Những ai mắc chứng liệt dương yếu xìu thì cứ liên lạc với người-tình-trăm-năm của Dr.Lonist mà lấy thuốc, nhé.
Giá rẻ, chỉ có 150USD/thang.
Ung thư máu, Dr.Lonist còn ban ơn chữa lành, huống hồ là yếu sanh lý.
Cứ nhìn cái dâm lực 15 shots/24h của chính bổn sư thì rõ....
bán thuốc về vịnh thiên đàng cũng là cách mà Dr.Lonist TRẢ THÙ KẺ THÙ CỦA MÌNH.
- Tụi nó giàu quá mà, nên bán thuốc cho tụi nó để lấy tiền chơi vậy đó ( nguyên văn )
Kèm theo 1 kiểu cừi rinh rích đầy hả hê...tự mãn đến híp đôi mắt mỏng dính lại, đồng thời khoe hàm răng mang xu hướng của đá bồn cầu công cộng vàng khè.. mà kể cả ngài Newton khi tìm ra Định luật vạn vật hấp dẫn để lại cho thế giới thì cũng không có được nụ cừi tương tự !!
Quả là ĐỈNH NON CAO, CẢ KHI TRẢ THÙ CŨNG PHẢI MƯU LƯỢC HƠN NGƯỜI... haha
Vung dao xốc tới đâm chém đoạt mạng kẻ thù là CÁI DŨNG của kẻ thất phu.
THẬT ĐÁNG KHINH BỈ CHÊ CƯỜI
Chỉ có loài Thánh nhân như Dr.Lonist thì mới biết TRẢ THÙ THÂM THÚY VÀ CAO THƯỢNG BẰNG CÁCH BIẾN KẺ THÙ THÀNH KHÁCH HÀNG ĐỂ MANG LẠI NGUỒN LỢI LỚN CHO MÌNH, LOẠI KẺ THÙ MÀ TA KHINH BỈ VÀ CĂM THÙ TẬN XƯƠNG TẬN TỦY... ....haha....
THẬT ĐÁNG KÍNH PHỤC, ĐÁNG TUNG HÔ.
Bookmarks