Một người cứu mạng TB là người có xâm hình chữ vạn:
Sau năm 1975 ,TB và đứa em gái 8tuổi, đi trên con tàu định mệnh.Tàu chết máy , lương thực mang theo cũng hết sạch ,trong túi TB chỉ còn 1qủa chanh ,vỏ chanh đã khô, màu xám xịt...nhìn thấy là ý ẹ ...nhưng giữa biển khơi ,cũng nhờ nó mà không bị chết khát ,tàu lênh đênh trên biển khơi 6 ngày ,6 đêm ...mấy chục mạng người ...chỉ biết cầu nguyện và đốt đuốc làm tín hiệu may ra có tàu lớn họ ngó thấy ...may q́ua có vị cứu tinh ,mọi người bừng tĩnh mừng qúa ,xa xa có chiếc tàu đang tiến gần,rồi mỗi lúc gần hơn và rõ hơn...ô tàu đánh cá THÁI LAN. Tàu Thái cập lại cho người qua tàu lớn ,Trên tàu đánh cá nhìn thấy tổng cộng 8 người tính luôn thuyền trưởng...mặt thằng nào nhìn đen thui như qủy dữ ....,chúng nó nói lia lịa cái gì...mai léo ...mai léo không hiểu :confused:.TB sợ qúa rung cầm cập, TB kéo em gái ôm vào lòng vì sợ,Thuyền trưởng nhìn TB và em gái rồi mĩm cười bất chợt TB nhìn thấy chử vạn ,hắn xâm ở cần cổ của hắn,nét mực màu xanh...cha mẹ ơi... mặtđã đen mà xâm trổ như thế này làm sao mà lương thiện :(thân này kể bỏ làm mồi cho qũy sa tăng....TB chỉ biêt quỳ mộp lạy xối xã ...ấy thế trông nó như chằng tinh gấu ngựa vậy mà nó có tấm lòng từ bi các bạn ạ...nó đem cơm cá mời ăn tử tế,mấy người kia nó bắt kéo lưới ,nhặt cá tiếp, riêng TB và em gái ,được thuyền trưởng ưu đãi ,ngồi trong cabin ...nói ra dấu và chỉ về phía trước....TB thấy đảo nhỏ ...cũng chẳng hiểu nó nói cái gì...vì bất đồng ngôn ngữ ...bôlí́c chạp chạp...gì xủi xủi ..., TB nói chuyện chỉ dùng động từ tu quơ :)sau này TB mới hiễu là nó đưa vô gần hòn đảo thã ngưởi xuống tàu cũ , trên đó có cảnh sát Thái ra đón ,nó không đưa thẵng vô bờ ,chử chạp chạp nghỉa là bị bắt ,còn chữ xũi xuĩ là đẹp lắm...lúc đó đẹp hay xấu có trời mà biết,lúc đó mặt m̀ày tòan nhớt ̣dầu như lọ lem...may mắn thay,đúng như lời thuyền trươñg nói ...Thuyền trưởng thật tốt bụng trước khi chia tay ,hắn ôm lấy tôi rồi dúi tay tôi 200 bat tiền Thái...TB xuống chiếc tàu củ xong , chúng chặt dây...thuyền trưởng khoát tay chào biệt ,TB cũng thế... Tàu mỗi lúc xa dần .Thật không ngờ tưởng người đã chết nhưng không ...biết đến bao giờ TB trả được ơn này.xin chia sẻ cùng các bạn về chữ vạn mà TB đã gặp qua.
Bookmarks