kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Chuột nhắt và chuột chù

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Talking Chuột nhắt và chuột chù

    Một hôm:
    16h11
    Chuột nhắt: Alo, chào anh, em là Chuột nhắt đây, mấy năm trước có gặp anh rồi, sáng nay anh C… có cho lại số của anh. Em đang có vấn đề, anh giúp em với.
    Chuột chù: Ừ, tình hình em thế nào?
    Chuột nhắt: Em bị mở luân xa. Em rất khó chịu. Hôm trước em đến một thầy pháp, thầy pháp ý bảo luân xa em mở toác ra rồi. Em thấy mình bị vong bám vào. Thầy pháp đã bắt đi rồi. Sau đó em thấy khó chịu hơn và cảm thấy bị bám vào lưng. Sau đó thầy pháp bắt thêm hai vong nữa. Em cảm thấy thương cho họ. Anh có cách gì không? Mà cứ 6 giờ chiều trở đi lại càng khó chịu hơn anh ạ.
    Chuột chù: Anh đang đi công tác. Hay là em qua thầy anh xem. Để anh hỏi trước đã rồi báo em.
    Chuột nhắt: Vâng, em cám ơn anh.

    16h32
    Chuột chù: Alo, anh vừa nhắn tin cho em số điện thoại của thầy anh rồi. Em gọi là bác nhé.
    Chuột nhắt: Vâng, em liên lạc luôn. Cám ơn anh.

    16h54
    Chuột nhắt: Anh ơi em vừa liên lạc. Bác ý nóng tính thế? Em sợ quá. Bác ý có truyền cho em. Bác bảo em không có luân xa đâu anh ạ. Em thấy may quá, đỡ phải đóng luân xa, với lại em cũng đỡ nhiều rồi, em cám ơn anh.

    18h15
    Chuột nhắt. Alo, anh ơi. Nó lại nặng lên rồi. Em không dám gọi cho bác sợ bác mắng.
    Chuột chù. Không sao, em cứ gọi cho bác. Bác chỉ nói to rõ ràng chứ tốt tính lắm không có gì đâu.
    Chuột nhắt. Thôi, anh hỗ trợ em tạm cũng được. Mai em qua bác ý.
    Chuột chù. Ừ, bắt đầu nhé.

    22h18
    Chuột nhắt. Nó ra hẳn rồi nhưng em không niệm được phật bà, sợ lại vào lại.


    (Cóp nhặt - còn nữa)
    Last edited by Richardhieu05; 17-09-2017 at 11:09 PM.
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  2. #2

    Mặc định

    Hôm sau:
    10h40
    Chuột nhắt: Anh nhắn tin cho em được không? Làm như thế nào để phòng vệ vậy anh?

    Chuột chù: Đầu tiên là giới hạn chỉ đi lại những khu vực an lành, sáng sủa, tránh đi lại những nơi thờ cúng, tránh ra ngoài khi đêm tối có mưa gió, nghĩa trang, đám tang… trong vòng ít nhất 3 tháng. Không sử dụng rượu bia, ăn uống đầy đủ, uống nước 2 lít/ngày, ngủ đủ 6-8 tiếng.

    Chuột nhắt: Trong 3 tháng đó em có phải niệm gì? Chắc em phải bật đèn ngủ ạ?

    Chuột chù: Không phải niệm gì, để bình thường đi, tạm gác lại những việc tu luyện đi. Lúc nào không an thì gọi anh hỗ trợ. Chơi với con, chăm con, chăm chồng, công việc, bạn bè thôi. Ngủ để đèn ngủ chứ không bật đèn sáng phòng.

    Chuột nhắt: Ít nhất 3 tháng vậy nhiều nhất bao nhiêu ạ?

    Chuột chù: 3 tháng thì chắc cũng ổn rồi, nếu muốn yên tâm hơn thì thêm 3 ngày nữa. Hi

    Chuột nhắt: Em sợ 3 năm thì chết.

    Chuột chù: 3 tháng 3 ngày


    (Cóp nhặt - còn nữa)
    Last edited by Richardhieu05; 17-09-2017 at 11:15 PM.
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  3. #3

    Mặc định

    Hôm sau:
    12h08
    Chuột nhắt: Người hộ pháp đã đến với em rồi sư phụ nhé. Anh không cần nhắn lại, Em sẽ gặp anh sau nhé. Em cám ơn.


    (Cóp nhặt - còn nữa)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  4. #4

    Mặc định

    Hôm sau:
    6h43
    Chuột nhắt: Em bị bít luân xa do để nhiều ô uế vào người. Em xin chỉ dẫn từ anh được không? Giờ em phải làm sao? Nếu được anh nhắn tin hoặc gọi cho em sau 8h30.
    Chuột chù: Luân xa của một người như là đại huyệt. Lúc nào cũng hoạt động. Chỉ là hoạt động ở mức nào. Nếu bị bít thì chết rồi. Cái gọi là khai mở chỉ là mở ra một khía cạnh khác so với cuộc sống bình thường để học hỏi thêm thôi.
    Học hỏi để hiểu rõ về mọi việc cuộc sống, tồn tại mà sống hạnh phúc. Đi đến tận cùng thì người ta không còn quan tâm đến luân xa, mấy luân xa, luân xa ở đâu. Nếu có thì chỉ còn 1 luân xa là tâm như tâm trạng tư duy tỉnh táo, tích cực, cân bằng, suy nghĩ rõ ràng và nhận định bằng lương tâm, trái tim của chính mình.
    Chuột nhắt: Cái đó em đã hiểu nhưng khi anh truyền cho em thì nó sẽ vào người mới hay người cũ?
    Chuột chù: Khi anh truyền thì dòng suối năng lượng đó đi vào cơ thể em để làm sạch và đẩy năng lượng không tốt ra, và bao trùm cơ thể em để củng cố và bảo vệ trước các xâm nhập không đúng với đạo lý từ bên ngoài vào.
    Đạo lý thì chẳng có gì xa xôi hay huyền bí cả, nó như lẽ công bằng và thiện ý thôi.
    Chuột nhắt: Em đã hiểu.
    Chuột chù: Dòng suối thiện ý đó luôn vào ra lưu chuyển làm sạch cơ thể anh nên khi em hỏi anh có mệt khi truyền cho em không thì anh nói là không.
    Chuột nhắt: Em rất muốn giúp. Em suy nghĩ muốn giúp người. Vậy mà vong linh đó lại lọt vào em. Vậy là sao anh cho em biết. 1 vong linh đã lọt vào người thì làm cách nào cứu giúp vong linh đó?
    Chuột chù: Suy nghĩ giúp người là tốt, là đúng. Vấn đề còn lại là có biết cách và đủ khả năng không. Giúp việc gì cũng vậy.
    Khi chưa biết cách, cộng với cơ địa, cơ thể không đủ khỏe mạnh cần thiết, các hỗ trợ bên cạnh không đủ, và một số thế lực bên ngoài thiếu hiểu biết nên có thể bị nhập ít nhiều.
    Chuột nhắt: Giờ em phải làm sao? Em sợ vong đó lọt vào rồi thì những suy nghĩ xấu sẽ lại vào theo.
    Chuột chù: Cách thức có 2 phần: 1- Hiểu biết; 2- Phương pháp, phương tiện (ví dụ: thần thông sử dụng năng lượng…)
    Chuột nhắt: Em sẽ ngồi đọc các triết lý có được không? Chức giờ em không hiểu em phải làm gì. Anh có thể giải thích cụ thể?
    Chuột chù: Giờ em làm như hôm trước anh bảo. Nếu thắc mắc gì thì hỏi thêm. Mệt thì anh có thể hỗ trợ. Anh có thể gửi cho em một số tài liệu tham khảo về một số điều cơ bản của đạo và tâm linh.
    Chuộc nhắt: Làm như thế nào ạ?
    Chuột chù: Hôm trước anh nhắn tin cho em đấy. Còn về phương pháp liên quan đến thần thông thì để một thời gian cho em khỏe lại đã. Em cũng cần tìm hiểm thêm về tâm linh trước khi trở lại tập luyện theo cách nào đó.
    Chuột nhắt: Vong đó là một vong nhi anh ạ. Muốn cứu giúp 1 vong nhi sẽ phải hiểu biết về điều gì ạ?
    Chuột chù:
    1. Em làm theo những gì anh đã dặn. Nguồn năng lượng thông tin không lời anh chuyển sang sẽ khiến bé hiểu dần và chấp nhận buông bỏ để lên những cõi sáng và an làn hơn. Vong nhi không có lý luận. Em không cần chủ động tác động gì vào vong nhi cả vì em chưa thể làm gì.
    2. Em tham khảo một số tài liệu anh gửi, hỏi những thắc mắc nếu có. Anh có thể giải đáp qua tin nhắn, email hoặc trực tiếp.
    Chuột nhắt: Khi anh truyền thông tin vào em thì khoảng bao lâu bé mới hiểu?
    Chuột chù: Hi, tùy thời gian. Có thể bạn ý còn muốn hiểu hơn nữa. Nhưng theo đà hiểu thêm thì không còn quấy nghịch em nữa, có khi còn hỗ trợ em. Tuy nhiên cuối cùng cũng sẽ ra đi vì điều này không hợp tự nhiên.
    Chuột nhắt: Email của em đây….. anh cho em xin tài liệu ạ.
    Chuột chù: Em đọc Hành trình về Phương Đông chưa?
    Chuột nhắt: Em chưa đọc. Nhưng tùy thời gian là tầm bao nhiêu anh? 1 ngày, 1 tuần, 1 năm hay 3 năm? Vong nhi này sợ tối, gió mạnh. Haizzz em đâu có bỏ đi 1 đứa bé nào! Anh đã chuyển tài liệu cho em chưa?
    Chuột chù: Trong vòng 30 phút nữa anh chuyển cho. Em cứ xác định là 3 tháng. Đây là duyên nghiệp vô lượng kiếp. Khía cạnh tích cực là nó thúc giục em học hỏi tiếp về tâm linh. Điều này tốt.
    Chuột nhắt: Thảo nào hôm trước anh nói em 3 tháng 3 ngày. Giờ em hiểu rồi. Anh rảnh truyền thông tin cho em nhé? Và em sợ các con em sẽ nhìn thấy vong nhi, chúng nó sẽ hoảng mất!
    Chuột chù: Không đâu, trẻ con dưới 9 tuổi luôn được các bà mụ bảo vệ. 12h05 anh truyền thêm cho nhé. A gửi email chậm một chút vì đang lang thang công việc đột xuất.
    Chuột nhắt: OK, lát rảnh a alo cho em nhé. Em cám ơn. À còn vấn đề là em muốn cho vong nhi này ăn thì làm sao anh? Em thấy cu bé ăn nó có vẻ thèm lắm.
    Chuột chù: Không cần, bạn ý ăn năng lượng và mùi vị thôi. Những cái đó sẵn có rồi.
    Anh gửi rồi nhé. 1 bản chính, 1 bản tóm lược những gì anh thấy quan trọng. Anh đọc cuốn này từ năm 1997, một trong những cuốn đầu tiên anh đọc khi bắt đầu tìm hiểu về tâm linh.
    Em còn trẻ mà có ý thức tìm hiểu tâm linh là rất tốt. Bắt đầu bằng cóp nhặt những nguyên tắc căn bản đã. Sau đó mới thử nghiệm học hỏi các dòng phái này khác ngoài sách vở. Bắt đầu hay cuối cùng cũng chỉ lấy cảm nhận lương tâm mình để quyết định. Đạo lý là phải thăng bằng, khi nào thấy đuối hay quá kích động thì tạm dừng tìm cách tốt hơn. Không được cố quá hay cực đoan. Ngủ đủ, không được lạm dụng sức khỏe để mệt mỏi.

    19h39
    Chuột nhắt: Em đang gọi rất nhiều vong nhi về.
    Chuột nhắt: Anh ơi em không muốn đọc sách đó. Anh có tài liệu khác không? Về vong nhi, bố mẹ, về quan hệ gia đình cha mẹ con cái? Điều gì sẽ xảy ra khi vong nhi về nhà em nhiều như vậy?
    Chuột chù: Để anh tìm lại nguồn nào đó ổn thì chuyển cho
    Chuột nhắt: Khi em nghĩ đến vong nhi và nghĩa trang, đường phố, liệu tất cả vong nhi ở những chỗ đó có đến nhà em không anh?
    Chuộc chù: Ở nhà em có cửu huyền thất tổ, thần linh thổ địa, không dễ vào nhà đâu.
    Chuột nhắt: Nhưng vào rồi anh ạ. Cả con em nữa hiện là 3.
    Chuột chù: 1 vong + 2 con em à?
    Chuột nhắt: Vâng
    Chuột chù: Vậy để đó chơi cùng học với em. Trong nhà luôn có thần, gia tiên bảo hộ, không quan ngại gì cả. Em muốn biết gì về quan hệ cha mẹ con cái?
    Chuột nhắt: Nhưng liệu em có gọi hết các vong từ những nơi em nghĩ đến không? Hay phải 1 địa chỉ cụ thể hay 1 đứa cụ thể? Em có cả thiên binh bảo họ, nhưng mà trẻ con thì chẳng ai làm gì được mấy đứa đấy. Hiii
    Chuột chù: Việc đó tùy vào suy nghĩ và năng lực của em. Nhưng em không định tự mình làm mình yếu thêm đấy chứ? Hi thiên binh thì ngại gì trẻ con, cho chơi một tí.
    Chuột nhắt: Hay em sai thiên binh bắt chúng nó lại đợi bao giờ đủ năng lực thì thả ra. Mà em nghĩ chẳng 1 thế lực nào bắt được chúng trừ âm binh. Hiiii
    Chuột chù: Hi, em sai thiên binh thế nào?
    Chuột nhắt: Có cách rồi, em sẽ sai thêm âm binh đứng xung quanh nhà em, xa ra 1 chút không em sẽ hút luôn âm binh. Ha ha ha
    Chuột chù: Hi, em không nên tiếp xúc với âm binh vào lúc này. Hiện tại em làm công việc gì nhỉ? Em có zalo không?
    Chuột nhắt: Em ở nhà thôi. Em có zalo ạ: …………. Em tiếp xúc gián tiếp thôi không sao. Em sẽ dẫn âm binh xa ra 1 chút sẽ không sao đâu. Chứ em gọi thế vong nhi cả nước về thì chết. Hiii
    Chuột chù: Vậy em đang ở nhà chăm con nhỏ à?
    Chuột nhắt: Dạ
    Chuột chù: Số sướng
    Chuột nhắt: Anh là phúc thần ạ?
    Chuột chù: Kkk
    Chuột nhắt: Anh làm việc cho phúc thần phải không ạ?
    Chuột chù: Sao em hỏi vậy? Không
    Chuột nhắt: Nhìn hình trong zalo của anh em nghĩ đến ông địa. kk
    Chuột chù: Kkk. Đầu anh thừa kế của bố nên cạo trọc luôn
    Chuột nhắt: Ái chà, thêm 1 đứa (vong nhi) nữa đến
    Chuột chù: Hi, thế em thấy các bạn ý làm gì?
    Chuột nhắt: Em chẳng biết. Em cảm thấy thôi.
    Chuột chù: Em cảm thấy thế nào?
    Chuột nhắt: Xếp âm binh ra em thấy ấm rồi?
    Chuột chù: Xếp?
    Chuột nhắt: Sai âm binh ra ngoài thì nhi không vào được nữa ạ
    Chuột chù: Em sai âm binh thế nào?
    Chuột nhắt: Nhưng mà em ở chung cư nên chắc phải xếp dưới tầng nữa nhỉ? Em có mối thân quen với 1 thầy pháp
    Chuột chù: 1 thầy pháp? Lâu chưa?
    Chuột nhắt: Mới vài ngày anh ạ. Em cảm giác đó là chồng em.
    Chuộc chù: Chồng em?
    Chuột nhắt: Mặc dù em đã có chồng. Haizzz
    Chuột chù: Em cảm giác là chồng em theo nghĩa thế nào?
    Chuột nhắt: Hoặc là nhân tình
    Chuột chù: Hi, em biết là không nên như thế chứ?
    Chuột nhắt: Mà em cũng thấy cả cảnh ly hôn, cái này em chưa chắc chắn. Nhưng chồng em đang ngoại tình.
    Chuột chù: Sao em biết chồng em đang ngoại tình?
    Chuột nhắt: Em biết. Anh hỏi làm sao em biết thì em trả lời sao? Ớ
    Chuột chù: Em có bằng chứng gì không? Hay qua linh cảm? Qua cách ứng xử của chồng em?
    Chuột nhắt: Em biết tình cảm với thầy pháp là sai trái nhưng mà nó cứ hiện ra.
    Chuột chù: Cái gì hiện ra?
    Chuột nhắt: Qua cách ứng xử của chồng em và qua linh cảm
    Chuột chù: Chồng em không quan tâm và nóng nảy với em à?
    Chuột nhắt: Chuyện trai gái nó cứ hiện ra khi em nghĩ đến thầy pháp đó. Không em làm chồng em sợ rồi.
    Chuột chù: Hi, em làm chồng em sợ thế nào?
    Chuột nhắt: Em nói ra những thứ liên quan đến ngoại tình. Chồng em rất sợ.
    Chuột chù: Anh chưa nghe em kể hết, nhưng đến đây có vẻ em sắp sai lầm về hôn nhân.
    Chuột nhắt: Haizzx. Em bỏ chồng em rồi đến với người khác chứ có cả 2 cùng lúc đâu. Nói chung em cũng chưa chắc chắn. Tại em vẫn đang đợi chồng em hồi tỉnh. Em vẫn mong những gì em thấy là sai.
    Chuột chù: Có thể thế này. Chồng em chăm chỉ làm ăn (chưa thông suốt nên ít dành thời gian cho 3 mẹ con em, hay nhậu vì bạn bè công việc, công việc cũng căng thẳng). Về nhà muốn nghỉ ngời mà em (vì muốn được quan tâm mà không được đáp lại nên em hay cáu, yêu cầu việc này việc kia…) đâm ra 2 bạn căng thẳng. Tâm lý đàn ông nhiều người không nói thẳng với vợ nên cứ nhịn mà mặt như đâm lê. Vợ thích ngọt thấy vậy càng tức, xù lông vẫy đuôi.
    Chuột nhắt: Không dạo này em ân cần lắm. Em chẳng nói to lấy một lời.
    Chuột chù: Giờ em thử thế này 3 ngày. Chồng về để cho chồng làm gì thì làm, trừ mỗi việc đến bữa có đủ cơm canh cho ăn.
    Chuột nhắt: Em có làm thế mà. Với cả nhé, em còn …. và thấy nhẹ người đi. Nhưng chắc hẳn phải uống nữa thì mới hết chóng mặt. Ha ha ha
    Chuột chù: Hic, sao em hành hạ chồng thế?
    Chuột nhắt: Em có làm thế mà
    Chuột chù: Chồng em cáu là phải thôi
    Chuột nhắt: Tại ở bên cạnh em chỉ muốn xỉu thôi. Huuu
    Chuột chù: Đừng làm thế nữa. Xỉu gì, quên đi, uống thêm nước
    Chuột nhắt: Vâng. Em đứng xa ra không nghĩ gì nữa thì hết. Gần lại thế tiếp, vô cùng mệt mỏi.
    Chuột chù: Anh bảo này. Anh thấy lại ảnh chồng em rồi. Chồng em yêu em và các con. Chồng em nhịn em không dám nói nhưng buồn, buồn không giải tỏa được thì bực, cái đó cũng khổ lắm.
    Chuột nhắt: Nói chung là còn duyên thì mới tiếp được. Thôi em cứ để tự nhiên vậy.
    Chuột chù: Bây giờ chồng em gánh cả gia đình nên cũng mệt mỏi lắm. Em cứ bao dung đi. Qua một thời gian mọi thứ sẽ ổn và 2 vợ chồng yêu nhau hơn.
    Chuột nhắt: Em vẫn mong quay về mà. Em cho đến hết tháng 11, mồm em nói là tháng 9.
    Chuột chù: Khi chồng em được em quan tâm đúng cách, chồng em sẽ yêu em và quan tâm em nhiều hơn. Em đang có 1 gia đình rất tốt.
    Chuột nhắt: Em biết
    Chuột chù: Chồng em đi đâu mà quay về?
    Chuột nhắt: Đi ngoại tình chứ đâu anh?
    Chuột chù: Tối có về nhà ngủ không?
    Chuột nhắt: Em nói và hắn bảo hắn đã hiểu. Ừ, thì cứ coi là hiểu đi, hê. Sau tháng 11 em sẽ cắt mối lương duyên này nếu hắn ko trở lại. Không mấy khi ở nhà. Đi liên hoan rồi.
    Chuột chù: Hi, đang tức thì có. Đêm có về nhà ngủ không?
    Chuột nhắt: Có ạ. Trời ạ! Đi đêm mới là ngoại tình chắc anh?
    Chuột chù: Thì chán mới trốn em. Về toàn bị em cằn nhằn với mắng. Nói không lại em. Rồi bị em nghi ngờ quy tội ngoại tình khi không có bằng chứng.
    Chuột nhắt: Chỉ cần 20 phút buổi trưa thôi là xong chuyện rồi. Heeee! Chán em á? Để em nhờ thằng cu này nó xem tử vi liệu em có 2 đời chồng không nhé? Không, em không cằn nhằn mà.
    Chuột chù: Giờ 20 phút cũng xong chuyện. Đúng.
    Chuột nhắt: Em cũng không quy kết. Hắn tự thú nhận. Mà thú nửa vời. Em lại càng thấy thương. Huuu
    Chuột chù: Tự thú nhận kiểu gì mà nửa vời?
    Chuột nhắt: Anh cứ bênh thế nhể?
    Chuột chù: Hi, anh không bênh. Anh chỉ hỏi kỹ để xem em có lầm không? Vì anh không muốn em sai lầm mà đánh mất gia đình không đáng có.
    Chuột nhắt: Hồi trước gặp lần đầu anh cũng bênh hắn chằm chặp. Huuu! Em không lầm đâu.
    Chuột chù: Kkk Thì em nói xem hắn thú nhận nửa vời làm sao xem nào.
    Chuột nhắt: Anh yên tâm nhà. Em biết đường mình đi là đúng mà. Nếu số mệnh em phải thế. Em muốn tránh cũng không được mà. Anh biết điều đó mà. Thoai, mai em nói tiếp, tên đấy về rồi.
    Chuột chù: Làm gì có số quy định gì? Do mình
    Chuột nhắt: Buồn ngủ quá, mấy ngày rồi với em rất gian nan. Do mình là mình quyết đường đi thôi. Còn đích chỉ có 1.
    Chuột chù: Đừng đánh mất hạnh phúc gia đình một cách không đáng có. Nghĩ lại rõ ràng và thật kỹ đi.
    Chuột nhắt: Nãy em bảo em có mấy vong nhi đang ở nhà nhỉ?
    Chuột chù: 2
    Chuột nhắt: Tổng là 4 roài
    Chuột chù: Hi, không sao, cho chơi đi. Em cũng không nên tự làm mình mệt nữa.
    Chuột nhắt: Thôi đi nghỉ đê anh. Em đi ngậu đây. Vâng em biết rồi.
    Chuột chù: Hi, nếu chồng em mệt mỏi vì em vu cho tội ngoại tình mà bảo “ừ đấy” cho bõ tức thì đừng vơ vào nhé. Trải qua sóng gió một chút, đến 40 tuổi nhìn lại thì việc hôm nay chỉ bằng móng tay thôi. Bao giờ em có được bằng chứng thực sự chồng em chủ động với người khác thì hãy nhận định ngoại tình.
    Còn trong khi cả nghĩ mà giao tiếp với người khác giới không có khoảng cách thì chính chồng em lại cho rằng em ngoại tình và gia đình tan vỡ không đáng có. 2 đứa con tội nghiệp.
    Chuột nhắt: Không phải ạ. Hắn ngồi khóc hưng hức mà. Xin lỗi em các kiểu. Bảo, anh bị cám dỗ nhưng chưa có chuyện kia đâu. Ừ, thì em bảo em biết thế. Hắn bảo là hắn chả giấu gì được em. Em quá tinh. Heee. Vâng, em biết mà. Anh biết em gọi thầy pháp kia là gì không? Là mẹ anh à. Mẫu mẹ. Nên anh yên tâm, em biết giới hạn mà.
    Chuột chù: Nếu chồng em có lỗi thật thì anh lấy làm tiếc khi biết vậy. Như thế thì thật rất khó với em. Theo anh em cần cân đối nhiều mặt. Cần một thời gian nhất định để ra quyết định chứ không được quyết nhanh. Nghe lòng mình. Tham khảo mọi người, nhiều nguồn khác. Cuối cùng, gần như không có quyết định nào hoàn hảo cả. Đến lúc phải quyết định (dù tạm thời hay dứt khoát) cung phải quyết chứ không nấn ná nữa. G9.

    (Cóp nhặt - còn nữa)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  5. #5

    Mặc định

    Hôm sau:

    7h41:
    Chuột nhắt: Anh nói hoàn toàn đúng. Em sẽ ghi nhớ. Các vong nhi siêu thoát hết rồi anh ạ.
    Chuột chù: Vậy tốt
    Chuột nhắt: Anh ơi! Anh độ cho được bao nhiêu người rồi ạ?
    Chuột chù: Chỉ là tùy duyên tiện thì giao lưu thôi
    Chuột nhắt: Anh giao lưu chủ yếu là người trần ạ?
    Chuột chù: Ừ
    Chuột nhắt: Vậy anh để lý trí lấn át trực giác quá
    Chuột chù: Hi, sao em bảo vậy?
    Chuột nhắt: Trực giác sẽ đưa anh đến siêu thoát các vong linh và cả người phàm
    Chuột chù: Tiện cái gì thì dùng cái đó em ạ, hòa quyện nhau. Không có phân biệt. Bản chất chỉ là một thôi.
    Chuột nhắt: Mấy ngày âm u như thế này thì mình hay lấy suy nghĩ cá nhân phải không ạ?
    Chuột chù: Đôi khi có người nhầm trực giác với những sắc thái, phản xạ, phản ứng chưa đúng của mình. Ví dụ khác: một số thầy hay dạy phải để thả lỏng tự nhiên như bình thường.
    Chuột nhắt: Em nghĩ để thả lỏng
    Chuột chù: Nhưng nhiều khi chính cái bình thường (tâm trạng, thái độ, sắc thái…) đó lại là kết tập thói quen, tham sân si bao đời mà thành. Cho nên thả lỏng lại là để mình rơi vào rắc rối đấy.
    Chuột nhắt: Dù là trực giác hay lý trí đều dẫn đến 1 đích đến mà phải không anh?
    Chuột chù: Trực giác hay lý trí bản chất vẫn là dòng suối đó. Hi, em hiểu đích là gì?
    Chuột nhắt: Bản chất vẫn là những điều tốt lành đúng không anh?
    Chuột chù: Ừ. Cho nên phải theo đạo lý chứ không phải là thả lỏng tự nhiên. Chỉnh sửa lại theo đạo lý thì tự nhiên sẽ thoải mái dễ chịu.
    Chuột nhắt: Ví dụ như em bỏ hay không bỏ chồng thì đều được sắp sẵn nhỉ anh nhỉ.
    Chuột chù: Không có sắp đặt
    Chuột nhắt: Thế ạ?
    Chuột chù: Chủ yếu là em tự quyết
    Chuột nhắt: Những cái quan trọng ý. Anh lấy ai làm sao anh biết? À nhầm, anh biết là anh sẽ lấy ai thì dù đường nào anh cũng lấy họ mà. Đúng không?
    Chuột chù: Không
    Chuột nhắt: Là sao ạ?
    Chuột chù: Về lấy ai làm chồng nhé. Có những điều này tác động đến.
    Cơn sóng 1: Qúa khứ em và hắn có quan hệ gì đó dẫn đến duyên nợ kết hôn.
    Cơn sóng 2: Có những người nay là họ hàng, bạn bè, người liên quan có duyên nợ thúc đẩy cuộc hôn nhân này từ quá khứ.
    Cơn sóng 3: Hiện tại, em và hắn và những người kia hành động suy nghĩ những gì theo hiểu biết của mình dẫn đến cuộc hôn nhân và cuộc sống gia đình này.
    Em thấy đấy, có 3 cơn sóng đó. 2 con sóng là nghiệp tạo từ quá khứ. Thứ em thay đổi được là hiện tại do em tự quyết dựa trên hiểu biết và ý chí của mình. Do em mạnh mẽ hơn hay yếu hơn so với nghiệp lực quá khứ hay tác động xung quanh thôi.
    Nghiệp vô lượng kiếp dĩ nhiên là tạo sóng mạnh và to, nhưng không là định mệnh. Thay đổi theo đạo lý chân chính thì an lành.
    Chuột nhắt: Qúa khứ dẫn em đến với thầy pháp. Cơn sóng 2 và 3 hướng em đến với người chồng hiện tại.
    Chuột chù: Những gì xảy ra rồi thì mình nhìn nhận theo lẽ đạo, lẽ phải mà quyết định tiếp theo phải làm gì
    Chuột nhắt: Vâng, nhưng mà còn cảm xúc cá nhân thì sao anh? Với người chồng hiện tại em không thấy xao xuyến bằng mẫu mẹ. Hiện giờ mẫu mẹ cũng đang gặp trắc trở với người tình. Em vẫn nghị mọi việc đều có nguyên do và em đang cố tránh.
    Chuột chù: Thì do em và chồng sống với nhau lâu rồi, nhiều điều xung đột, các em nên làm mới tình cảm thường xuyên. Mà mẫu mẹ đó rút cục có thể xác là đàn ông hay đàn bà thế?
    Chuột nhắt: Đàn bà ạ, à nhầm, đàn ông. 21 tuổi. Kém em 5 tuổi. Hehee
    Chuột chù: Thôi thôi nhé cô em. Stop cái vụ tình cảm với mẫu mẹ khẩn trương đi nhé.
    Chuột nhắt: Ầy dò
    Chuột chù: Không hợp đạo lý. Stop
    Chuột nhắt: Nhưng mà khi em nghĩ đến người đó, em không thấy luồng khí xấu vào người
    Chuột chù: Chẳng qua em đang cáu với chồng. Lâu không được vuốt ve tình cảm. Nếu giả dụ em có gắn bó với người khác thì cũng phải lành mạnh, hòa hợp âm dương cho bền lâu. Chứ cứ đánh đu cái tình cảm này là hỏng đấy.
    Chuột nhắt: Anh nè, anh nhìn cho em, em có nên nuôi con riêng không?
    Chuột chù: Không. Không nuôi con riêng gì hết. Con đẻ còn chưa xong. Giờ em chăm con cho khỏe mạnh đi.
    Chuột nhắt: Em nuôi 1 con chó?
    Chuột chù: Chăm con còn chưa xong lại còn đi phục vụ chó. Nếu em muốn nuôi chó cảnh thì anh can đấy. Tập trung lo cho 2 con trai đi.
    Chuột nhắt: Haizzz. Em không nuôi sợ chồng em có con riêng.
    Chuột chù: Em san sẻ thời gian để ôm ấp, tắm rửa, dắt chó đi ị sao? Thôi thôi, linh tinh rồi đấy. Chả liên quan.
    Chuột nhắt: Cu con xem tử vi cho em nó bảo không nuôi con nuôi thì chồng có con riêng.
    Chuột chù: Vớ vẩn.
    Chuột nhắt: Anh nè, anh bảo em không nuôi tức là anh đang hướng em đến người khác không phải chồng
    Chuột chù: Tập trung nuôi con, bao dung chăm sóc lại chồng cho nó có chỗ dựa quay về.
    Chuột nhắt: Nó có quay về
    Chuột chù: Em càng xa cách chồng thì nó càng nản và hư thêm
    Chuột nhắt: Mà nó có con riêng, xin lỗi em không tiếp tục được
    Chuột chù: Có con riêng chưa?
    Chuột nhắt: Chưa. Nhưng em e là sẽ có nếu em không làm vậy.
    Chuột chù: Em phải dành thời gian cứu vãn cuộc hôn nhân tốt nhất có thể. Không được thì đành chia tay chứ không nuôi chó giữ chồng nhé.
    Chuột nhắt: Mâu thuẫn quá
    Chuột chù: Không có cái vụ nuôi chó mà giữ được chồng. Tỉnh lại đi cô em. Phải thiết thực, đối diện trực diện với vấn đề, với người liên quan mà nói chuyện, cư xử, và thay đổi lối sống.
    Không có chuyện lảng tránh đi nuôi chó mà mong giữ hôn nhân nhé. Tào lao!!!
    Chuột nhắt: Em thấy anh đang khuyên em mâu thuẫn lắm
    Chuột chù: Chả có gì mâu thuẫn. Còn vụ thầy kia mà có ý quyến rũ em vào lưới tình là anh gọi luôn bằng thằng ranh đấy.
    Chuột nhắt: Không hề quyến rũ, em gọi bằng mẹ, cư xử đúng mực. Chưa bao giờ có gì xấu xảy ra.
    Chuột chù: Thế nếu chủ động tình cảm từ phía em là đáng ăn cốc vào đầu! Vớ vẩn. Đừng mơ ngủ phá đời mình nhé cô em. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy.
    Chuột nhắt: Vầng. Vậy em nuôi con chó đây.
    Chuột chù: Không nuôi chó. Không yêu thầy.
    Chuột nhắt: Á, em nuôi cho thằng cu lớn nó dắt đi chơi, cho nó có bạn chơi, thấy ở nó nhà cứ lủi thủi.
    Chuột chù: Nuôi chó nhỏ cho con chơi thì phải giữ sạch kẻo con lây bệnh. Cấm bùa chài gì vào chó!
    Chuột nhắt: Vâng, em chẳng bùa gì sất. Ợ
    Chuột chù: Cấm chăm chó hơn chăm chồng
    Chuột nhắt: Không, em không mấy cảm tình với con chó đó.
    Chuột chù: Cấm có tư tưởng có chó là còn chồng, vớ vấn đấy. Tử vi tào lao. Chả liên quan.
    Chuột nhắt: Thằng cu lớn nhà em kiếp trước là con chó của em. Hồi đó nó trung thành yêu thương nên kiếp này được làm con em đấy.
    Chuột chù: kkk! Ai bảo em thế?
    Chuột nhắt: Em mơ thấy cùng đêm với đêm thấy các vong linh trên thuyền đang gào khóc. Nhìn kỹ thấy nó cũng giống con chó lắm. Heee
    Chuột nhắt: kkk! Không phải. Thế túm lại là con em thích chó không? Nó không thích thì đừng bắt nó chơi với chó.
    Chuột nhắt: Em không. À con em thì có, chồng có, em thì không.
    Chuột chù: Ok. Cho vui cửa vui nhà thì được. Cấm có cái tư tưởng giữ chồng bằng chó, khùng đấy.
    Chuột nhắt: Heee! Vâng

    10h50
    Chuột nhắt: Anh làm việc cho phúc lộc thọ thần ạ?
    Chuột chù: Hehe! Không
    Chuột nhắt: Ầy dò, em xem chưa ai sai bao giờ. Cũng có thể em chưa được biết hết.
    Chuột chù: Anh thấy gì đúng thì làm thôi
    Chuột nhắt: Anh cứ chiêm nghiệm những lời em nói nhé. Em là người cứu độ. Em không đi theo sách vở. Em chỉ đường cho những người lầm lỗi hay trắc trở trong mọi vấn đề. Kinh tế em chưa thử.
    Chuột chù: Hi
    Chuột nhắt: Không biết được. Anh là sư phụ em mà. Nhiều điều em chưa nhận ra. Chưa được phép biết đến.
    Chuột chù: Khi em nghĩ cứu độ ai đó thì đã không đúng rồi. Không cứu độ ai cả, chỉ làm bạn và giao lưu thôi.
    Chuột nhắt: À đúng, hihi, em chưa nhận ra được, bây giờ phần hồn và phần xác em còn chưa ăn nhập.
    Chuột chù: Em chỉ có mỗi việc là sống với chân lý, theo lẽ phải. Đừng bao giờ tô vẽ mình là cái gì. Đó mới là đơn giản. Còn tô vẽ là bắt đầu cầu kỳ, bản ngã sai lầm phình to rồi.
    Chuột nhắt: Mẫu mẹ bảo em là nhiều người giống em nhưng các giác quan của em nhạy hơn họ rất nhiều. Vâng, em sẽ cố. Còn không được thì em đành phải thôi nhá.
    Chuột chù: Hãy sống đơn giản, tìm hiểu chân lý và làm những việc theo chân lý, lẽ phải.
    Chuột nhắt: Vâng em sẽ cố.
    Chuột chù: Đừng bao giờ xưng là bậc này nọ hay nghĩ cứu giúp ai. Sai lầm luôn bắt đầu từ ý nghĩ. Không phải cứ nói ra miệng hay hành động rồi mới là sai.
    Chuột nhắt: Vâng. Đúng. May quá. Anh không nói em đi lầm đường mất.
    Chuột chù: Sai thì sẽ khổ sở hơn thôi, chả có gì hơn. He he
    Chuột nhắt: Em không nghĩ mình là đấng cứu thế. Em vẫn tâm niệm em là người của bồ tát. Em là 1 ngọn cỏ nhỏ mà. Hihi
    Chuột chù: Chả cứu ai cả. Cứu con kiến cũng không. Chả là người của bồ tát. Chả là ngọn cỏ bé nhỏ.
    Chuột nhắt: Vâng. ẹc.
    Chuột chù: Chả nhỏ chả to. Hi. Cố gắng làm điều đúng càng nhiều càng tốt nhé, đi vào từng chi tiết.
    Chuột nhắt: Anh tên đầy đủ là gì ạ?
    Chuột chù: Điều tra công an à? …
    Chuột nhắt: Hề, bác … bác ý mắng em xa xả anh à. Chắc không có duyên. Thôi không gọi bác ý nữa.
    Chuột chù: Hi, tùy em, không ai hoàn hảo cả mà. Tạm thế nhé. Anh đi làm mấy việc. Vừa về đến nhà xong. Bb

    (Cóp nhặt - còn nữa)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  6. #6

    Mặc định

    Hôm sau:

    18h41
    Chuột nhắt: Anh ơi em hiểu rồi. Nuốt từng câu vào bụng. Không biết em đã hiểu được hết chưa nữa. Em muốn hỏi anh một vấn đề nữa. Đó là về khẩu nghiệp. Trong đầu em khi nói chuyện hiện ra toàn điều tốt. Nhưng cách nói chuyện nó không thoát ý. Làm giảm ý tốt của em và làm người bên cạnh thấy khó chịu. Em nói xong cảm thấy rất buồn và hối hận. Em muốn biết cách sửa. Khi anh nói chuyện với em, em cảm thấy rất dễ chịu. Cả khi nói chuyện trực tiếp. Em muốn được như vậy.
    Chuột chù: Vấn đề của em rất rất nhiều người mắc. Trước kia anh cũng ít nhiều như vậy. Dần dà hiểu đạo hơn thì sẽ bớt đi và đến hết hẳn. Hiểu là biết phải làm gì, không làm gì + biết cách để làm gì, không làm gì cho phù hợp. Thực ra ở tuổi như em vốn có thể nói gần như chẳng đạo lý nào không biết. Chỉ là không đủ quyết tâm làm theo hết vì chưa biết cách nào cho phù hợp, cho ổn. Ví dụ: biết là nhăn mặt lên không giải quyết được vấn đề, hoặc có cũng chỉ nhất thời rồi gây hiểu lầm, tự ái. Nhưng lại nghĩ không gay gắt lên thì tên kia cho là bình thường rồi cứ để đấy. Hii
    Chuột nhắt: Hết bao năm thì hết hẳn vậy anh?
    Chuột chù: Hi, tùy người, không có công thức nào hết. Người thông minh nói cái làm được liền. Hi
    Chuột nhắt: Cái giai đoạn mà từ lúc mở luân xa đến lúc luân xa bít lại thì anh mất mấy năm?
    Chuột chù: Hi, anh có bị bít gì đâu. Mà em cũng đâu bị bít?
    Chuột nhắt: Anh hiểu ý em mà. Cái lúc bước sang trang mới cuộc đời ý anh.
    Chuột chù: Trang mới?
    Chuột nhắt: Hic, em không biết phải nói như thế nào, em đang tập cách nghĩ trước khi nói. Cái nè khó thật.
    Chuột nhắt: Tại sao anh không có thầy pháp bên cạnh mà không bị hút vong nhỉ?
    Chuột chù: Vì anh thấm nhuần những nguyên tắc căn bản. Ví dụ: anh không tìm vị thầy nào để mình phải lệ thuộc vào, ăn xin ăn mày, trăm sự nhờ thầy. Anh không theo người nào là thầy mà có những động cơ vụ lợi, vị danh tiếng, ham thích vật chất, sắc dục, chê bai hạ thấp thầy khác, ganh tị, coi mình là nhất, là đỉnh cao. Thực tế anh chưa tìm thấy vị thầy nào hoàn hảo cả.
    Chuột nhắt: Mỗi người một chút đúng không anh?
    Chuột chù: Ừ, chỉ học hỏi một phần nào đó tốt và phù hợp với hướng phát triển của mình thôi.
    Chuột nhắt: Có lẽ cuộc đời mỗi người mỗi khác. Nhiệm vụ của anh chắc chắn khác của em.
    Chuột nhắt: Anh gọi được âm binh thổ công các kiểu không?
    Chuột chù: Anh chưa làm những điều đó. Có thẻ nói có vài lần nhưng anh chưa chính thức cho mình tiếp xúc với họ.
    Chuột nhắt: Anh kiềm chế giỏi nhỉ. Em cũng cần học cái kiềm chế đó. Chứ giờ em mà bỏ vòng vây âm binh thiên binh quanh mình thì em teo tèo tèo cái chắc.
    Chuột chù: Việc gì cũng phải hợp với đạo. Không hợp với đạo thì tuyệt đối không làm. Chưa hiểu hay chưa thông suốt đạo lý về việc gì thì không làm. Đơn giản hơn, nếu không có lý do chính đáng thì không làm.
    Chuột nhắt: Em cứ nghĩ là bao giờ đủ trình độ thì em tháo vòng vây, nhưng mà chắc lâu lắm.
    Chuột chù: Hi, theo lương tâm mách bảo mà làm. Mà phải thực sự trung thực với chính mình. Chứ không thì thành tự mình lừa dối mình.
    Chuột nhắt: Hi
    Chuột chù: Anh hiểu con đường mỗi người một khác. Dù đích giống nhau và phải theo những chân lý như nhau. Nhưng em đang đi trên đường nhựa mà bảo em đi kiểu leo núi thì không ổn.
    Chuột nhắt: Vâng. Anh như kiểu là phúc lộc thọ ý, còn bác … là võ thần. Hiiiii! Thần chiến tranh. He he he
    Chuột nhắt: Anh nói chung chung dễ hiểu hơn cụ tỉ đó anh. He he
    Chuột chù: Anh chỉ gọi ý và chia sẻ cho em những gì anh biết. Tùy theo nhu cầu hỏi của em.
    Chuột nhắt: Vâng.
    Chuột chù: Vẽ cho em một con đường cứng nhắc là vô ích. Hi. Cũng chưa có thầy nào vẽ cho anh một con đường thích hợp chằn chặn với anh cả. Ví dụ động đến cụ thể là khó do khác biệt lối sống thường nhật giữa anh và em rồi.
    Chuột nhắt: Đến giờ em cũng thấy thế. Hiii! Mà anh nè, trời nắng thì trực giác của em chuẩn hơn đúng không?
    Chuột chù: Cái đó tự em nhận biết và xác định.
    Chuột nhắt: Yes!!! Thế nên khi anh nói cụ tỉ lắm khi nó rất mâu thuẫn với em.
    Chuột chù: Kkk. Vì em hiểu khác anh. Nam nữ vốn cũng đã khác suy nghĩ nhiều rồi. Ví dụ như làm việc với một số người nước ngoài mà mình vừa bàn bạc vừa cười là họ khó chịu. Vì họ cho rằng mình không tập trung hoàn toàn và thiếu nghiêm túc. Hoặc đối với họ, khi bàn việc mà mình nói liên tục Ok Ok Ok, thì dịch sang tiếng Việt sẽ có nghĩa là “Vâng, em thề là em làm được!!!” Còn mấy ông người Việt khi nói Ok Ok Ok thì chỉ có nghĩa là “nhìn chung là em đồng ý nhưng cụ tỉ thì tính sau, chả hứa chắc” Kkk. Cho nên nói Ok Ok Ok xong mà không làm được thì người ta khó chịu kinh khủng. Kkk.
    Chuột nhắt: Chuận. Hiiii
    Chuột chù: Tạm thế nhé, anh có việc, bb.
    Chuột nhắt: BB a!

    (Cóp nhặt - còn nữa)
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  7. #7

    Mặc định

    Cảm ơn bác đã chia sẽ câu chuyện hay.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vocamhung Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bác đã chia sẽ câu chuyện hay.
    Chào bạn vocamhung

    Cám ơn bạn có thiện tâm khích lệ mình. Xin chia sẻ thêm với bạn và mọi người một đoạn nữa dưới đây nhé.


    5 hôm sau

    12h46 (trưa)
    Chuột nhắt: Anh ơi anh bảo cho em 1 bức tượng Phật bà đúng không ạ? Hiiii
    Chuột chù: Phật Thích ca
    Chuột nhắt: Uế. Tại sao ạ?
    Chuột chù: Vì anh sẵn có bức tượng đó
    Chuột nhắt: Vâng ạ, em cám ơn. Hihi
    Chuột chù: Anh có 2, vẫn hay mang theo khi đi công tác. Bằng đồng. Nhỏ, dễ mang theo.
    Chuột nhắt: Bằng đồng ạ? Em tưởng anh cho em cái bằng cẩm thạch kia. Đồng với em cũng tốt anh nhỉ?
    Chuột chù: Ừ! Bằng đá thì dễ vỡ
    Chuột nhắt: Anh cho em xem truyền thuyết về Phật thích ca đi anh.
    Chuột chù: Đầy trên mạng đó
    Chuột nhắt: Em vừa search. Cơ mà em nghĩ nhận được thông tin thì từ anh thì chính xác hơn.
    Chuột chù: Có nhiều truyện về Phật thích ca
    Chuột nhắt: Thế nên em mới bẩu anh vầy. He he. Anh search cho em câu chuyện chính xác và gần gũi nhất nhá.
    Chuột chù: Dòng anh theo là có tích truyện Niêm hoa vi tiếu. Em tìm xem.
    Chuột nhắt: Vâng, em cám ơn anh. Anh nghỉ đi trưa đi ạ. Hi
    Chuột chù: Ừ. Mà em thích tượng Phật hay xá lỵ? Thôi cứ lấy tượng Phật đi đã.

    13h57
    Chuột nhắt: Em thích cả anh ạ. Xá lị là tên khác của xá lợi ạ? Từ những nhà sư?
    Chuột chù: Ừ
    Chuột nhắt: Em chưa hiểu quyền năng của vật đó lắm.
    Chuột chù: Tượng Phật thì anh thấy lành. Xá lị thì anh từng dùng hỗ trợ một trường hợp. Tuy nhiên xá lị còn mỗi tí, để xin thêm đã. He he
    Chuột nhắt: Trường hợp gì vậy anh?
    Chuột chù: Trường hợp mổ tim
    Chuột nhắt: Óe! Hic
    Chuột chù: Người ta mổ tim, dùng xá lỵ hỗ trợ. Ổn lâu rồi.
    Chuột nhắt: Hỗ trợ cụ tỉ ra sao ạ?
    Chuột chù: 2 năm trước, anh đang bận việc roài, buôn sâu sau nhé. Hi
    Chuột nhắt: Dạ

    20h35
    Chuột nhắt: Anh kể chuyện mổ tim đi anh. Hiii
    Chuột chù: Hồi 2014, anh xin được một tí xá lỵ. Trên đường về có một người bạn rủ đi uống cà phê. Rồi kể chuyện bố sắp mổ tim, lo lắng, bác sĩ tiên lượng rủi ro cao. Anh chia sẻ một nửa xá lỵ đó rồi bảo cách dùng. Cho luôn bảo tháp thủy tinh nhỏ. Bảo lúc nào rảnh rỗi và tỉnh thì bố bạn đó nắm trong lòng bàn tay, trước ngực hay bụng cũng được. Hướng đến một vị Phật nào đó mà mình tin tưởng và xin che chở. Rồi để dưới gối thôi cũng được. Tránh để ra ngoài có thể gây bất tiện, khác lạ khi người khác nhìn thấy. Rồi ca mổ thành công và hồi phục.
    Chuột nhắt: Oa
    Chuột chù: Giờ vẫn khỏe mạnh. Trước khi trao anh cũng gửi năng lượng vào đó rồi.
    Chuột nhắt: Phật tiếp sức đó anh nhỉ?
    Chuột chù: Ừ
    Chuột nhắt: Thế, anh còn ví dụ chung chung nào không anh? Tại em chưa hiểu lắm
    Chuột chù: ?
    Chuột nhắt: Thì hạt xá lợi có tan biến không anh?
    Chuột chù: Hi, trường hợp này thì mất tiêu. Sau khi bố bạn anh sử dụng và hồi phục. Bạn anh hỏi nên làm gì tiếp theo với xá lỵ. Anh nói có thể đặt lên ban thờ. Một thời gian sau họ chuyển nhà, quên không mang theo. Thế là mất tiêu. Hi! Hết duyên. Sau này có xin lại được một ít khác. Anh vẫn còn 1 nửa hồi đó, vẫn để trên ban thờ.
    Chuột nhắt: Anh xin ở đâu em xin mấy. À khi nào có dịp gặp. Anh kể cho em nội dung của cuốn sách Hành trình Phương đông nhé. Từng phần 1 thật cặn kẽ.
    Chuột chù: Hi! Ừ!
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  9. #9

    Mặc định

    3 hôm sau

    12h18
    Chuột nhắt: Anh ơi, những câu chú bà là môn là cái gì vậy ạ?
    Chuột chù: Như thần chú của các thầy phù thủy thôi
    Chuột nhắt: Anh đừng nhắc đến những từ đó được không. Làm thế nào để ngăn chặn những ảnh hưởng của các câu chú xấu? Những người mật tông làm thế nào để chặn? Như em dùng thầy pháp để chặn, âm binh và thiên binh. Thế dùng gì để chặn những thứ đó
    Chuột chù: Dùng năng lượng tốt
    Chuột nhắt: Ngoài năng lượng tốt?
    Chuột chù: Vậy thôi
    Chuột nhắt: Làm như thế nào để biết có gì vào người mình?
    Chuột chù: Hi, tốt nhất là em cứ tập trung vào trạng thái tự chủ, tỉnh táo, thoải mái là được. Có nhà cứ lo giữ nhà cái đã.
    Chuột nhắt: Em sợ người ta cho vong nhập vào hại em
    Chuột chù: Có hại được đâu
    Chuột nhắt: Vâng, nhưng mà mệt
    Chuột chù: Em không sao rồi, chỉ là dư âm thôi.

    15:58
    Chuột nhắt: Làm thế nào để mình không suy nghĩ về cái xấu hả anh?
    Chuột chù: Rất dễ
    Chuột nhắt: ?
    Chuột chù: 1 là suy nghĩ, nói và làm những việc tích cực; 2 là suy nghĩ, nói và làm những việc trung tính. Chỉ thế thôi. Đầu óc chỉ có thể làm một việc mỗi lúc, làm việc này thì không có chỗ cho việc kia. Nơi nào có ánh sáng chiếu rọi thì không có chỗ cho bóng tối.
    Chuột nhắt: Chà
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  10. #10

    Mặc định

    2 hôm sau
    9h52
    Chuột nhắt: Tại sao anh bảo con kiến cũng không thương? Hic
    Chuột chù: Anh bảo đâu. Anh chỉ bảo “cứu con kiến cũng không” theo ý đang nói lúc đó là em không được nghĩ mình cứu được ai, cái gì, kể cả con kiến.
    Việc duy nhất là liên tục làm điều cần làm, làm xong rồi quên đi đừng vương vấn thêm nữa, đừng nghĩ đã làm điều gì tốt, cứu những ai, dù là con kiến.
    Việc vương vấn suy nghĩ đó vô tình khiến em dừng dòng tâm thức lại, không tiếp tục duy trì dòng chảy sống trong chân lý nữa. Khi em dừng lại là lúc em bắt đầu tạo ra rắc rối cho mình mà đôi khi em không kịp nhận ra.
    Vậy đấy, không nghĩ mình cứu ai, giúp ai theo nghĩa này hoàn toàn không phải là đạo đức giả phải không nào?
    Mình chỉ có một con đường sống là theo lẽ phải, mọi điều an lành tốt đẹp theo đó sẽ tự đến.
    Hãy hòa mình vào dòng chảy của lẽ phải, mọi sự sẽ chuyển đổi an lành dù nhanh hay chậm.
    Theo thời gian, càng hòa mình vào dòng chảy lẽ phải nhuần nhuyễn thuần thục từng phút giây sẽ càng thoải mái hơn trước mọi hoàn cảnh
    Chuột nhắt: Vâng đúng roài.

    13:57
    Chuột nhắt: Em được báo mộng anh à
    Chuột chù: Báo như thế nào em?
    Chuột nhắt: Người soi rõ chuyện vợ chồng em sẽ là bố em. À chắc không phải, chắc vẫn là em
    Chuột chù: Ừ
    Chuột nhắt: Nhưng em biết ngoại tình với ai roài. Kkk
    Chuột chù: Vậy à
    Chuột nhắt: Em đi theo anh may quá, không lại thả mình
    Chuột chù: Ừ, mình không nên để ai hay việc gì ảnh hưởng
    Chuột nhắt: Vâng
    Chuột chù: Dần dà tự sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu lắm, mà vẫn đơn giản thôi
    Chuột nhắt: Vâng, đúng giờ e thấy kỳ diệu thật, có mấy cái rất hay
    Chuột chù: Phải từ lăng kính bình tĩnh tỉnh táo nhìn nhận
    Chuột nhắt: Vâng, sao anh lại nói em 3 tháng 3 ngày. Anh nhìn thấy gì khi nói vậy
    Chuột chù: Thì cứ 3 tháng 3 ngày đi.
    Chuột nhắt: Ơ, sao anh không giải thích về 3 tháng 3 ngày? Hay là trực giác?
    Chuột chù: Không giải thích bây giờ
    Chuột nhắt: Hay là anh đang theo dõi em? Hic
    Chuột chù: Hi, anh không làm vậy, chỉ đơn thuần em hỏi anh trả lời. Em cần thì anh hỗ trợ. Xong anh phải làm tiếp việc khác. Anh luôn chuyển động mà.
    Chuột nhắt: Có những thứ tình cờ nhưng nó thành mốc mà rất chính xác. Đúng không anh?
    Chuột chù: Hi, có một số trường hợp như vậy
    Chuột nhắt: Hic, thôi vầy, em nghe anh giải thích sau
    Chuột chù: Ừ
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  11. #11

    Mặc định

    Hôm sau, Chủ Nhật

    8:07
    Chuột nhắt: Anh nè. Cho em hỏi về luật nhân quả. Khi em ngoại tình, thì quả sẽ ứng vào ai? Con hay chồng? Hay là em? Chắc vợ chồng em chẳng ở với nhau được đâu. Họ họ
    Chuột chù: Khi em ngoại tình thì trước hết là quả ứng vào em rồi.
    Chuột nhắt: Vâng, nhưng nếu chồng em trả hết, thì nó có hết hay không? Hay em phải bị đau lòng đúng bằng lần em làm chồng đau lòng?
    Chuột chù: Không
    Chuột nhắt: Vậy lại tiếp vào con ạ?
    Chuột chù: Khi một hành động xảy ra. Nó kéo theo hệ quả nào đó với một người. Lúc này người đó gặp khó khăn, vui buồn ít nhiều là do chính người đó. Phải hiểu hạnh phúc của mình nằm ở đâu? Lẽ phải ở đâu? Sau đó tìm cách xử lý vấn đề đó. Có rất nhiều cách, người trong cuộc cần đối mặt trực diện, rõ ràng, dứt khoát sẽ tìm ra cách. Khi biết cách rồi thì lại tốt, qua một cơn sóng gió. Em biết rồi đấy, em đã từng gặp khó khăn, nhưng cứ tìm được cách gỡ lại hết mệt, khỏe ngay.
    Chuột nhắt: Giờ em chẳng biết mấy thứ đó của em ở đâu. Vợ chồng nói chuyện với nhau, mà không thể hiểu được một chút nào.
    Chuột chù: Không hiểu nhau?
    Chuột nhắt: Những mong muốn, cách suy nghĩ, nói chuyện. Chẳng có lấy 1 điểm chung.
    Chuột chù: Nam và nữ sống với nhau cần ít nhất là những thứ này.
    1. Tin tưởng nhau
    2. Biết cách sống với nhau (chăm sóc đúng chỗ cho nhau và chịu được những quái tính của nhau)
    3. Có nghề nghiệp bảo đảm và chịu khó chung lưng làm việc vun vén giá đình.
    Theo anh 3 điều trên quan trọng nhất. Dĩ nhiên có những cái khác như hòa hợp tình dục, được họ hàng ủng hộ… nhưng thứ yếu.
    Chuột nhắt: Bọn em không có lấy một cái anh ạ. Có mỗi 2 đứa con thôi.
    Chuột chù: Có con cái cũng quan trọng, nhất lại là 2 con trai như em. Chúng ta nên tìm cách vớt vát lại gia đình em. Nên làm cách nào đó.
    Chuột nhắt: Về sau em không biết. Còn bây giờ em tịt hoàn toàn, không tìm được lối.
    Chuột chù: Thứ nhất, em nên nhờ bố mẹ 2 bên làm trung gian khuyên bảo chồng em, làm hòa vợ chồng, lấy lại niềm tin. Cha mẹ nào cũng thương con thương cháu, sẽ hết sức em ạ.
    Chuột nhắt: Em nghĩ là việc này ông bà không giúp được
    Chuột chù: Mặt khác, nếu giả dụ có chia tay thì 2 nhà vẫn cũng vẫn còn cho các cháu
    Chuột nhắt: Haizzz
    Chuột chù: Được đấy em
    Chuột nhắt: Đợi vài ngày xem em có cách gì không. Mấy ngày nay đầu óc không thông được.
    Chuột chù: Em nói với bố mẹ em. Bố mẹ em nói chuyện với ông bà bên đó. Sau đó quyết định tiếp em ơi. Chiêu này anh tư vấn thành công rồi mà.
    Chuột nhắt: Chồng em làm khoa học. Cái lý trí nó lấn át hết.
    Chuột chù: Không. Tình cảm bố mẹ lớn và có sức mạnh lắm. Hắn sẽ thay đổi.
    Chuột nhắt: Thứ mạnh mẽ thiêng liêng nhất là tình mẫu tử hở anh?
    Chuột chù: Càng trí thức càng tôn trọng và thương bố mẹ, đa phần vậy. Ừ. Khi thấy mẹ khóc, buồn, hắn sẽ nghĩ lại. Rồi có một bữa cơm giữa hai nhà
    Chuột nhắt: Hầy
    Chuột chù: Em cố đi
    Chuột nhắt: Vầng. Em sẽ lưu tâm
    Chuột chù: Giờ có cách nào cứ làm. Sau này khỏi hối.
    Chuột nhắt: Vầng. Đúng. Chí phải.
    Chuột chù: Ok. Em hiểu không?
    Chuột nhắt: Dạ, hơi hơi hiểu
    Chuột chù: Có trường hợp bà của một bên, sau đổ vỡ, còn trách ông bà bên kia không tâm sự hai nhà để vun vén cho bọn trẻ. Em nhờ các ông bà vun vén thêm cho trọn ý đi.
    Chuột nhắt: Mấy đứa vong nhi dưới 3 tuổi siêu thoát liền rồi, chẳng biết siêu thoát chưa nhưng không phá em nữa. Như anh có nhìn được vong không?
    Chuột chù: Ừ, vậy tốt. Anh chưa nhìn được vong, linh cảm thôi.
    Chuột nhắt: Vầng
    Chuột chù: Em cũng nên nói với mẹ chồng. Có con, có 2 cháu rồi. Mẹ chồng em chắc chắn coi em như con thôi. Không phải giữ ý tứ gì cả. Cứ nói hết những gì khúc mắc trong lòng. Rồi bảo con còn trẻ, có gì chưa hiểu hay nói sai mẹ cứ bảo thêm cho con. Nhưng con muốn làm hết sức cho gia đình con. Khóc nhè được cứ mang thêm cái xô theo mà hứng. He he. Qủa này tên chồng kia sẽ quắn đít cho mà kem. Kk. Nếu ông bà đả thông được cho tên kia thì làm bước tiếp theo. Nhờ ông bà trông 2 cháu một bữa. 2 vợ chồng nói chuyện thẳng thắn giao hẹn điều chỉnh cách sống với nhau, cam kết rõ ràng. Nói ở nhà cũng được, ra đê nói chuyện cũng được. Như vậy sẽ giải quyết 2 vấn đề: Lòng tin và lối sống.
    Chuột nhắt: Chuận. Hi, đúng chỉ nói chuyện với anh mới được khai sáng.
    Chuột chù: Dù sao em cũng chưa thấy chồng em nắm tay ai, theo anh vẫn còn cửa mở cho chút lòng tin vớt vát
    Chuột nhắt: Em mà thấy chắc em xỉu. Ký đơn xoành xoạch luôn. Hic
    Chuột chù: Ừ, nếu thấy thì cho tạch luôn. Anh cũng đéo tha.
    Chuột nhắt: Oh yeah! Ôi anh … nói bậy. Mô Phật
    Chuột chù: Kkk. Tạm thế nhé
    Chuột nhắt: Vâng
    Chuột chù: Anh ăn bát phở gần 1 tiếng rồi. He he. Giờ đứng lên trả tiền còn về.
    Chuột nhắt: Vâng, anh vìa đi. Rảnh em đưa chồng em đến khai sáng. He he
    Chuột chù: Quán nó tắt hết quạt quét nhà rồi. Hi, hôm nào giao lưu với chồng em thôi.
    Chuột nhắt: Nó đuổi khéo đấy, Hahaaa
    Chuột chù: Bb nhé
    Chuột nhắt: Dạ, bb a
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 08-09-2017, 07:45 PM
  2. Xúc xích chuột, chuột phanh thây, hong khô, … thành đặc sản
    By Bin571 in forum Nét Văn hóa, Văn Minh của các nước khác
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 31-12-2011, 10:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •