Tình hình em với người yêu sống chung nhau hơn 1 năm chuẩn bị cưới. nhưng khoảng 3 tháng nay khi thay đổi công việc mới cô ấy thay đổi hoàn toàn. Tính tình khó chịu, đi qua đêm không chịu về nhà và hay nói dối mọi lý do. Đi vậy em nó cũng không được đụng tý là đi. Xem bạn bè quan trọng hơn cả. Ai rủ thì đi ngay hồi xưa thì tắt đt không đi. Bỏ em 1 mình vậy. Con gái mà nhậu say sĩn qua đên nt gọi điện không trả lời.
Em làm mọi thứ cô ấy làm nhà hàng về trễ e nấu ăn sẵn giặt đồ rửa bát về chỉ ăn và nằm e phải nhổ lông nách, nặn mụn cho
Hồi xưa thì chăm làm việc nhà, chăm sóc em giờ thì ko quan tâm e
Hồi trước có vong em bé theo nhập vào làm gì cũng không xong nghỉ việc quài nhập vào nói chuyện với em luôn. Rồi người yêu em nói đã cũng gửi bé vào chùa rồi. Giờ đi xem thì ngta nói vong nam bị tai nạn giao thông theo yêu người yêu của em . Không muốn em với người yêu thành đôi.
Dạo này càng ngày càng quá bạn bè em không cho tiếp xúc, e đi chơi hay nhậu vs bạn là y như rằng nói cô ấy không về nhà đi không chịu về.
Giờ nói dối dữ lắm em biết mà không nói được nói ra thì giận làm dỗi như vừa ăn cướp vừa la làng vậy.
Em đi mấy chùa hỏi thầy xem nhưng chưa gặp được thầy sư có tâm hay giúp đỡ em.
Mong anh chị biết nơi nào để e đến xin cứu giúp. Còn nhiều việc lắm nhẫn tâm ác với em lắm kể không hết luôn
Em không muốn vì 1 lý do khách quan hay yếu tố vô hình nào đó mà làm tan vỡ không muốn hối hận về chuyện tình cảm.
1 người ở chuhh suốt hơn 1 năm ho 1 tiếng cũng biết là thay đổi. Nên em biết đó không phải người yêu của em. đó là động lực để em có thể trụ tới giờ
Mong được mọi người giúp đỡ em . Em xin cảm ơn rất nhiều.
0169 4547 900 mọi người đã gặp trường hợp giống em và đã hoá giải mong xin cứu giúp em với . hiện em rất hoang mang và buồn.