kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Giấc mơ có thật

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Lightbulb Giấc mơ có thật

    Câu chuyện bắt đầu là đi ăn tiệc nhà người bạn và ngủ qua đêm.Cả đám ngồi tán gẫu cho đến khuya , chưa đứa nào chịu đi ngủ .TB buồn ngủ qúa chịu không nổi liền nhảy qua cái giường trố ng kế bên làm một giấc, nhưng lạ thay mới thiu thiu ngủ , thì TB thấy một đóm lửa to tròn gần bằng qủa chanh cứ lượn qua lượn lại trên mặt mình, TB thức dậy ,định bụng nghĩ là mình nằm mơ thôi không sao , liền xoay tư thế nằm khác và lại tiếp tục đánh giấc, trong giấc ngủ mê lại thấy tiếp cũng y như vậy , chu choa lúc này TB cãm thấy sợ sợ rùi, liền tốc mùng réo ơi ơí ủm tỏi lên...:icon_redface:con bạn ngủ kế bên thò đầu ra hỏi vì vậy..vì vậy bộ mầy gặp ma hả?Không TB trả lời,vừa trả lời vừa nhày thót người qua cái gường của tụi bạn ...TB định thần kể lại những gì mình thấy trong giấc ngũ....cả đám cười ồ lên và nói tại mầy đùa giỡn nhiều qúa nên đêm nằm mơ thôi ...Sáng ra TB cứ theo gặn hỏi con bạn , mầy nói cho tao biết đi , giấc mơ đêm qua tao nghi lắm àh mầy , bây giờ chỉ có tao với mầy thôi , tao hỏi thật mầy , mầy là chủ căn nhà này ,có khi nào mầy có mơ như vậy không?? theo tao : tao có nghe người ta kể khi người ta chết mới chôn , thì đêm đêm có những đóm bay lên, nhưng nhà mầy ở thì làm gì có,theo tao nghỉ giấc mơ tao thấy như vậy là oan hồn của một người nào đó vất dưỡng đâu đây ,chỉ cho tao thấy đóm lữa thôi vì biết tao sợ ma nên nó không dám hiện nguyên hình, nếu mà tao thấy ma chắc tao chết mất ...! con bạn liền kéo TB ra phía sau nhà ,và bật mí cho TB biết :nó chỉ ngay tấm thiếc dài chừng hai cánh tay để ở cạnh vách nhà và phía trong vách đó là chiếc giừơng mà TB đã ngủ và thấy cụm lữa cứ chập chờn bay ,nó nói : Tao có mang bị hư thai , nó đã chết rồi, và tao chôn nó ở đây , phả đất bằng phẳng lấy tấm thiếc đậy lên, tao nghỉ đêm qua mầy ngủ chắc nó về đùa giởn với mầy:confused:, tao biết mầy sợ ma nên tao không kể cho mầy nghe nhưng không dè mầy cũng gặp, lúc đó TB nghe nó kể , mà rợn cả người :(:icon_redface:
    Last edited by Thanhbinh123; 18-12-2008 at 11:06 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •