Kính huynh Antoanmt !
Lâu quá rồi Nsb không liên lạc được với huynh, vì TGVH bị hỏng, nay hoàn thiện rồi, Nsb có chỗ để báo cáo huynh.
Về chuyện thuốc Nsb nhờ huynh cho người em trai của mình thì như sau:
Khoảng 20/10/2008 Nsb đã nhận được thuốc của huynh., đến 28/10, ngưòi em của Nsb ở nước ngoài về nước. Nsb đã đem thuốc cho em mình để sau khi trả phép đem sang đó sử dụng. Và sau khi sang bên đó đã gọi điện báo Nsb đã làm theo chỉ dẫn của huynh. Nhưng chưa sử dụng, uống thử 1 chút rồi , đắng quá (Nhưng thuốc đắng rã tật huynh nhì ) . Về uống số lượng bao nhiêu một ngày, Nsb bảo người em là chờ Nsb liên hệ với huynh để hỏi lại , vì Nsb thay máy tính nên mất hết dữ liệu rồi, hình như uống 1 chén hạt mít/ ngày
( chén hay dùng cúng rượu ở bàn thờ gia tiên ) phải không huynh ?
Nsb muốn gửỉ đến huynh lòng biết ơn của mình . Nsb rất cảm động vì chỉ qua mạng , chưa bao giờ gặp mặt Nsb, mà huynh đã dành thời gian công sức , thuốc thang để giúp Nsb. Và qua bạn bè , Nsb còn biết huynh đã đi chữa bệnh làm phúc 30 năm nay cho người mà không lấy tiền. Nsb thật cảm kích trước tấm lòng Bồ Tát của huynh. Cảm tạ huynh vô cùng!
Nhưng Nsb muốn nói, huynh tha lỗi cho Nsb nhé, sức người có hạn, nên Nsb muốn gửi huynh tiền cước vận chuyển. Nsb biết phí chuyển về được đến tay Nsb rất đắt. Mong huynh nhận giúp Nsb , có như thế Nsb mới khỏi áy náy . Cho Nsb địa chỉ hoặc số tài khoản , Nsb sẽ gửi ngay huynh nhé.
Có được không huynh ?
Nsb biết huynh sắp về phép, nếu huynh về vào thời gian nào thì cho Nsb biết
nhé, Nsb muốn gặp huynh và được biếu huynh ít quà ( Như đã nói từ trước đó :D ) có được không huynh ? Nếu huynh ra được Hà nội chơi thì Nsb sẽ rất vui được đón tiếp huynh cùng rất nhiều người bạn ở TGVH này đó huynh. Họ cũng rất muốn được gặp mặt huynh đấy ạ.
Một lần nữa, Nsb xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của huynh đối với Nsb và người em của mình.
Nsb kính chúc huynh cùng gia quyến hạnh phúc, bình yên. Vạn sự cát tường !
Kính thư!
Nsb.
Bookmarks