kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: HỌC ĐẠO ĐỂ LÀM GÌ?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định HỌC ĐẠO ĐỂ LÀM GÌ?

    Học đạo (tu hành) là để làm gì?


    Tu học trước tiên là làm lợi mình (tự lợi) sau là lợi người (lợi tha).
    Bản thân con người còn nhiều khiếm khuyết, nghiệp quả nặng nề nên tu hành là để có kiến thức về đời sống và hiểu biết về luật đạo, tu sửa rèn luyện hoàn thiện bản thân, tránh việc trái đạo và có được phương pháp để giảm nghiệp tích phước từ đó đạt được phước huệ và trí tuệ.

    Giống như vào trường đi học, tu hành không phải để ê a tụng kinh niệm chú mỗi ngày và làm tín đồ cả đời. Những ai tu tập đàng hoàng, nghiêm túc và có nỗ lực hết sức đều có cơ hội tốt nghiệp ra trường để ra làm đạo, phục vụ đạo, làm việc cho Trời Phật, giúp cho tha nhân biết tới đạo, biết tới việc tu dưỡng. Chỉ khi nào ra làm đạo được tốt thì mới có được công đức, và tùy công trạng tới đâu sẽ được quả vị tương xứng tới đó (làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít). Một học sinh cấp trung học cũng có thể chỉ dẫn cho học sinh tiểu học, nhưng nếu không chịu khó học hỏi, không có Minh sư hướng dẫn thì sẽ chỉ là học sinh, không thể vào đại học mà tốt nghiệp ra trường. Học hành dở dang, thi rớt bài thi thì phải chịu khó học lại, nếu vọng tâm ngã mạn tự cao rồi tự xưng là thầy để ra lừa phỉnh thiên hạ thì sẽ bị phạt. Ai thiếu trí, thiếu đức, khổ sở thì phải biết chịu khó, chịu hy sinh để cầu đạo, phải cúng dường xin Thánh Thần hộ độ và để được vào lớp làm học trò xin Minh sư hướng dẫn; khi nào ra trường rồi thì mới có thể làm việc để được hưởng lương.

    Học đạo phải có Thánh Thần (thầy cô vô hình) và có Tổ, Thầy hữu hình hướng dẫn, chứng minh, chứ không nên tự tu tự luyện. Một người đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp ra trường thì sẽ được Tổ, Thầy của họ và Trời Phật, Thánh Thần chứng minh một cách công khai, khách quan và rõ ràng qua nhiều cách thức. Ai tự phong chức thì tự chịu trách nhiệm.

    Những ai hữu duyên tu học theo Sư Tổ Triệu Phước thì tùy căn cơ, sự cố gắng mà dần dần tích lũy được ân phước và trí tuệ, có phương pháp tu hành được chư Phật, Thánh Thần ấn chứng và có phương tiện thiện xảo để tự lợi, lợi tha; sống đời hiện tại minh triết an lành, sau khi chết được ơn tiếp độ về cõi Phật.


    lediemdao@gmail.com

    Last edited by Khánh Băng; 10-07-2017 at 04:07 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khánh Băng Xem Bài Gởi
    Học đạo (tu hành) là để làm gì?


    Tu học trước tiên là làm lợi mình (tự lợi) sau là lợi người (lợi tha).
    Bản thân con người còn nhiều khiếm khuyết, nghiệp quả nặng nề nên tu hành là để có kiến thức về đời sống và hiểu biết về luật đạo, tu sửa rèn luyện hoàn thiện bản thân, tránh việc trái đạo và có được phương pháp để giảm nghiệp tích phước từ đó đạt được phước huệ và trí tuệ.

    Giống như vào trường đi học, tu hành không phải để ê a tụng kinh niệm chú mỗi ngày và làm tín đồ cả đời. Những ai tu tập đàng hoàng, nghiêm túc và có nỗ lực hết sức đều có cơ hội tốt nghiệp ra trường để ra làm đạo, phục vụ đạo, làm việc cho Trời Phật, giúp cho tha nhân biết tới đạo, biết tới việc tu dưỡng. Chỉ khi nào ra làm đạo được tốt thì mới có được công đức, và tùy công trạng tới đâu sẽ được quả vị tương xứng tới đó (làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít). Một học sinh cấp trung học cũng có thể chỉ dẫn cho học sinh tiểu học, nhưng nếu không chịu khó học hỏi, không có Minh sư hướng dẫn thì sẽ chỉ là học sinh, không thể vào đại học mà tốt nghiệp ra trường. Học hành dở dang, thi rớt bài thi thì phải chịu khó học lại, nếu vọng tâm ngã mạn tự cao rồi tự xưng là thầy để ra lừa phỉnh thiên hạ thì sẽ bị phạt. Ai thiếu trí, thiếu đức, khổ sở thì phải biết chịu khó, chịu hy sinh để cầu đạo, phải cúng dường xin Thánh Thần hộ độ và để được vào lớp làm học trò xin Minh sư hướng dẫn; khi nào ra trường rồi thì mới có thể làm việc để được hưởng lương.

    Học đạo phải có Thánh Thần (thầy cô vô hình) và có Tổ, Thầy hữu hình hướng dẫn, chứng minh, chứ không nên tự tu tự luyện. Một người đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp ra trường thì sẽ được Tổ, Thầy của họ và Trời Phật, Thánh Thần chứng minh một cách công khai, khách quan và rõ ràng qua nhiều cách thức. Ai tự phong chức thì tự chịu trách nhiệm.

    Những ai hữu duyên tu học theo Sư Tổ Triệu Phước thì tùy căn cơ, sự cố gắng mà dần dần tích lũy được ân phước và trí tuệ, có phương pháp tu hành được chư Phật, Thánh Thần ấn chứng và có phương tiện thiện xảo để tự lợi, lợi tha; sống đời hiện tại minh triết an lành, sau khi chết được ơn tiếp độ về cõi Phật.


    lediemdao@gmail.com

    A di đà Phật. Làm ơn xin đừng giao những tử tưởng tầm bậy mà mang danh Phật pháp. Phật pháp tu để làm gì để tu tâm sửa tánh, nhân quả mình tự gieo ra thì mình tự gặt hái, chỉ tu sửa tâm tánh mới hóa giải nghiệp duyên, chứ không có ông thần ông thánh nào ban phước giáng họa. Ông thần ông thánh nào mà cần cúng dường bằng tiền thế giàn, điểm đạo trao lá linh phù mất 5-7 triệu bạc, đừng có tiếp tục gây nên nghiệp chướng nữa. A di đà Phật! Ông thần ông thánh chỉ nhận cúng dường bằng sự tu học tinh tấn tu sửa tâm tánh hoàn thiện dần, hướng về nẻo thiện. Và chẳng có ai mà phạt ông thần ông thánh nào mà phạt khi mình lừa phỉnh thiên hạ cả mà đó là nhân quả mình gieo đến lúc mình phải trả quả. Biết nói như vậy mà sao cứ điểm đạo trao lá pháp linh phù của Phật mà lấy tiền chúng sanh như vậy. Thành ra buôn thần bán thánh, buôn phật bán chúa vậy? Đạo phật ra đời để ban vui cứu khổ giúp chúng chúng snah thoát khỏi khổ đau phiền não chứ không phải đi kiếm tiền chúng sanh như vậy, chứ ko phải tu để cho thần thánh ban phước giáng họa, chứ không phải tu để được quả vị chức vị trên thiên đình.
    Đạo Phật là vô ngã mà, đã vô ngã thì sao mong cầu chức vị trên thiên đình làm gì hẻ? Do đó, mật tông thiên đình xin đừng núp bóng Phật pháp mà phá hoại Phật pháp, thà quý vị nói rằng quý vị là đạo thánh tiên đạo hay thần đạo thì mình không bào giờ xen vô việc làm quý vị. Nhưng quý vị cứ núp bóng Phật đạo mà truyền bá những tư tưởng hoàn toàn trái ngước hay tà kiến với đạo Phật thì mình không thể lên tiếng. Vì sự ảnh hưởng của quý vị càng ngày càng lớn và nhiều người liên hệ với mình đã mất nhiều tiền để được điểm đạo và xin lá phép từ quý vị.
    A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khánh Băng Xem Bài Gởi
    Học đạo (tu hành) là để làm gì?


    Tu học trước tiên là làm lợi mình (tự lợi) sau là lợi người (lợi tha).
    Bản thân con người còn nhiều khiếm khuyết, nghiệp quả nặng nề nên tu hành là để có kiến thức về đời sống và hiểu biết về luật đạo, tu sửa rèn luyện hoàn thiện bản thân, tránh việc trái đạo và có được phương pháp để giảm nghiệp tích phước từ đó đạt được phước huệ và trí tuệ.

    Giống như vào trường đi học, tu hành không phải để ê a tụng kinh niệm chú mỗi ngày và làm tín đồ cả đời. Những ai tu tập đàng hoàng, nghiêm túc và có nỗ lực hết sức đều có cơ hội tốt nghiệp ra trường để ra làm đạo, phục vụ đạo, làm việc cho Trời Phật, giúp cho tha nhân biết tới đạo, biết tới việc tu dưỡng. Chỉ khi nào ra làm đạo được tốt thì mới có được công đức, và tùy công trạng tới đâu sẽ được quả vị tương xứng tới đó (làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít). Một học sinh cấp trung học cũng có thể chỉ dẫn cho học sinh tiểu học, nhưng nếu không chịu khó học hỏi, không có Minh sư hướng dẫn thì sẽ chỉ là học sinh, không thể vào đại học mà tốt nghiệp ra trường. Học hành dở dang, thi rớt bài thi thì phải chịu khó học lại, nếu vọng tâm ngã mạn tự cao rồi tự xưng là thầy để ra lừa phỉnh thiên hạ thì sẽ bị phạt. Ai thiếu trí, thiếu đức, khổ sở thì phải biết chịu khó, chịu hy sinh để cầu đạo, phải cúng dường xin Thánh Thần hộ độ và để được vào lớp làm học trò xin Minh sư hướng dẫn; khi nào ra trường rồi thì mới có thể làm việc để được hưởng lương.

    Học đạo phải có Thánh Thần (thầy cô vô hình) và có Tổ, Thầy hữu hình hướng dẫn, chứng minh, chứ không nên tự tu tự luyện. Một người đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp ra trường thì sẽ được Tổ, Thầy của họ và Trời Phật, Thánh Thần chứng minh một cách công khai, khách quan và rõ ràng qua nhiều cách thức. Ai tự phong chức thì tự chịu trách nhiệm.

    Những ai hữu duyên tu học theo Sư Tổ Triệu Phước thì tùy căn cơ, sự cố gắng mà dần dần tích lũy được ân phước và trí tuệ, có phương pháp tu hành được chư Phật, Thánh Thần ấn chứng và có phương tiện thiện xảo để tự lợi, lợi tha; sống đời hiện tại minh triết an lành, sau khi chết được ơn tiếp độ về cõi Phật.


    lediemdao@gmail.com

    Tại sao học đạo, sau khi chết được ơn tiếp độ về cõi Phật ?
    Bạn học đạo nhưng ảnh hưởng quá nặng bởi Phật giáo chăng ?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bangtown Xem Bài Gởi
    Tại sao học đạo, sau khi chết được ơn tiếp độ về cõi Phật ?
    Bạn học đạo nhưng ảnh hưởng quá nặng bởi Phật giáo chăng ?
    Vì người tu đạo, học đạo thì nhiều mà đắc đạo thì vô cùng ít. Bởi điều kiện để thành tựu đòi hỏi phải có nhiều công đức, đạo hạnh, trí tuệ sâu dày. Cho nên tự lực bản thân dù có tài ba, cố gắng cách mấy cũng phải có sự gia hộ từ Phật Thánh mới bình yên mà vượt qua những biến đổi của thời cuộc, vận số. Người có tu hay không tu cũng phải sống làm sao, đức hạnh như thế nào mà được Trời Phật thương thì mới được Phật Thánh dẫn dắt, đỡ đầu cho về các cung cõi tốt hơn mà tu tập lên nữa. Người ác, nặng nghiệp thì bị bỏ tù, cải tạo hay đọa cõi địa ngục rất khổ sở.

    Một người tự cao tự đại, chấp ngã chấp pháp thì sẽ không được Trời Phật chứng minh (không được ấn chứng, ân phước hay gia trì lực), và chuyện được vãng sanh về Cực Lạc hay cõi Phật cũng không có gì làm chắc chắn. Phật Thánh chỉ bảo hộ cho ai có phước duyên, có tâm cầu học đại đạo của Trời, người thường ít ai có siêu hình độ. Không ai giúp, ỷ tài thì tự lo tự liệu.
    Last edited by Khánh Băng; 17-07-2017 at 05:44 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khánh Băng Xem Bài Gởi
    Vì người tu đạo, học đạo thì nhiều mà đắc đạo thì vô cùng ít. Bởi điều kiện để thành tựu đòi hỏi phải có nhiều công đức, đạo hạnh, trí tuệ sâu dày. Cho nên tự lực bản thân dù có tài ba, cố gắng cách mấy cũng phải có sự gia hộ từ Phật Thánh mới bình yên mà vượt qua những biến đổi của thời cuộc, vận số. Người có tu hay không tu cũng phải sống làm sao, đức hạnh như thế nào mà được Trời Phật thương thì mới được Phật Thánh dẫn dắt, đỡ đầu cho về các cung cõi tốt hơn mà tu tập lên nữa. Người ác, nặng nghiệp thì bị bỏ tù, cải tạo hay đọa cõi địa ngục rất khổ sở.

    Một người tự cao tự đại, chấp ngã chấp pháp thì sẽ không được Trời Phật chứng minh (không được ấn chứng, ân phước hay gia trì lực), và chuyện được vãng sanh về Cực Lạc hay cõi Phật cũng không có gì làm chắc chắn. Phật Thánh chỉ bảo hộ cho ai có phước duyên, có tâm cầu học đại đạo của Trời, người thường ít ai có siêu hình độ. Không ai giúp, ỷ tài thì tự lo tự liệu.
    Mình nghĩ bạn lẫn lộn giữa học đạo và học Phật rồi. Đạo và Phật khác nhau bạn nhé.

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của HoaTuLien
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    đạo gia năm tromg Pháp như lai, cung 1 gốc snah ra cái ngọn thôi raaz, , như lai bất sanh bất diệt , đạo gia tho ngang trơi đất , trơi diêt thi lại tái sinh , Như lai vô sanh, đạo goi là huyền , như lai goi diệu ,thưc tương như v6a5y , Pháp này như vậy.
    đao goi là sanh háo , như lai dạy Thưc nhu7chi1nh nó là,. ko t5o tác ..
    anyd t8ang abi2 kê cho nge hihi. hi vong cac bạn d2u co la Phât pháp hay đạo gia deu cung nhau lam loi ich hoc Pháp lie6i sanh tử..

    như như diệu minh tâm,
    diệu hữu diêu chơn pháp
    vô sanh, vô pháp tướng
    như lai diệu đà la.
    huyền vi vô thái cực,
    ko dịnh ko tướng hỉnh
    goi huyền vi đạo gia,
    thanh thanh tĩnh cưc tịnh,
    tinh chiêu cưc minh tâm
    huyên vi lẽ đạo trời,
    goi là đạo sỹ đó.
    snah thân mà diệu thân
    săc thân ko đến đươc,
    săc thân diệu pháp thân.
    chuyên pháp khắp ba cõi
    nhu lai diệu vô sanh
    trời diệt dất củng diệt
    đạo theo pháp tái sinh.
    như lai chẵng sinh diệt
    vô tướng cũng vô sanh
    hihi chào raaz








    ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್

  7. #7

    Mặc định

    Dear HoaTuLien : what is the language you typed ?

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của HoaTuLien
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    my poem raaz hai, vietnamese my fr
    ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của HoaTuLien
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    ನೀ ಜಾಹಾಎ ಇನ್ದಿಅ ರ
    Bài gởi
    1,442

    Mặc định

    d91 a bai ke tiếng viêt ngôn ngử viêt nam bangtown raaz
    ನೀಎ ಮಹ್ಹ ಖ್ಲ್ಲರ್ ಘರ್ ಹ್ಲೂವ ನ್ಮುಲ್ಲ್ ನೀ ಲಕ್

  10. #10

    Mặc định

    Hocđạo để vểnh moi trề mép chảy nứoc miếng cho ruoì bu kiến đậu.ayza
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •