Thưa các vị đạo hữu trên diễn đàn sau 1 thời gian vanhuynh tụng kinh pháp hoa vanhuynh thấy rằng kinh pháp hoa đức phật phẩm nào ngài cũng lấy thí dụ để dẫn dắt cho chúng sinh dễ hiểu mọi người đọc kinh đừng chấp vào chữ mà chúng ta phải hiểu hết hàm ý của phật vanhuynh ví dụ như trong phẩm Tín Giải quyển thứ 2 đức Phật nói vể 1 anh cùng tử bỏ cha trốn đi 20 năm ngụ ý cho chungd ta hiểu rằng chúng ta đã mất đi tri kiến phật bỏ phật thừa , rồi như phẩm thí dụ có đoạn viết các con của ông trưởng giả chơi trong nhà lửa ví như chúng sinh bị tham sân si sai khiến.....còn nhiều phẩm khác nữa. Các vị đạo hữu thân mến vanhuynh rất là tâm đắc với bộ kinh pháp hoa này càng đọc càng tụng lâu vănhuynh cảm thấy người càng tịnh bây giờ tự nhiên vanhuynh không thích ăn ngũ vị nữa hay như ai mắng ai chửi vanhuynh cũng kệ. Hay có bị lừa cũng không oán không trách. Qua trì tụng kunh pháp hoa vanhuynh cảm nhận kinh pháp hoa dạy cho chúng ta : tính khiêm nhường, nhu hòa nhẫn nhục từ bi , lúc nào cũng phải sống trong tri kiến phật và cod như vâyh sau khi lâm chung quý vị tự chọn nơi vãng sanh cho minhg chư không phải cầu vãng sang nữa bởi vì khi quý đạo hưu tụng pháp hoa trong pháp hoa đã có tịnh độ rồi bởi vì Hai chữ liên hoa đó chính là hoa sen đó. Các đạo hữu hãy tinh tiến sống trong tri kiến phật ai có căn lanh xin hãy trì tụng kinh pháp hoa. Vanhuynh xin tán thán . Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát