Lời nói đầu mình xin gởi lời chào tới tất cả ace đồng đạo, kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và từng ngày tấn tới trên con đường tu học.
Như lời tựa mình có đã nói: Đối với bộ phái mật tông chúng ta thường ta một câu quen thuộc Thân Khẩu Ý nếu đạt được tam mật thì tức thân thành Phật trong một đời này, không biết nguyên do gì lại có câu nói trên và đã có ai mổ xẻ vấn đề ra hòng giải thích rõ ràng cho chúng ta thông hiểu. Xin thua với các bạn một bậc thánh muốn đạt được được 10 danh hiệu Phật thì phải trải qua 3 A tăng kỳ mới thành bật Chánh giác.
Còn ý nghĩa của câu nói trên bất quá là chứng quả vô lậu, cũng có thể gọi là Phật A la hán vì các ngài đã ra ngoài tam giới đoạn tuyệt sanh tử. Vậy ai là người nói câu trên và dụng ý là gì.
Theo quan điểm của tôi thì phương pháp tu là như nhah thôi cho dù một hành giả tu hành tinh tấn mật tông 10 năm cũng = một người tu 10 năm tịnh độ, cũng = một người tu 10 năm thiền định ( tương đồng căn cơ).
Đôi lời muốn chia sẻ cùng ace
Mô Phật