Mong cô bác và anh chị giải đáp giúp mình với.
Mình có thỉnh bàn thờ ông địa và than tài về nhà, nhưng chưa có an vi. Sáng nay, mình sẽ thap nhang và an vi Ngài. Hôm trước, trước khi di ngủ, mình có đến bên bàn thờ ông, nhìn ngắm và có nói chuyện với hai ông là mình rất vui vì mình thỉnh hai ông về nhà mình. Mình thấy tuong hai ông thật là dễ thương ( mình thỉnh ở Việt Nam và đem qua), mình nói là mình đã muốn thỉnh hai ông tu lâu lắm rồi nhưng giờ mới có dịp. Mình hỏi hai ông thích mình cung gì : ca phê, chè hay trái cây. Mình nói hai ông thích gì thì báo mộng cho mình biết để mình cung hai ông cho hai ông vui.
Nhà mình ở ngoài thờ Bồ Tát, mình cũng muốn tho ông địa, than tai, ông táo và cuu huyền vì đã ăn sâu vào tiềm thức của mình hồi bé lúc ở nhà. Khi mà trong nhà có ban thờ của các vị này, mình cảm thấy bớt nhớ quê hương và cảm thấy rất am cung.

Tối hôm đó, khi mình đi ngủ mình thấy một con rắn mắt kính rất là to, bụng đang có thai chinh ình lao về phía chị họ của mình. Mình sợ lắm nhưng ma trong lòng không có muốn nó bị hại. Mới dau, tưởng nó bị người ta đánh chết nhưng mà may mắn là nó thoát được. Sau đó, mình thấy một con chó con lông xu nhỏ xíu từ nơi con rắn xuất hiện tiến về phía lòng mình, quan quýt với mình nhiều lắm. Con chó con rất là đẹp và dễ thương hết sức.
Các bác, anh chị giúp mình giải đáp giấc chiêm bao này với. Mình rất ít khi nằm mơ.