Tôi tên là Nguyễn Văn Tuấn. Ở số nhà 42 ngõ 138 phường trung phụng, phố chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa Hà Nội.
Vào khoảng tháng 1 năm 2014. Tự nhiên buổi đêm tôi từ trên phòng đi xuống tầng 1 đi WC thì cảm thấy như có cái gì đó bay qua lỗ thông gió vào đầu tôi và sau đó tôi quay trở lại phòng. Ngồi ở chiếu nghỉ ngoài cửa thì có cái gì chạy hình vòng tròn trên đầu và chui vào thóp trên đỉnh đầu tôi. Từ lúc đấy tôi nghe thấy tiếng nói từ phía trước nhà tôi vọng vào là tôi sẽ gục ngã. Lúc đó tôi thấy đầu hơi choáng, tôi phải vào đệm nằm thì nghe thấy có tiếng nói khác " đằng trước là pháp sư , đằng sau là vong linh " rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào k biết. 1 lúc sau tôi tỉnh dậy lại nghe thấy những tiếng chửi bới về gia đình tôi rất thậm tệ. Nhưng lần này ko phải từ phía trước mà là từ phía sau vọng vào. Lúc đấy mẹ tôi dậy đi WC, tôi thấy mẹ vẫn bt, hỏi có nghe thấy gì k, mẹ tôi bảo ko. Từ đấy trở đi, kể cả ngày lẫn đêm bất cứ lúc nào tôi cũng nghe tiếng chửi rủa cả giọng nam lẫn nữ trong đầu. Lạ 1 điều là những người xung quanh tôi ko ai nghe thấy. Sự việc này làm đầu óc tôi bị hỗn loạn, thần trí hoang mang, k thể tập trung vào công việc làm ăn. Có lúc tôi nghe thấy tiếng nói dán nhãn mắt thông thường cho tôi và gốc tai thông thường cho tôi. Mắt tôi nhìn thấy cái gì thì lại nghe thấy tiếng nói ở trong đầu. Hình ảnh và âm thanh có liên quan đến nhau 1 cách khó hiểu. Rồi có những lúc có cả tiếng nhổ. Tôi cảm thấy như bị ù 1 bên tai. 1 bên nghe tiếng con trai chửi rất bậy bạ, bên kia tiếng con gái cũng chửi bới k kém. Đôi khi lại có cả tiếng chúc phúc. Lúc thì giàu sang phú quý. Lúc thì bảo tôi lấy điếm lấy phò. Tôi nghĩ gì ở trong đầu những tiếng nói đấy đều biết cả. Có lúc tôi nghĩ lại nếu như tôi lấy phò thì cái giọng con trai ở trong đầu tôi cũng cùng chung số phận lấy phò. Nó trả lời lại là ko chấp nhận. Tôi cứ bị như vậy suốt ngày suốt đêm. Giằng co với cái đứa trong đầu rất khổ sở. Trừ khi mệt quá ngủ thiếp đi thì k biết gì. Có hôm tôi đưa con tôi gần 5 tuổi sang bên ga Trần Quý Cáp chơi nhà người quen. Tôi dừng lại ở 1 quán xúc xích nướng mua đồ ăn cho cháu. Tôi lại nghe thấy như thế này " HỔ TÙNG VÀ CHÚA SÓI BÌNH BẢNG " nói là nhổ con tôi thành con ếch. Tôi nghe thấy tiếng nhổ. Tôi cho cháu ăn xúc xích thì thấy cháu khặc hơi ko khác gì tiếng con ếch.Tôi k biết cháu làm sao, gần đấy có đền Hàng Cà, tôi thử đưa cháu vào đấy cúng xem tnao. Tôi cúng và để cháu chơi trong đền thì nghe thấy có 3 tiếng ở ngoài cửa đền nói vọng vào. Bảo tôi đi ngay ra khỏi đền. Tôi ko ra. Thì nó chửi và phỉ nhổ. Nói là mày ra tao cho mày 1 trận. 1 tiếng sau thấy cháu đỡ hơn. Tôi đưa cháu về. Ở tại nhà tôi bị hành hạ như vậy mà chỉ 1 mình tôi bị.đến nay là gần 3 năm. Mong có ai biết tôi bị làm sao và có hiểu biết về bùa ngải hay huyền thuật xin hay liên hệ tư vấn cho tôi. Xin hãy đến địa chỉ nhà tôi giúp tôi, vì còn rất nhiều vấn đề ở đây tôi k thể nói hết được.