qd cũng đói chẳng có gì ăn, dẫn đến phải liều mạng chạy trốn sang HQ.