Đâu có đất, là ở đấy sẽ có dân tàu cụ Thuongdan ơi..và ở đâu có dân tàu thì có mọi thứ liên quan đến tàu..kể cả thuốc bắc.....và chắc chắn là không được trồng tại Canada....
Không thiếu thứ gì...
Vùng Toronto ( Greater Toronto ) có tới 6-7 khu chợ tàu lớn...Chợ tàu này có từ thế kỷ 19 lận..đã cũ kỹ.
Nên hiện nay có khu chợ tàu mới xây dựng từ 1997 là East china town.
China Town Toronto là khu chợ tàu lớn nhất Bắc Mỹ...vì có ít nhất 300.000 người tàu sống tại Toronto..
Dr.Lonist do vừa là 1 thầy bùa kiêm phong thủi gia kiêm thầy lang ..cho nên thường xuyên mua dược liệu ( thuốc bắc ) từ các khu chợ tàu này về bào chế để nhờ cậy người quen, thân chủ....xách tay về VN cho người tình trăm năm của Dr.Lonist tui rao xùi bọt mép để bán lẻ với giá 150USD dù thực tế tiền thuốc chỉ có vài $CAD ( cái quý nhất là nhờ thổi bùa vẽ nhang vào đấy )
Do trình độ thổi bùa của Dr.Lonist tui đạt mức thượng thừa nên cho dù trong mớ cây rễ loằng ngoằng ấy có nhiễm cyanuric ( xy.a.nua ) đi nữa thì bệnh nhân của Dr.Lonist tui có tọng vào họng cũng vẫn sống nhăn răng mà còn hết sạch mọi tật bệnh.
Bằng chứng là Dr.Lonist tui đã trị hết bệnh ung thư máu cho 1 bác sĩ Ai Cập tại Canada... haha.
Chúc cụ Thuongdan mùa Giáng sinh an lành.
Bookmarks