kết quả từ 1 tới 20 trên 55

Ðề tài: Phát hiện nhiều bằng chứng ung thư gan có liên quan đến thuốc Bắc

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #16
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    MỘT PHƯƠNG THUỐC LINH NGHIỆM MÀ DR.LONIST CHIA SẺ CHO CÔNG CHÚNG ĐỂ TRỊ CHỨNG SAY TÀU XE LÀ CỨ ĂN THẬT NHIỀU KHOAI LANG SỐNG VÀ HẠT MÍT ĐỂ XÌ HƠI RA BÊN DƯỚI LIÊN TỤC TẤT SẼ HẾT CHÓNG MẶT ....
    HAHAHAH...
    THAY VÌ CHẠY RA NHÀ THUỐC MUA VÀI VIÊN THUỐC GỌN NHẸ THÌ ĐỀ NGHỊ AI HAY BỊ SAY TÀU XE ..HÃY TRỮ SẴN 1 KÍ KHOAI LANG HẠT MÍT VÀ NGỒI NHAI SỐNG 5-3 CỦ TRƯỚC KHI LÊN XE ĐỂ ĐÁNH RẮM TRONG XE LIÊN TỤC CHO BÀ CON CÙNG HÍT THỞ NHÉ...






    Thật là khó hiểu.
    Tuy Dr.Lonist post bài hướng dẫn thiên hạ ngâm vỏ chanh với dầu olive để giúp lông mày thưa thớt bệch bạc ngắn cụt được mọc dày và đen mượt, nhưng gia đình 4 người của Dr.Lonist lại không hề áp dụng phương thuốc bí truyền linh nghiệm này.... mà hết 3/4 người, kể cả Dr.Lonist đều phải nhờ thợ xâm cải thiện bộ chân mày....😂😂😂😂

    BEFORE XÂM

    AFTER XÂM


    Cũng như việc chọn trái cây dâng cúng trên bàn thờ thì Dr.Lonist cũng rất hùng hổ sùi bọt mép viết bài chỉ dạy công chúng không nên dùng những trái cây gai góc bờm xờm như mít chôm chôm sầu riêng.... mà chính bản thân Dr.Lonist bị xui xẻo khi có người mang đùm chôm chôm đến cúng😂😂
    Ấy thế vậy mà đại phu nhân của Dr.Lonist lại vác 2 quả sầu riêng cùng 1 ít quả khác dâng cúng trên các bàn thờ nhà sư phụ của Dr.Lonist.... có người tận mắt chứng kiến ....
    Trong nhà gồm 5 bàn thờ ( 5 đĩa ) chẳng những mua 2 trái sầu riêng be bé cho gọn mà số lượng trái cây còn lại èo uột ít ỏi đến mức thảm hại ..cũng khiến người ta nhận ra để cười thầm trong dạ.... .
    Chỉ le que vài ba quả ...nằm chỏn lỏn trơ trọi giữa các đĩa, mà lẽ ra đại phu nhân ,nếu có mua ngập đầy hết cả 5 đĩa cũng chưa xứng đáng với cái nghề thầy bùa mà nhờ sư phụ truyền cho thì Dr.Lonist mới được ngoi đầu tột đỉnh như hôm nay so với nguồn gốc xuất phát điểm .... và sư phụ Dr.Lonist vẫn phải còn tiếp tục truyền dạy nghề thêm cho Dr.Lonist mỗi chuyến về vn và lui tới nhà sư phụ ...

    Đĩa sầu riêng nẻ noi năn nóc...😰


    Có lẽ 100-200 đô biếu tặng sư phụ mỗi chuyến ghé qua với danh nghĩa tốt đẹp ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY, CÓ SAU CÓ TRƯỚC đã được tính là quá đủ cho nên phải giật bớt số lượng trái cây cúng các bàn thờ để khỏi phải LỖ VỐN quá nhiều.. haha.. do tính toán keo bẩn hay do kém cỏi trong ứng xử ?????
    Nhân vô thập toàn, kém cỏi về mọi mặt nhưng cái vé ăn theo định cư , bản thân nó đã có giá trị ngàn vàng, còn đòi hỏi thêm gì nữa.. khi vừa có vé vừa có thể nấu ăn vừa có thể đẻ. Nồi nào thì vung ấy. . Nhìn lại bản thân mình xem có được cái điếu gì mà đòi với hỏi ????????
    Thiệt là tình.... chồng làm thầy còn vợ thì đốt sách... hahaha.. dạy cả thiên hạ nhưng 40 năm đã cố gắng lau mặt rửa chân sơn sơn thếp vàng cho vợ rồi mà vẫn rứa.. vàng ra vàng người ra người.



    Cũng không trách được vì sư phụ chỉ là người dưng nước lã, mà ngay cả mẹ chồng, sau mấy chục năm, lần đầu về xứ mà đại phu nhân vẫn tỉnh như ruồi cầm tận 50$ ( năm mươi dollar ) để biếu mẹ chồng thì sư phụ của Dr.Lonist là cái đinh rỉ gì cơ chứ..
    Điều đại phu nhân làm đã khiến Dr.Lonist nộ khí xung thiên phăng phăng ra bank rút hẵn 1000$ ( một nghìn dollar ) về trao cho lão phạch gia và điều mà Dr.Lonist làm đã khiến cho đại phu nhân xanh mặt.... Hahaha Khửa khửa khửa...
    Last edited by ngụy quân tử; 12-01-2020 at 08:01 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •