kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Thiên Chúa là tình yêu

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Thiên Chúa là tình yêu

    Hôm nay đi giao lưu buổi cuối lớp Giáo lý dự tòng ở nhà thờ Đắc Lộ, nghe những lời tâm sự của mọi người thấy 1 Thiên Chúa thật sinh động, lắm lúc đá xoáy con người, bắt con người uống thuốc đắng :money_eyes:

    -Đầu tiên là anh chàng lớp trưởng 28 tuổi người Nam Định:học hội họa, kiến trúc, nghiên cứu về kiến trúc tôn giáo nên cũng hay đọc sách về tôn giáo, rồi lò mò đến nhà thờ Tân việt nghe cha giảng.Anh này tâm sự sau khi 1 hôm nghe cha nói về câu chuyện người gieo giống, người được 100, người được 50, người 30 thì thấy tâm hồn thay đổi, 1 thời gian sau anh đăng ký học lớp giáo lý dự tòng.

    -Một chị sau 1 lần ra Đà Nẵng công tác, buổi chiều trời mưa, đang dạo trên bãi biển, khi đến cuối bãi biển thì thấy 1 đoàn người rất đông đang đi vào dâng hoa khấn đức mẹ trong nhà thờ.Chị này cũng đang tâm trạng buồn rầu nên đi theo và vào nhà thờ quỳ xuống suy tư với đấng mà mình chưa biết.Chị kể bên ngoài thì lạnh nhưng tự nhiên thấy trong lòng 1 cảm giác lạ thật ấm áp.Tâm hồn chị thay đổi hoàn toàn.
    Sau chuyến đi đó chị về SG và đi lễ ở nhà thờ Đắc Lộ , chị kể không hiểu sao cứ đến lúc nghe cha giảng và nghe ca đoàn hát thì nước mắt chị lại trào ra vì xúc động. Chị tham gia ca đoàn nhà thờ Đắc Lộ, sau 2 năm thì chị đăng ký học giáo lý để gia nhập đạo.

    -Một cô nữa tên Lâm Thị Duyên, hát cải lương, yêu 1 anh có đạo nhưng cô bảo anh bồ ngồi bên cạnh khô đạo quá, rồi mẹ &chị cô này thuyết phục cô theo đạo, cô đến nhà thờ đăng ký học và cuối cùng kéo anh chàng người yêu đi lễ đều đều.Thầy Tuynh bảo đạo ngọn lại kéo đạo gốc :) Đúng là cô nàng ép chàng uống thuốc đắng.

    -Một anh nữa 59 tuổi quê Quảng Trị, ngày trước từng sống ở Hố Nai, khu vực gần như toàn công giáo.Thấy người công giáo sáng tối đi lễ, đọc kinh, chủ nhật nghỉ làm, ăn nói đàng hoàng nên anh thích thú.Đêm Noel mặc dù không theo đạo nhưng thức thâu đêm với những người có đạo. Do khó khăn bệnh tật nên hình như chưa lập gia đình, rồi đùng 1 cái quen cô nào đó cũng có đạo, học giáo lý dự tòng để chuẩn bị lấy vợ.

    -Một anh chàng yêu 1 cô công giáo đứng lên phát biểu "Thiên Chúa đúng là Tình yêu", 2 anh chị yêu nhau nhưng anh này không theo công giáo nên 2 người chia tay, khoảng 1 năm sau tự nhiên cô bạn đi từ Nam ra Bắc thăm gia đình nhà anh này, anh này chắc cảm động quá nên vào Nam với bồ, học giáo lý chuẩn bị lấy vợ.

    -Một bác đầu hói nữa sửa xe máy, cũng U40.Bác tâm sự hơn 40, công việc nhiều lắm lúc cũng chẳng nghĩ đến chuyện vợ con nữa.Bác này thỉnh thoảng có đi lễ để nghe cha giảng, 1 lần thấy mọi người lên rước lễ bác cũng lên thử :)
    Sau mới biết chưa theo đạo thì ko rước lễ.
    Vô tình làm sao lại quen 1 cô, khoảng hơn tháng sau gặp lại rồi tính chuyện lâu dài, mới biết cô này có Đạo, thế là ảnh đến đăng ký học giáo lý dự tòng.Anh này bảo Thiên Chúa sắp đặt cho anh gặp cô bồ :)

    -Nhiều trường hợp nữa vì yêu nhau nên học giáo lý chỉ để " khép thủ tục".Ban đầu cũng nghĩ gò bó, ép buộc, nhưng khi đi học lại thấy thú vị, thấy nhiều cái khó hiểu, nghe ù tai nhưng nhiều cái cần thiết cho vợ chồng.Có cô rất tâm đắc với chiêu " nghiến răng chịu đựng của các ông chồng" của thầy Đinh Trần Trung Hiếu :)

    Có thể hôm nay đối với 1 số người chỉ là vì yêu bồ nên theo Đạo,có người vì gia đình phản đối mà tình yêu tan vỡ, nhưng đến lúc nào đó, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa đang nói chuyện với họ trong cuộc sống, theo nhiều phương cách khác nhau, có khi trong lúc tuyệt vọng nhất.



    Bác này ngày trước sống ở Hố Nai






    Bác đầu hói này bị tình yêu đánh gục ngoài 40 tuổi :)




    Anh lớp trưởng học Mỹ thuật tôn giáo




    Thầy Tuynh đẹp giai :)


    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !
    Last edited by minhthai; 29-10-2011 at 11:15 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  2. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  3. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  4. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •