kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Tôi bị bệnh hay dính phải bùa ngải?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #4

    Mặc định

    Jiji à,
    Mình rất hiểu tình trạng của bạn. Mình từng bi như vậy, tâm trạng của mình mệt mỏi. Mình nghĩ huynh Tony và huynh Nhat_ Nguyet khuyên rất đúng. Jiji nên uống thực phẩm chức năng bo sung chất dinh dưỡng. Mình co thời gian không tiếp xúc với ánh mat trời nhiều vào mùa đông, mình cảm thấy như bi trầm cảm vậy. Sau do, một người nhắc mình dùng va mua vitamin D3 thì mình chỉ uống co vài ngày là thấy khác hắn. Không còn cảm thấy u am, tiêu cực và trầm cảm. Thật ra, theo những gi xay ra với mình, mình thấy thể chất và việc duyên am co liên quan rất là nhiều. Hai cái đo tương tác lẫn nhau hay sao ay. Khi mà bạn không cung cấp dinh dưỡng đầy đu, cơ thể suy nhược, tinh thần sẽ yếu đi. Người khuất mặt ho càng dễ tiếp cận với bạn hơn. Mà khi họ càng tiếp cận, thi bạn càng mệt mỏi, tinh thần càng xuống.
    Hoi trước, mình co rất là nhiều hiện tượng la:
    - bi bóng đe khi ngủ
    - lúc ở nhà một mình thì voi nước tu dong mo rồi nghe thấy bước chan.
    - mua trai cay, thức ăn về là tu dong sau mot dem khô héo, nổi móc màu xanh. Mình ở xu lanh, việc trai cay hu móc chỉ sau một đêm là chuyện hết sức là vô lý. Chưa kể, gạo nâu ma de tu sáng tới chiều là bi hu, trở thành nhao và co chất nhờn. Trong khi, chỗ mà mình làm thêm thì hóa chất nhiều nhưng trái cây để hơn một tuần chưa hu. Rồi vô tình, mình vào ttang web này, đọc được những bài viết của huynh Nhat_Nguyet va các huynh ti khac thì mình moi biet noi nao co vong va am khi thì thức ăn rất dễ oi thiu
    - lúc mình ngủ nữa đêm, mình nghe tiếng người phụ nữ khóc ai oán, kho đau. Tiếng khóc đo, nghe thì cảm giác xa xa nhưng nghe kỹ thì rất là gần giống như một góc trong nhà mình. Xa xa gần gần. Mình gọi chồng mình day thì chồng mình không nghe rồi im bat. Nhưng ma khi mọi thứ yên tĩnh trở lại thì mình lại nghe.
    - lúc ngồi yên lang một mình, mình ngửi mùi khoi thuốc la nong nặc, giong nhu co người hút xong rồi pha hơi truc tiếp vào mặt mình. Mặc du, nhà mình không ai hút thuốc hoặc ngồi trên xe một mình, cửa xe đong kín mít nhưng vẫn nghe. Mình không thích nghe mùi khoi thuốc, nhưng co khi phải ngửi bất đắc di như vậy.
    Nhưng ma mình không bi nhưng chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mình moi ngày như bạn bi. Mình chỉ thấy những hiện tượng xung quanh mà thôi, chỉ như vậy mà mình cũng thấy mệt lắm, huong gi bạn. Nói thật là, mình nghĩ nếu noi mình ở co nhiều âm phan nhất là những người đo chưa siêu hay còn đau khổ thì tinh thần mình cũng bi ảnh hưởng trầm trọng du mình không bi hại gi. Thời gian đo, mình chỉ ở nhà khi co người. Hôm ma mình ở nhà nghe thấy bước chân và tiếng mo của roi nha tam tu mo, mình chỉ vớ lấy chìa khóa xe, lao vào trong xe và ra khỏi nhà lúc đo là 1h trưa. Mình phải ra ngoài đến khi mọi người về.
    Mình niệm Phat rất là nhiều. Mình niệm khi ngồi trên xe, niệm ở nhà. Nhưng ma mình cảm thấy là nhờ niệm Phật mà mình vẫn an toàn, còn trong nhà thì còn rất là nang ne. ( cái này mình nghĩ không phải niệm Phật không đu uy lực để giúp nguoi am. Ma là do tâm mình còn rất là tạp niệm. Tham, san, si moi ngày. Lúc tâm an tinh thi niệm. Còn luc sân si thì không.)
    Mình bo sung day du chat dinh duong, nhat la vitamin D3. That su rất là tốt cho mình. Mình thấy cơ thể không mệt mỏi nữa, tinh thần thì tích cực hơn, bớt u am.
    Nhưng ma những cái đo giúp mình rất nhiều nhưng nói thật là mình vẫn cảm thấy nhiều lúc ho vẫn ngồi sát bên mình. Mình vẫn thấy mình sống chung với ho cung một không gian, chỉ là không thấy họ thôi. Nhiều lúc đang lai xe, ma cảm nhận co người ngồi bên cạnh mình. Xung quanh mình từ trường vẫn còn rất nặng, không co thanh nhẹ.
    Nhưng ma mọi thứ khác han khi ma mình đi Thái Lan và thỉnh Phật Tứ Diện về nhà. Thật sự là khi thỉnh Ngài về nhà, mình cảm thấy khí không còn nang ne nữa, rất là thanh nhẹ. Mình dùng từ là trời quang may tanh đo bạn.
    Thật sự rất là vi dieu.
    Bây giờ, mình không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Nếu co thì là do cơ thể ma thoi, không phải người am.
    Mình co gắng niệm Phật đe hồi hướng cho họ. Nếu bạn tin thì người am ho sống với mình hay theo mình , cho du co làm lợi hay phá mình thì cũng do duyên no giữa mình và ho mà thôi. Du gi đi nữa, họ cũng rất cần sư giúp đo của chúng ta đo bạn. Hãy cảm thương cho họ. Mình cần gì thì mình còn lên tiếng và cầu cứu được. Chu ho thì biết lên tiếng với ai.
    À, còn một chuyện này cực kỳ te nhi nhưng cần phải nói với bạn là mình tránh mọi thứ về chữ dục, nếu độc thân thì càng nên tránh.
    Last edited by empathy; 04-01-2018 at 09:24 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •