Khen và chê trong cuộc sống là thường tình, vô thường, biến diệt.
Bạn đưa đến cho ai điều gì đó nhưng họ không nhận thì cái đó lại quay ngược lại bạn.
Cái sân hận của bạn quăng cho tôi, nhưng tôi không nhận, cái đó quay lại bạn.
Cái chấp thủ, si mê bạn quăng cho tôi nhưng tôi không nhận, ...nó quay lại bạn.
Cái sợ hãi bạn quăng cho tôi, để tôi nhận cho các bạn.

Hnay vào tôi không thấy những bài của mình, chắc là admin xóa rồi. Về góc độ hoạt động kinh doanh mà nói anh sai rồi, anh bỏ tiền ra chưa chắc mua được những sự hoạt động như là em mang đến đây, quý mến cái thâm niên ở đây và những gì ở đây, em nói, chứ vài triệu để mà thuê host thì cũng chẳng là gì, anh cứ việc trả tiền và làm admin nhưng sẽ là 1 forum chết, chẳng còn ai tới đâu. Em nói nghịch ý anh, anh "thể hiện" chút gì đó, nhưng với em, điều đó quay lại anh. Anh có xóa luôn nick này thì em cũng chẳng cần đâu anh ạ. Anh đã không để nơi này là nơi trao đổi, đã trao đổi trước sau cũng sẽ tới những "nút thắt" thôi, và đến cái "nút thắt" anh lại "thể hiện" cái "tôi" của mình. Tùy anh, anh cứ ở đây với cái " tôi" đó của anh.