NN thấy ở bên Mỹ thì phù thủy cũng nhiều lắm. Ngoài câu chuyện ở trên về bà “Nữ Hoàng Voodoo” Marie Laveau người da đen ra thì còn một bà “Nữ Hoàng Voodoo” khác cũng không kém phần “rung rợn”, mà bà này ra tay rất là tàn ác, tạo ra phong cách của “phù thủy”, đó là bà Julia Brown của thị trấn Frenier. Bà Julia Brown cũng giống như là Marie Laveau, biết rất nhiều về bùa phép, cùng chung một đạo là Voodoo, và cũng tu tập về bùa phép Hoodoo.

Bà Julia Brown cũng đã và dùng bùa phép để trị bịnh cho dân trong trấn Frenier hầu như suốt đời của bà. Tuy nhiên, có nhiều người trong trấn đã có những lời nói, những ý nghĩ đã là bà phải phật lòng. Cũng vì thế mà ba đã có “bản nhạc” và bà đã hầu như hát bài này khi cần cuối đời của mình. Và bài hát này rất là rùng rợn vì nó nói rằng khi mà bà Julia Brown mất đi, thì bà sẽ đem theo tất cả mọi người trong trấn phải đi theo bà.

Thật ra thì đây không ai biết rằng nó là lời nguyền hay lời tiên tri, nhưng tất cả mọi người đều cho đây là lời nguyền độc ác. Và cũng đúng như lời nguyền đã được hát lên. Khi bà Julia Brown vừa mất xong thì giống gió, bảo bùng đã nổi dậy, Bầu trời đen nghịt, và trời đất âm dương đều hổn độn. Và một trận mưa bảo không tiền, khoáng hậu đã xãy ra. Và cơn giông gió, bảo bùng chưa từng thấy đã xãy ra và đã hốt hết trấn Frenier và toàn bộ xóa đi dầu vết của trấn này trên bản đồ. Hình như là khoảng hai tram mấy chục mạng trong trấn này đã bị hủy diệt.

Vài hàng chia sẻ.

Thân
NN