Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 49

Ðề tài: Lời Vàng Đạo Sư - miễn bình luận

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định Lời Vàng Đạo Sư - miễn bình luận

    Việc hành trì cùng với lòng sùng mộ chí thành tới Đức Vô Lượng Thọ được cho là giúp tiêu trừ mọi chướng ngại với cuộc đời dài lâu, chẳng hạn bệnh tật và đau đớn. Thực hành Vô Lượng Thọ vô cùng quan trọng bởi việc sống lâu là một điều kiện trọng yếu cho phép chúng ta có nhiều thời gian và cơ hội hành trì Thánh Pháp để giải thoát bản thân khỏi vòng luân hồi. Chúng ta cũng có thể dấn thân vào pháp tu này để xua tan chướng ngại đe dọa tới cuộc đời của người khác.
    Drukpa Choegon Rinpoche



  2. #2
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Mọi thứ tùy thuộc vào ý định của con. Vì thế, mọi lúc, hãy kiểm tra thái độ và động cơ của con. Như Patrul Rinpoche từng nói, mọi người đều muốn hạnh phúc, nhưng cách thức chân thực để đạt đến hạnh phúc hoàn hảo là mang hạnh phúc đến cho người khác.
    – Dilgo Khyentse Rinpoche

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Cám ơn bạn Phuc Minh đã post lời vàng của đạo sư Drukpa Choegon Rinpoche lên. Không cần phải nói nhiều lời đâu. Chỉ câu ngắn ngủi mà ngài Drukpa Choegon Rinpoche nói lên cũng đủ biết Ngài là một đạo sư như thế nào rồi trong Phật Giáo.

    Hoàn toàn đúng như những gì mà Đạo Sư đã dạy. Hành giả tu tập về pháp môn của Đức Phật Vô Lượng Thọ là để giúp cho hành giả có thể kéo dài mạng sống của mình để mình có thời gian để tu tập để có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi đầy đau khổ này thôi. Chứ Đức Phật không phải giúp cho chúng sanh kéo dài mạng sống để “ăn chơi, trát tang” trên cõi đời đầy đau khổ này đâu. Tuy nhiên, có biết bao nhiêu người, kể cả dân Trung Quốc cũng vậy. Cứ nghĩ là đến với Phật Vô Lượng Thọ để kéo dài sinh mạng của mình, để “hưởng phước” mà thôi.

    NN thấy tất cả chư Phật 10 phương, từng hành động dù lớn, hay nhỏ của các Ngài cùng đều làm để giúp đở cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi đầy đau khổ mà thôi. Đây là điểm tối ưu, và chung cho tất cả chư Phật 10 phương. Cũng vì thế, nếu nói về nói về những kinh điển ngụy tạo trong thế gian này. Nếu kinh điển nào của Thế Tôn mà có thể làm cho tất cả chúng sanh đểu được thân tâm an lạc để tu tập đến cuối đường để thoát khỏi sanh tử luân hồi đầy đau khổ này, và đạt được thành Phật Quả thì đây mới chính là Chánh Pháp của tất cả chư Phật 10 phương.

    Vài hàng góp ý.

    Thân
    NN
    To You With Love

  4. #4
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Thỉnh thoảng, hãy đến một nơi dễ chịu, đỉnh núi hay một thung lũng hẻo lánh và cất cao tiếng cầu nguyện đến Ta - thật to như thể đầu con sẽ nổ tung. Tràn ngập lòng sùng mộ, hãy để sự chán nản luân hồi và mong mỏi giải thoát tuôn tràn trong con cho tới khi những giọt nước mắt rơi. Đây là chỉ dẫn quan trọng bởi nó xóa tan rất nhiều che chướng về nghiệp của con. Các kinh nghiệm thiền định sẽ tự nhiên xuất hiện.
    ~ Lời khuyên của Guru Rinpoche dành cho Đức Bà Yeshe Tsogyal

  5. #5
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Bất cứ khi nào bậc thầy tối thắng của con tích lũy những con sóng lớn lao của công đức và trí tuệ thông qua các hoạt động Bồ Tát, sự tham gia của chính con ít nhất bằng những món cúng dường vật chất hay thông qua nỗ lực của thân hoặc khẩu, hay thậm chí chỉ cúng dường niềm hoan hỷ trước điều Ngài đang làm, sẽ đem đến cho con rất nhiều công đức như những dòng suối tuôn chảy từ ý định vô song của chính Ngài.
    – Patrul Rinpoche

  6. #6
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Các Pháp hữu thân mến,
    Hy vọng mọi chuyện vẫn tốt đẹp với quý vị cả về cuộc đời thế tục lẫn cuộc đời Giáo Pháp.
    Tôi hiểu rằng tất cả đang nỗ lực để đạt được điều gì đó cho cuộc đời này nhưng không chắc rằng đã nỗ lực đủ cho các đời tiếp theo hay chưa.
    Như chúng ta thường nói, thời gian thấm thoắt thoi đưa! Bởi thời gian trôi qua rất nhanh, chúng ta đang tiến gần hơn đến nơi mà chẳng có nhiều hy vọng để mong chờ nếu hiện tại chúng ta chưa chuẩn bị tốt.
    Bây giờ là lúc để nhắc nhở tất cả các bạn rằng NHẬP THẤT MÙA ĐÔNG lần thứ 9 kể từ khi Bổn Sư từ ái Lama Sang viên tịch sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ bắt đầu những buổi giảng mùa đông từ ngày 27 tháng này [ngày 27/11/2017 Dương lịch].
    Chúng ta sẽ thực hành Guru Rinpoche bằng cách trì tụng hàng triệu biến TÂM CHÚ trong hai ngày trước khi Pháp hội thực sự bắt đầu để XUA TAN MỌI CHƯỚNG NGẠI và đặc biệt là các CHƯỚNG NGẠI VỚI THỰC HÀNH PHÁP của chúng ta.
    Sẽ rất tuyệt vời khi tích lũy công đức nhờ tùy hỷ với công đức của người khác và bằng cách tham gia vào bất cứ hoạt động Phật sự nào của người khác bằng thân và tâm.
    Như những gì chúng ta đã làm trong những năm vừa qua, hãy trì tụng thần chú TRĂM ÂM càng nhiều càng tốt trong NHẬP THẤT MÙA ĐÔNG; hãy nghĩ rằng bạn đang tham gia vào Pháp hội Mùa Đông cùng với chúng tôi để chúng ta cùng chia sẻ công đức lớn lao và hồi hướng cùng nhau khi kết thúc.
    Chân thành cảm ơn vì động cơ, sự tinh tấn và từ ái lớn lao của các bạn.
    24/11/2017
    Hungkar Dorje
    [gửi từ Iphone]

    Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.




  7. #7
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Đừng tìm kiếm danh tiếng nhờ Giáo Pháp,
    Mà hãy tiếp thu và để Giáo Pháp hòa quyện với tâm con.

    ~ Dudjom Rinpoche

  8. #8
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Cầu nguyện đến BẬC THẦY không nhất thiết phải là việc tụng đọc các Mật chú hay lời cầu nguyện được người khác biên soạn. Ở cấp độ tương đối, lời cầu nguyện thực sự chỉ là việc nghĩ về BẬC THẦY - hình dáng của Ngài, danh hiệu của Ngài, các hoạt động của Ngài, màu da, dáng vẻ và động tác của Ngài.
    Nếu bạn quên không cầu nguyện đến BẬC THẦY trong thời gian dài, Ngài sẽ chẳng phàn nàn rằng bạn chưa dâng đủ lời cầu nguyện. Nhưng khoảnh khắc bạn nhớ đến BẬC THẦY, Ngài ở đó; lòng bi mẫn của Ngài ở đó và ân phước gia trì của Ngài ở đó. Ý niệm về BẬC THẦY ở đó đến từ việc nhớ đến BẬC THẦY. Sự nhớ tưởng ấy chính là sự hiện hữu của BẬC THẦY.
    ~ DZONGSAR KHYENTSE RINPOCHE

  9. #9
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Cá nhân tôi đã chứng kiến nhiều dấu hiệu cát tường xuất hiện trước khi chết ở nhiều vị trong số các đệ tử truyền thừa của Kyabje Rinpoche sau khi họ thực hành Đại Viên Mãn và đạt quả vị Thành Tựu Giả. Trong quá khứ, tôi đã biên soạn một bộ luận về việc đắc Thân Cầu Vồng[5]. Bạn có thể đã từng đọc nó. Trong số những vị trở thành thành tựu giả trong sáu tháng, tôi đặc biệt ấn tượng với một vị Tỳ Kheo Nitên Ming Hui. Tôi đã nhắc đến Sư Cô rất nhiều lần trong các buổi giảng: Sư Cô có niềm tin lớn lao với Kim Cương thừa. Ban đầu, Sư Cô được điều trị ở Trung Quốc vì các vấn đề về sức khỏe. Sau đấy, Sư Cô biết rằng Kyabje Rinpoche sắp giảng dạy Kim Cương thừa ở Học Viện. Sư Cô cảm thấy cuộc đời vô thường và không biết mình còn có thể sống bao lâu trên đời, Sư Cô kiên quyết trở về tu viện để tu họcvới Kyabje Rinpoche. Kyabje Rinpoche giảng về An Trú Trong Chân Tính Về Đại Viên Mãn-Ba Nền Tảng và Ba Thiện Hạnh trong khoảng 100 ngày và Sư Cô đã tu học rất miên mật trong khoảng thời gian đó. Sư Cô xuống núi để tiếp tục được bác sĩ chữa trị vào ngày 1 tháng 9 năm 1993 sau khi lớp học kết thúc. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1994, người chăm sóc và cũng là Pháp hữu của Sư Cô – Tỳ Kheo NiZhen Ru gọi điện thoại cho tôi từ Tu viện Jinfeng (hay Phượng Hoàng Vàng) ở thành phố Ya’an (Nhã An). (Khi ấy, tại Tu viện còn chẳng có đường dây điện thoại tốt, chứ đừng nói đến điện thoại di động. Chỉ có một chiếc máy bàn.) Sư Cô nói với tôi rằng Tỳ Kheo Ni Ming Hui đã viên tịch. Lúc mất, Sư Cô ngự trong tư thế oai nghiêm và liên tục cầu nguyện đến bậc thầy truyền thừa Đại Viên Mãn của Sư Cô và Đức A Di Đà. Thân thể Sư Cô bắt đầu thu nhỏ và mọi loại dấu hiệu cát tường xuất hiện. Tôi đã kiểm trathời gian: chính xác sáu tháng từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc; thậm chí không lệch một ngày. Đây là một sự kiện rất hiếm có.
    Vì thế, tôi tin tưởng chắc chắn rằng với ân phước gia trì của Kim Cương thừa, người ta có thể thành tựuquả vị Thành Tựu Giả trong sáu tháng. Hôm nay, tôi chợp mắt một chút lúc trưa và đã nằm mộng về Sư Cô. Có những điều nhất định mà tôi không thể nói rõ. Nếu tôi nói quá nhiều, sẽ có đủ kiểu suy đoán thế gian …Sư Cô không phải lúc nào cũng xuất hiện là rất thông tuệ, nhưng thực sự có niềm tin rất mạnh mẽ. Các điều kiện tiên quyết, với những người có căn cơ cao, để thực hành Đại Viên Mãn về cơ bản là niềm tin và sự xác quyết. Những người có niềm tin mạnh mẽ nhất với chư đạo sư của họ và Tam Bảothường sẽ có lòng sùng mộ mạnh mẽ với Kim Cương thừa đến mức họ không bao giờ từ bỏ dù cho đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Những người này sẽ thành tựu và chiến thắng. Bởi vậy, Kyabje Rinpoche từng bình luận rằng: “Thật rất khó khăn để gặp gỡ Đại Viên Mãn trong thời đại suy đồi hiện nay, bởi đó là con đường cực kỳ tuyệt diệu”. Chúng ta cần khắc ghi những lời này trong tâm.


    ~
    ĐẠO CA CHIẾN THẮNG

    Khenpo Sodargye bình giảng
    Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

    https://thuvienhoasen.org/p38a28873/dao-ca-chien-thang

  10. #10
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    TIN TỨC TỪ CỘNG ĐỒNG SHAMBHALA
    Vào ngày 9 và 10 tháng 12, Kongma Sakyong [Sakyong Mipham Rinpoche] sẽ cử hành 2 lễ Puja hay thực hành mở rộng vì lợi lạc của [cộng đồng] Shambhala và thế giới. Về những lễ Puja trong dịp này, Ngài đã lựa chọn các Pháp tu mà thành viên cộng đồng có mối liên hệ: (1) TÁC MINH PHẬT MẪU KURUKULLA - thực hành nổi tiếng về việc thu hút của cải, chúng sinh, năng lượng cho các nỗ lực thiện lành; và (2) PHỔ BA KIM CƯƠNG VAJRAKILAYA - một trong những thực hành mạnh mẽ nhất để xua tan chướng ngại cho các Pháp sự. Điểm nhấn mạnh đặc biệt của lễ Puja Tác Minh Phật Mẫu năm nay là nhằm làm sâu sắc kết nối của cộng đồng Shambhala với Đức Tác Minh Phật Mẫu và năng lượng kính ái nói chung. Mục đính của lễ Puja Phổ Ba Kim Cương là vượt qua nỗi sợ hãi, lo âu và tuyệt vọng mà nhiều người hiện đang gặp phải.
    [...]
    Sakyong Mipham Rinpoche nói rằng những lễ Puja này sẽ giúp đánh thức lại và khuyến khích kết nối với sự tự tin và lòng bi mẫn nguyên sơ. Điều này rất hữu ích vào thời đại hiện nay khi nhiều người cảm thấy sợ hãi, nản lòng và lo lắng.
    KẾT NỐI VỚI LỄ PUJA TẠI NHÀ VÀ TẠI TRUNG TÂM SHAMBHALA
    Sakyong Mipham Rinpoche yêu cầu những ai muốn kết nối với lễ Puja Tác Minh Phật Mẫu cúng dường những bông hoa màu đỏ lên bàn thờ hay trong nhà của họ vào ngày thực hành này [tức ngày 9/12/2017]. Bên cạnh đó, tất cả được khuyến khích trì tụng lời cầu nguyện kính ái của Đức Jamgon Mipham vĩ đại - Đám Mây Ban Tặng Đại Ân Phước, ít nhất bảy lần vào ngày này.
    Với những vị muốn kết nối với lễ Puja Phổ Ba Kim Cương, Sakyong Mipham Rinpoche yêu cầu quý vị cúng dường những bông hoa màu xanh dương trên bàn thờ hoặc trong nhà. Những vị mong muốn cũng có thể dâng những món thanh tịnh cúng dường Hộ Pháp vào cuối ngày, bao gồm bánh quy hoặc một Torma với trà.
    Những vị sẽ thực hành Tác Minh Phật Mẫu hay Phổ Ba Kim Cương cùng với Sakyong Mipham Rinpoche vào những ngày này được yêu cầu tích lũy 1000 biến hoặc hơn Mật chú của chư Bổn tôn với tất cả lòng sùng mộ và tiến hành tiệc cúng dường [Tsok] tại các Trung tâm Shambhala [trên thế giới].
    (1) LỄ PUJA TÁC MINH PHẬT MẪU KURUKULLA - 9/12/2017
    Tác Minh Phật Mẫu là một trong những hóa hiện chính yếu của nguyên tắc nữ giới - trí tuệ giác ngộ liên quan đến sự kính ái. Thực hành Kurukulla được thực hiện nhằm đưa chúng sinh đến với Giáo Pháp và cũng thu hút nhiều mối quan hệ tích cực, năng lượng và của cải đến với gia đình chúng ta cũng như đến với những nỗ lực về tâm linh và thế tục của chúng ta. Trong [cộng đồng] Shambhala, Kurukulla cũng được triệu thỉnh để thu hút những chúng sinh được truyền cảm hứng và yêu thích đến với truyền thống tinh thần chiến binh.
    (2) LỄ PUJA PHỔ BA KIM CƯƠNG - 10/12/2017
    Phổ Ba Kim Cương là một phần của truyền thống bi mẫn phẫn nộ, các thực hành đánh thức tâm không sợ hãi rốt ráo để vượt qua chướng ngại. Đức Liên Hoa Sinh được biết đến là đã thành tựu Pháp tu Phổ Ba Kim Cương tại Động Yang Le Sho ở Nepal ngay trước khi Ngài đến Tây Tạng. Thực hành của Đức Liên Hoa Sinh đã chấm dứt cả nạn đói và bệnh dịch. Pháp tu Phổ Ba Kim Cương thường được thực hành để vượt qua các chướng ngại không thể thấy, những điều làm hủy hoại khả năng tham gia vào các hoạt động tích cực hay sống một cuộc đời đức hạnh.
    Nguồn Anh ngữ: https://sakyonglineage.org/pujas/



    Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.Tham khảo thêm:
    +) Wangdu - Đám Mây Ban Tặng Đại Ân Phước: https://www.facebook.com/KimCuongThu...34028726669188

    +) Bình giảng của Khenpo Sodargye: https://thuvienhoasen.org/…/wang-d-dam-may-ban-tang-dai-an-…


    +) Thông điệp của Kyabgon Phakchok Rinpoche: https://www.facebook.com/KimCuongThu...17117528360306
    Nguyện mọi sự cát tường!



    https://www.facebook.com/KimCuongThu...51906141548110




  11. #11
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Hãy tìm kiếm một vị đạo sư gốc thành tựu giả của Mật thừa Bí mật (tức một vị thầy đã đạt được những thành tựu tâm linh chân chính).
    Nếu con không có một đạo sư gốc chân chính trên con đường giải thoát, con không thể bước vào thực hành Mật thừa, vì thế, điều vô cùng quan trọng là đầu tiên, con cần tìm ra một vị thầy sở hữu hành động phù hợp với Giáo Pháp và rằng con phụng sự Ngài theo mọi cách có thể thông qua ba hoạt động làm hài lòng đạo sư.

    ~ KYABJE DILGO KHYENTSE RINPOCHE

  12. #12
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Bất kể điều gì mà con gặp phải - dù hạnh phúc hay buồn đau, tốt hay xấu - hãy xem đó là lòng từ của BẬC THẦY.
    – Longchenpa

  13. #13
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Mỗi người chúng ta đều đã từng bị tổn thương bởi những người mà chúng ta đã quan tâm và mặc dù chúng ta có thể khăng khăng rằng mình đã quên về điều đó, chúng ta hiếm khi quên. Để giúp xoa dịu bất cứ nỗi đau đớn kéo dài nào, hãy quán tưởng họ ở nơi đáng kính trọng và khi phát khởi Bồ đề tâm, hãy mong ước cho họ mọi điều tốt đẹp. Nếu nghĩ về họ có thể tiếp tục gây đau đớn, đó là một dấu hiệu cho thấy bạn chưa buông bỏ cảm giác mà họ gây ra với bạn. Cố gắng không tập trung vào nó. Thay vào đó, hãy thừa nhận rằng bạn đang bám chấp vào nỗi đau đó. Sau đấy, tập trung vào việc mong họ mọi điều hạnh phúc và khát khao nhận mọi khổ đau của họ về mình. Và ghi nhớ trong tâm rằng, với những người đang thực sự nghiêm túc về việc thực hành Giáo Pháp, những mối quan hệ khó khăn có thể cung cấp mảnh đất màu mỡ nhất cho sự hành trì.
    ~ DZONGSAR KHYENTSE RINPOCHE

  14. #14
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Ý nghĩa của "chư Hộ Pháp" là để bảo vệ Giáo Pháp. Nếu con thực hành Giáo Pháp một cách tốt đẹp, thậm chí nếu con không dâng bất cứ sự cúng dường nào, chư Hộ Pháp sẽ vẫn bảo vệ con.
    Nếu chúng ta không thực hành Pháp, sẽ chẳng có gì để chư Hộ Pháp bảo vệ, phải vậy không? Điều này là bởi chúng ta không sở hữu Pháp, vậy thì chư Hộ Pháp sẽ bảo vệ điều gì?
    Khi chúng ta chí thành vun bồi TỪ, BI và BỒ ĐỀ TÂM, dù cho chúng ta không cúng dường Hộ Pháp mỗi ngày, chư vị vẫn sẽ thực sự bảo vệ chúng ta.
    Nếu chúng ta không rèn luyện tâm thức mà lại liên tục tham gia vào nhiều ác hạnh, dù cho chúng ta cúng dường loại rượu tốt nhất lên chư Hộ Pháp, sẽ chẳng chắc chắn liệu chư vị có bảo vệ chúng ta.
    Điều này là bởi chư Hộ Pháp đã phát lời thề trước Đức Phật, Guru Rinpoche Liên Hoa Sinh, Tổ Jigten Sumgon và những đạo sư truyền thừa khác, chẳng hạn, "Những hành giả Pháp chân chính sẽ được chúng con bảo vệ". Vì thế, khi chúng ta thực hành Giáo Pháp một cách tốt đẹp, chư Hộ Pháp sẽ buộc phải bảo vệ chúng ta.
    ~ NUBPA RINPOCHE




  15. #15
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Nếu con muốn hạnh phúc và con thực hành Giáo Pháp và làm được một số thiện hạnh, phần đời sau của cuộc đời con sẽ hạnh phúc phần trước; trong trạng thái trung ấm, con sẽ hạnh phúc lúc kết thúc cuộc đời; trong đời sau, con sẽ hạnh phúc hơn lúc trong trạng thái trung ấm; và vì thế, con sẽ tìm thấy hạnh phúc nhiều hơn.
    ~ KHENPO NGAKCHUNG

  16. #16
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Ngày nọ, khi buổi đấu tố Dzichung sắp kết thúc, một quan chức đứng dậy và nói: “Chúng ta đã ghi nhận nhiều kết quả lớn lao trong những ngày vừa qua, nhiều tu sĩ đã thay đổi. Ngày mai, tôi muốn Jigmey Phuntsok nói trước đám đông và công khai chỉ ra sai lầm của tu sĩ. Nếu ông ấy dám nói điều gì sai, chao ôi, để xem điều gì sẽ xảy ra với ông ta!”. Ngôn từ thô lỗ của ông ấy khiến đám đông rùng mình. Nhưng Kyabje Rinpoche vẫn tự tại như thể chẳng có gì xảy ra.
    Trở về, Ngài tự nhủ: “Nếu Ta từ chối làm điều mà họ muốn, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, dù cho Ta có phải từ bỏ mạng sống, Ta sẽ chẳng làm hay nói điều gì tổn hại Tam Bảo”. Nghĩ vậy, Ngài bắt đầu cúng dường đồ ăn và cầu nguyện chư Hộ Pháp. Canh hai nửa đêm, Ngài cảm thấy khuôn mặt bị sưng lên. Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông đến gọi Ngài, nhưng kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của Ngài. Rinpoche hỏi: “Mặt tôi bị sưng thế nào?”. Ông ta đáp: “Sưng rất nặng, mắt ông híp lại, thật khó để nhận ra đó là ông”. “Rất tốt, hãy mời quan chức đến đây”.
    Không lâu sau, vị quan chức kiêu mạn mặc đồng phục bước vào phòng của Kyabje Rinpoche. Kinh ngạc khi thấy Ngài, ông ta nói: “Sao, sao mà ông lại bị bệnh nặng thế, nhanh gọi ai đó đưa ông ấy về làng”. Và như thế, Rinpoche đã bình an.
    Và mỗi lần những sự kiện như vậy xảy ra, Kyabje Rinpoche sẽ chủ yếu cầu nguyện đến Hộ Pháp Vua Gesar và mặt Ngài lại sưng lên, khiến người ta chẳng thể nhận ra. Vì vậy, Ngài không bao giờ phải nói những lời tiêu cực về Tam Bảo. Nhớ lại những sự kiện khi ấy, Kyabje Rinpoche nói: “Trong những thời điểm đặc biệt, để tránh không phá vỡ giới luật và cuối cùng hóa dữ thành lành, tất cả đều dựa vào Vua Gesar cũng như Độc Kế Phật Mẫu, vị chưa bao giờ rời Ta và luôn luôn xuất hiện khi Ta triệu thỉnh”.

    ~ Trích: Tiểu sử của Đức Jigme Phuntsok, Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.




  17. #17
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Ngày nay, con người, các cá nhân, làm ô nhiễm Giáo Pháp theo kiểu thương nghiệp hóa vì lợi ích cá nhân, tiền bạc và quyền lực. Vì thế, thông điệp của tôi là GIÁO PHÁP KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÌ CÁC LỢI ÍCH CÁ NHÂN. Tự thân Giáo Pháp là một giáo lý vô cùng vĩ địa mà Đức Phật ban trực tiếp cho các đệ tử của Ngài và phải được duy trì càng lâu càng tốt.
    ~ DILGO KHYENTSE YANGSI RINPOCHE

  18. #18
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Hãy nghĩ xem tại sao bạn lại nhận quán đỉnh này. Nó không nên là để vượt qua các chướng ngại với đời này. Cũng không thích hợp nếu sử dụng Mật thừa để tích lũy sức mạnh và của cải. Những vị thực sự thích hợp để thọ nhận quán đỉnh là những người miệt mài trong việc làm lợi lạc chúng sinh khác. Những vị chuyển tâm vào con đường giác ngộ sẽ đạt được mục tiêu của họ.
    ~ DALAI LAMA

  19. #19
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Con không thể thành tựu
    Cả Giáo Pháp và các mục tiêu của cuộc đời bình phàm này.
    Nếu đó là mong ước của con,
    Chắc chắn con đang dối lừa bản thân.
    Chẳng có chướng ngại với thực hành Pháp nào lớn hơn
    Việc bị ám ảnh bởi các thành tựu của đời này.

    ~ Gyalse Thogme Zangpo

  20. #20
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Học giả Atisha vinh quang, vị Tổ sáng lập truyền thừa Kadampa và thường được biết đến là "vị Phật thứ nhì", đã đem các giáo lý về Bồ đề tâm và LUYỆN TÂM đến Xứ Tuyết. Trong thực hành của Ngài, Ngài liên tục vun bồi TỪ và BI chân thành. Giống như Ngài, được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn với mọi chúng sinh, nếu chúng ta thiết lập vững chắc ý định đạt giác ngộ vì chúng sinh khác trong trái tim, chẳng có gì mà chúng ta không thể thành tựu. Nhưng không có ý định này, lòng bi mẫn của chúng ta chỉ là sự bắt chước mờ nhạt của điều thực sự. Người ta nói rằng, "Mong muốn hạnh phúc cho kẻ khác, thậm chí kẻ muốn làm hại chúng ta, là cội nguồn của hạnh phúc tột bậc". Khi mà chúng ta cuối cùng đạt đến cấp độ này, lòng bi dành cho mọi chúng sinh tự khởi lên theo cách thức hoàn toàn không sắp đặt.
    ~ Dilgo Khyentse Rinpoche

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •