Dr.Lonist đang chờ tiến cử với chính phủ để cứu nguy cho đất nước thì lại phát hiện có kẻ muốn tranh giành cái ghế Bộ trưởng y tá mà tiến sĩ bác sĩ Lonist đang nhắm đến khi về hưu ở xứ rẫy chết ..
Tài năng của Dr.Lonist trải rộng mọi mặt ngoài y tế dược học còn có kinh tế vĩ mô... tài chính... quân sự... hàng không... phong thủy thổi bùa bla bbla ao ...
Thế thì 1 đít phải chục ghế mới xứng tầm...
Chờ mãi chưa thấy ngài tá mở lời tiến cử lên chủ tịch...🤔 trong khi tuổi đã 70 rồi... làm sao kịp xây dăm ba biệt phủ ??

SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.