Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi

củng có câu nói :
thức ăn là thuốc ,
nước uông là đồ dẩn.
lâp phương để bổ ,
lập tể để tả .

vậy 1 người thầy thuốc luôn phải có
phương châm và loại bỏ .
ayja mucdong không thuộc chuyên môn nói nhiều lòi cái ngu,
xin các huynh tỉ thông cảm.

với đề tài này ,đặt dấu hỏi
sách này có đến tay nhửng người sáng mở mắt là làm,tối nhắm con mắt để ngủ ?
làm sao để có thời gian đọc?
giá cuốn sách = mấy ngày lương của họ ?
sách nuôi được con của họ không ?
làm việc văn phòng đổ môi hôi nhiều hơn nhửng người cu ly ?

lảnh vực này thuộc về cơ quan y tế ắt họ có phương án.

chúc các huynh tỉ luôn dồi giàu sức khỏe.
thân
Trước mình có đọc cuốn sách: 'bác sỹ tốt nhất là chính mình". Cái này rất đúng, tự tạo cho mình 1 thói quen khoa học, dựa vào các kiến thức được chia xẻ từ mọi người, từ sách vở. Con người chịu nhiều nỗi khổ rồi, nên trước hết sống theo khoa học để đỡ hại sức khỏe. Và làm điều gì đó để mỗi ngày thức dậy là 1 ngày vui cái đã. Thức dậy thấy vui và sảng khoái, ko bị ngại dậy và thấy khổ khi thức dậy thì đã có 60% có 1 ngày vui vì có suy nghĩ tích cực rồi :)
Ai cũng có mặt biết và mặt ko biết, nên phải dựa vào nhau mà bổ xung kiến thức bằng trao đổi, học hỏi.
Người culy có cái vui của cuộc sống của họ: đó là sự thảnh thơi trong suy nghĩ, ko vướng bận các kiến thức phải nạp vào đầu để kiếm tiền. Nên bù lại, họ phải dùng sức chân tay để kiếm tiền. Về độ hạnh phúc, có khi họ còn hạnh phúc hơn công việc trí óc.