TU PHÁP PHẬT BỆNH TẬT TIÊU TRỪ

Tôi là NGUYỄN THÀNH LỘC, pháp danh Thích Thanh Đức, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1952 tại Quảng Ninh. Là thương binh 4/4, nạn nhân chất độc ra cam, mang trên mình rất nhiều bệnh tật, tôi luôn luôn tìm cầu một điều thần diệu nào đó để được khỏi bệnh.

Một hôm ở chùa làng có mời một thầy tăng nghe nói là khám chữa bệnh tốt, tôi cũng đến đó để khám. Thầy đó khám xong và nói: "Bác không còn thời gian nữa, đừng ra chùa làm công quả nữa, ở nhà mà lo niệm Phật". Nhìn hình tướng tôi khô đét, nước da xám ngắt, nên anh em bạn bè đều nói với nhau" Ông Lộc đã ngửu thấy mùi đất thơm rồi đó". Ngay sau đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện trên Hà Nội, bác sĩ đã phát hiện tôi bị BỆNH UNG THƯ VÒM HỌNG.

Cuối năm 2013 (trước ngày thầy tăng đó khám bệnh khoảng 1 tháng), tôi có duyên may gặp được môt sư cô cho mượn cuốn sách SỐNG MỘT MÌNH NHƯ CON TÊ NGƯU và 2 tập NGƯỜI PHẬT TỬ CẦN BIẾT của Trưởng lão Thích Thông Lạc. Tôi đọc thấy hay quá mà mừng rơi nước mắt. Tôi muốn reo lên thật to" Thầy ơi con cảm ơn thầy. Thầy đã chỉ đường con đi, lối con về". Từ đó hằng ngày tôi lên mạng tìm nghe pháp và đọc sách của Trưởng lão để học tập.

Thấy Trưởng lão và Phật đều ngày chỉ ăn một bữa duy nhất, không ăn ngủ phi thời, tôi cũng học theo hạnh đó. Thế rồi tôi cũng lập thời khóa tu tập hàng ngày, ngay sau ngày phát hiện bị ung thư vòm họng: từ 2 giờ - 5 giờ, từ 7 giờ - 9 giờ, từ 14 giờ- 17 giờ và từ 17 giờ - 22 giờ. Luôn luôn giữ gìn giới luật và kiên trì tu tập, không dùng bất kỳ sự can thiệp nào của y học. Kết quả chỉ trong 6 tháng, tôi thấy các bệnh ung thư vòm họng, bệnh suy tim, bệnh đại tràng mãn tính, bệnh dạ dày, khối u tiền liệt tuyến( mỗi đêm phải đi tiểu khoảng 20 lần)...đều biến mất từ bao giờ mà không biết. Nhìn hình tướng sau 1 năm tu tập, tôi thấy da dẻ hồng hào, trọng lượng cơ thể tăng gần chục kg. Mọi người đều nhận xét tôi như người được lột xác. Thật đúng như lời Phật dạy: "PHÁP TA THIẾT THỰC HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY".

Từ sự diệu màu của tôi, vợ tôi cũng tích cực tu hành theo pháp của Trưởng lão, và đuổi được bệnh đau tê chân, bệnh thoái hóa đốt sống cổ.

Khi gặp được chánh pháp của Đức Phật do Trưởng lão Thích Thông Lạc dựng lại tôi đã nhận ra rằng: Phật Giáo Nguyên Thủy dựa vào tự lực, tự cường, chuyên cần giữ giới và xả tâm. Một pháp tu đem lại lợi ích to lớn.

Tôi mong sao mọi người chúng ta đều biết đến chánh pháp của Đức Phật.

Con vô cùng biết ơn Phật, ơn thầy đã cho con cuộc sống gia đình thanh thản, an vui và hạnh phúc.

🔹🔹🔹

Quảng Ninh , tháng 9 năm 2015
Nguyễn Thành Lộc
Pháp danh : Thích Thanh Đức
Điện thoại : 0936.565.278

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Trích sách : Pháp Phật Diệu Màu