Núp danh nhà ngoại cảm, lừa hơn 200 triệu đồng
15:00:00 28/08/2008


Lợi dụng sự cả tin của bà Lợi với một nhà ngoại cảm nổi tiếng, Vân đã bịa ra chuyện góp tiền xây chùa. Do tâm lý e ngại và sự kính trọng, bà Lợi đã không gặp nhà ngoại cảm để kiểm chứng mà đưa tiền cho Vân, tổng cộng lên tới hơn 200 triệu đồng.
Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đặng Thị Vân (37 tuổi), ở số 10 ngõ 120 xóm Sen ngoại 2, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Mượn danh một nhà ngoại cảm nổi tiếng, Đặng Thị Vân đã lừa bà Đỗ Thị Lợi ở tập thể du lịch, phường Giáp Bát chiếm đoạt trên 200 triệu đồng.


Chân dung kẻ lừa đảo

Chỉ là một người đàn bà bán hàng gia vị tại chợ làng Tám, phường Giáp Bát, suốt ngày lam lũ với mẹt hàng chanh, ớt, tỏi… khó ai nghĩ Đặng Thị Vân lại là kẻ lừa đảo có bài bản như vậy.

Trong số những người mua hàng của Đặng Thị Vân có bà Đỗ Thị Lợi, một cán bộ hưu trí. Thấy Vân mau miệng nên thỉnh thoảng, bà Lợi nán lại nói chuyện. Vân tâm sự hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng không có việc làm, lại bị bệnh gan rất nặng, một mình chị ta phải bươn chải nuôi 2 con nhỏ.

Vốn tính thương người nên bà Lợi rất thương cảm, thường xuyên qua mua hàng và động viên Vân vượt qua khó khăn. Năm 2005, gia đình bà Lợi có tìm đến nhà ngoại cảm N.V.L. ở Tứ Kỳ, Hải Dương để nhờ việc tìm mộ trong dòng họ bị thất lạc nhiều năm. Công việc tiến triển thuận lợi khiến bà Lợi vô cùng cảm phục và trong thâm tâm, bà coi nhà ngoại cảm như ân nhân của gia đình.

Câu chuyện tìm mộ được bà Lợi kể lại cho Đặng Thị Vân nghe. Thấy Vân cũng muốn đến gặp nhà ngoại cảm, bà Lợi nhiệt tình chỉ đường, dặn dò cặn kẽ. Khi về, Vân kể lại cho bà Lợi nghe về chuyến đi cũng như đặc điểm ngôi nhà, đặc điểm của nhà ngoại cảm nên bà Lợi rất tin tưởng.

Kể từ đó, những câu chuyện về nhà ngoại cảm được họ thường xuyên trao đổi với nhau. Ngoài sự khâm phục, bà Lợi cũng cho Vân biết nếu có cơ hội sẽ báo đáp công lao của nhà ngoại cảm đối với gia đình bà.

Không ngờ, tấm chân tình của người phụ nữ tốt bụng này đã khiến Đặng Thị Vân nảy ra ý định xấu. Cuối năm 2007, Vân thông báo cho bà Lợi tin nhà ngoại cảm N.V.L. liên tiếp gặp những sự cố trong gia đình như vợ đột tử, con trai bỏ nhà đi. Vân nói do quá buồn phiền, nhà ngoại cảm N.V.L. đã xuống Hà Nội mua đất của mẹ đẻ Vân ở làng Đại Từ để ở và xây chùa, nhờ Vân đứng ra vận động thu tiền công đức của người trong làng.

Biết bà Lợi có thiện ý trả ơn nên nhà ngoại cảm nhờ Vân đứng ra vay giúp tiền của bà Lợi để phục vụ việc xây chùa. Vân còn nói nhà ngoại cảm bảo rằng sở dĩ muốn vay tiền của bà Lợi do cái tâm của bà sáng, vía tốt nên tham gia vào việc gì sẽ tiến triển tốt đẹp.

Nghĩ đây là dịp tốt để thể hiện lòng biết ơn, bà Lợi đưa cho Vân 20 triệu đồng để chuyển cho nhà ngoại cảm. Để làm tin, Vân viết giấy biên nhận, nội dung nhận hộ số tiền trên để chuyển cho nhà ngoại cảm N.V.L. xây chùa.

Để bà Lợi không nghi ngờ gì, hôm sau, Đặng Thị Vân gọi điện thoại đến nhà bà Lợi, bịt mũi giả giọng là nhà ngoại cảm N.V.L. cảm ơn việc bà Lợi đã cho vay tiền, đồng thời thông báo kế hoạch xây chùa.

Thấy giọng nhà ngoại cảm khác trước, hôm sau bà Lợi đến gặp Đặng Thị Vân hỏi. Cô ta liền bịa ra lý do khá ly kỳ rằng nhà ngoại cảm bị khối u ở cổ nên đã tự soi gương để mổ khối u của mình. Từ đó đến nay, lúc nào nhà ngoại cảm cũng phải băng bó vết thương nên đã bị mất giọng.

Màn kịch bị lật tẩy

Sau lần ấy, cảm thấy việc lừa tiền của bà Lợi quá dễ, thỉnh thoảng, lấy lý do như nhà ngoại cảm cần tiền mua gỗ, mua gạch ngói, sắt thép, đúc tượng, mua sắm đồ thờ cúng… Vân đến nhà bà Lợi nhận tổng số 213 triệu đồng.

Mỗi khi nhận tiền về, thị Vân lại gọi điện thoại đến nhà bà Lợi giả vờ là nhà ngoại cảm thông báo đã nhận được tiền và cảm ơn sự giúp đỡ này. Có lần, Vân còn giả giọng là một nhà sư ở nước ngoài về góp công cùng xây chùa với nhà ngoại cảm, được biết bà Lợi thành tâm giúp đỡ nên gọi điện đến cảm ơn.

Đến đầu tháng 8/2008, thấy số tiền cho vay đã nhiều nhưng chưa thấy khởi công xây chùa, bà Lợi tìm Vân để hỏi lý do và đề nghị đưa đi xem đất chùa. Đặng Thị Vân lấy lý do nhà ngoại cảm N.V.L. đang làm công đức con đường bê tông dẫn vào làng, công trình đang thi công nên đường đi khó khăn.

Vân hứa khi nào đường làm xong sẽ chở bà Lợi đi. Mặt khác, cô ta còn rỉ tai bà Lợi rằng nhà ngoại cảm có nhã ý dành cho bà 100m2 đất ở gần chùa nên dặn cô ta ghi chép lại tên tuổi, địa chỉ của bà Lợi để làm "sổ đỏ".

Sau nhiều lần thấy Đặng Thị Vân tỏ thái độ khất lần, bà Lợi cảm thấy có điều bất ổn nên bảo con đi Hải Dương tìm nhà ngoại cảm để xác minh. Đến nơi, thấy nhà ngoại cảm N.V.L. vẫn ở nhà bình thường, bà Lợi biết bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi đến Phòng PC15 - Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Đặng Thị Vân khai nhận thực tế cô ta không có quan hệ gì với nhà ngoại cảm N.V.L. Thấy bà Lợi cả tin nên Vân đã bịa ra những lý do trên để lấy tiền của bà. Số tiền này đã được Đặng Thị Vân sử dụng xây nhà. Làm việc với cơ quan Công an, nhà ngoại cảm N.V.L. cho biết không quen biết Đặng Thị Vân và cũng không có chuyện xây chùa.

Tâm sự với phóng viên Báo Công an nhân dân, bà Đỗ Thị Lợi cho biết, bà thực sự bị sốc khi biết Đặng Thị Vân đã dựng nên những màn kịch hoàn hảo để lừa lấy tiền của bà. Do tâm lý e ngại và sự kính trọng của bà đối với nhà ngoại cảm nên khi Vân đặt vấn đề vay tiền, bà Lợi đã không gặp gỡ, liên lạc với nhà ngoại cảm để kiểm tra.

Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp mượn danh những người có uy tín trong xã hội, những người có chức vụ, quyền hạn… để thực hiện hành vi phạm tội mà vụ việc trên là một ví dụ điển hình. Những quan hệ giao dịch thông qua "người trung gian" như vậy cần được kiểm tra độ xác thực và cả tính pháp lý để phòng ngừa hiện tượng lừa đảo



Hương Vũ
( Báo CAND)