Chào mọi người đồng đạo!
Như mọi người tôi cũng muốn truy cầu đại đạo nhưng mới học vào cửa đạo quả thật khó khăn. Kinh sách thì nhiều vô kể đọc nhiều mà vẫn còn nhiều chỗ chưa phân biệt được trước sau và nghĩa lý như thế nào. Nên đành post lên hỏi xem cách lý giải của mọi người về chỗ khó để thỏa lòng cầu đạo của những ai cũng mắc phải như sau:
- Trong tập Tính mệnh khuê chỉ về phần thu nhiếp tâm để quán tâm chỉ niệm có nói về "Hồi quang phản chiều" đó là khi chúng ta thu nhiếp tầm vào trong không để nó phóng ngoại và ý thủ Linh Đài(Nê Hườn) để ngũ thức qui tụ trở về không cho phóng ngoại nữa giữ lục thức ở đó không rời không để niệm khời lâu dần thì tâm như đổi mới và còn nhiều hiện tượng nữa còn nói là có " Hồi quang phản chiếu " tức là ánh sáng phát ra chiểu rọi trong thân thấy rõ bản tâm!
Chỗ này tôi hiểu được nghĩa quán tâm chỉ niệm sẽ giúp nhập định tĩnh tọa nhưng còn " Hồi quang phản chiếu" là như thế nào có phải là có thể thấy rõ bên trong cơ thể nhục thân hay không và có phải có "Hồi quang phản chiếu" thì mới có thể luyện được đan đạo hay không? Mong cái vị đồng đạo giúp đỡ! Cảm tạ bất tận!