Câu chuyện thế này, anh chị 9 của tôi thỉnh thoảng vê thăm gia đình, ở chơi chừng 1 tháng. Người anh rể này, tánh tình rất nhỏ nhen và ích kỷ, ở chung với gia đình vợ mà tính toán từ đồng, lại nghi kị cho người vợ lòn tiền cho chị em. Vì thế ít bao giờ có cuộc nói chuyện nào hoà khí vui vẻ hết.

Năm ngoái 2007, hai người về thăm nhà, thường thì tôi, vợ, con gái nhỏ 11t, ngũ tầng trệt, thân nhân về thì chúng tôi lên tầng trên nghĩ ngơi, để phòng lại cho anh chị ở hết tháng. Mới về nhà anh rể, tỏ ra thái độ.. như : " tôi qua nhà má thắp nhang". Từ trước đến nay, anh ở bên vợ, về nhà trước mắt có ngay bàn thờ cha mẹ vợ, mà anh kô đốt nhang, lại bỏ về bên mấy đứa em thắp đèn, còn nhiều hành động khó coi, bất nhã mà tôi kô nêu lên hết.

Về được 1 ngày, đứng trước nhà, nhìn vào trong miệng lảm nhãm " biết vậy, tôi không về, thất mấy bà già bệnh thấy mà chán". Tối hôm đó, lúc 10giờ tối, tôi, vợ con nằm tầng trên đang xem phim TH, đột nhiên nghe một cái đùng ở phòng dưới, có những tiếng eo éo như tiêng Miên giống như cuộn băng bị quéo, rất kì lạ, như có tiếng ai dân đi xa.

Tôi lấy làm lạ, cùng với vợ chạy xuống nhà coi có ai cãi lộn ..dưới nhà còn người chị đang nằm, chị cho biết có ai la lối mà chẳng biết ở đâu ra. Tôi trở lên lầu trên để ngũ, cửa phòng của anh chi đóng tối om, tôi lên trên tắt đèn nghĩ sớm thì chị 9 tôi lù lù xuất hiện, nhờ lấy dầu xuống bóp chân cho anh rề. Vào phòng trong, tôi giật mình nhìn anh, mắt bầm một bên, miệng máu chảy bên mép sưng tấy, mặt mày trắng bệt nét sợ hãi, anh cho tôi biết:" lúc đang nằm ngủ, có bóng đen lôi dậy, đạp xuông đất..sáng mai, anh chị đăng ký đi du lịch, trên đường đi, vấp té mấy lần, ỉa chãy, kô ăn uống gì được. Lúc trở về nhà, anh chị thắp hương trước bàn thờ cha mẹ vợ, nhờ tôi cúng dùm mâm cơm, tôi dẫn đi chùa đốt hương cho hai người anh trai gởi trong tháp.

Đột nhiên anh rất tử tế, cho tiên mấy người trong nhà, trong thời gian chờ vé về Mỹ sớm, anh để đèn sáng đêm, mà xuông đất nằm luôn tới ngày về, tôi nghĩ chuyến này anh kô dám ở nữa rồi.

Hai người về, tôi vợ con xuông ở như củ, chỉ có mình tôi biết, vì tôi thỉnh thoảng hay thấy 2 anh của tôi mất từ lâu, không bao giờ làm tôi sợ, mà cũng chính tôi đưa hai anh vào chùa gởi. Tôi cũng không biết có ảnh hưỡng đến chổ ở kô? xin nhờ tâm linh quí thầy chỉ dẫn, cảm ân.