số là mình bị phạt bởi tứ phủ, phạt thánh, chẳng biết là thời gian phạt đã gần hết chưa, nhưng gần đây khoảng từ 21h-23h buổi tối mình thường ngồi ở quan nước nghe người tứ phủ nói chuyện để biết được chuyển của mình phải thế nào để hết hình phạt, thứ mà mọi người hay gọi là " sang tai" mình thì nghe câu được câu mất, mà chuẩn bị là nghe không hiểu nữa, khi ngôi nghe sang tai thì mọi người đến đó ngồi nói chuyện với nhau, chứ mình thi ngồi ỏ một bạn khác và cũng không quen nhau, trong bề ngoài thì như mọi người đến quan ngồi uống nước thôi, và mình cũng vậy, có điều mình thì ngồi một mình, còn mọi người thi đi với bạn bè, ngồi một mình ở quan nước suốt trông không bình thường tí nào các bác ạ, nay có bác nào biết một ít về tam linh, tôi rồi ngồi uống nước chơi, nghe mà hiểu được thì thuật lại giúp mình không ?