Cháu kính chào Cô thienhung_wu!
Lời đầu tiên cháu xin gửi đến Cô là lời chúc sức khỏe.
Cháu giới tính : Nữ
Giờ sinh: 5h30 sáng ngày 14 tháng 04 năm 1993
Tại : Miền Trung
Gia đình cháu có 5 người. Bà ngoại, ba mẹ (Ba tuổi Canh Tý và mẹ tuổi Quý Mão) và 2 chị em cháu. Thật không may, năm ngoái cả mẹ và bà cháu đều bị bệnh K.
Mẹ cháu mới mất, tính đến nay 28 ngày. Bà ngoại thì ngày càng yếu dần đi. Cháu đã tạm gác sự nghiệp sang bên để trọn chữ hiếu với bà và mẹ.
Trong quá khứ: mẹ nói cháu là đứa dễ nuôi. Thực sự tính đến nay đã 3 4 năm rồi, cháu không đau ốm lặt vặt hay uống một viên thuốc tây nào cả.
Cháu và người yêu cháu tuổi Canh Ngọ yêu nhau đến nay là 5 năm. Tuy chưa hỏi cưới nhưng bạn cháu cũng đỡ đần cháu rất nhiều trong việc chăm sóc bà và mẹ. Nếu lúc cháu ở bên mẹ thì bạn cháu ở bên bà. Vì mẹ quá thương cháu, sợ bọn cháu khắc tuổi sẽ không tốt về sau, nên đã k tác thành chuyện cháu và bạn trai đến với nhau. Sau khi mẹ mất, chị gái cháu cũng theo ý mẹ nên phản đối chuyện tình cảm dẫn đến chị em bất hòa và cháu không mong muốn như vậy. Cháu luôn rạch ròi mọi chuyện không quan niệm sẽ phải chọn bên nào và mất bên nào.

Cho cháu hỏi 3 câu hỏi?
_Sự nghiệp của cháu sắp đến có gì mới mẻ và có ổn định không?
_Hôn nhân về sau của cháu như thế nào?
_Cháu có nên kinh doanh trong năm nay không?
Cháu chân thành cảm ơn!
Rất mong nhận được hồi âm từ Cô!

http://