Chuyện như thế này ạ.
Vào 6 năm trước phòng của em ở trên gác lăng xê của nhà. Vào một hôm em đi học về vừa bước lên nệm thì thấy một con rắn lục xanh nằm cuộn tròn trong nệm, nghe bước chân của em thì nó trườn mất. Sau đó em dọn xuống nhà dưới và cho anh trai lên ở phòng đó. Anh trai em ở cũng không sao. Sau khi cưới chị dâu về cũng không gặp cảnh đó. Hiện tại chị dâu em có thai lên xuống cầu thang bất tiện nên anh chị chuyển xuống ở phòng em. Còn em thì làm xa nhà lâu lâu mới về chơi. Tự nhiên giăng mùng, cảm thấy đói đói nên xuống bếp kiếm gì đó ăn đỡ. Vừa bưng dĩa rau câu lên thì thấy một con rắn lục xanh cố gắng chui vào mùng của em mấy bác ạ. Sợ quá la lên, anh hai lên đập nó nát bét.
Có khi nào nó sẽ về báo thù không ạ. Đụng tới rắn em sợ lắm mấy bác ơi. Hic