Đi học sống xa gia đình coi như là 1 quyết định đúng đắn. dù khó khăn nhưng giờ cũng đã đạt được thành tích đầu đời.
Năm nay mọi thứ cháu vẫn đang theo đúng kế hoach. các tật xấu đã loại bỏ lâu rồi. nhưng Rất khó giữ tiền trong tay. mọi chuyện cứ thế kéo tới đều đều. hehe. Do những việc non nớt ngày hôm qua tạo tác nhân bên ngoài kéo tới làm khó bản thân hiện tại thôi, k dám trách ai ( Khi nào có thời điểm sẽ giải quyết dứt điểm). Tự nhận Tướng mạo không đủ để làm lớn, nhưng cuộc sống ép mình phải cắm đầu phấn đấu, và bản thân thấy mình cũng chọn đúng nghề hợp với tính cách. Tự thấy trắng tay có khi là 1 thời điểm tốt để làm lại 1 cái gì đó mới, những gì mình k dám làm trước đó. Bản thân chỉ tò mò về phần mà khoa học cũng không chứng minh được. bạn gái hơi nóng tính nên 2 người thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng bù lại là 1 người vợ của gia đình, có những quyết định đúng đắn. Bản thân cháu thì mê cái đẹp, những cái chuẩn mực. Nhưng sẽ là 1 người chung thủy, sống có trách nhiệm.

rất cảm ơn Bác. Vì bản thân luôn không chịu thua kém người khác, mà không thể thành công lớn, cũng khó thể tìm được 1 người tốt để mình đứng dưới trướng. Nên đó là 1 vấn đề nan giải trong cuộc sống. Chưa có hồi kết. tobe continous...