Các bạn thân mến, chuyện mình viết lên hầu mục đích giải trí sau thời gian làm việc căng thẳng, các bạn cũng có thể xem là thật, mà cũng có thể là hư cấu cũng đươc, mình không đề cập đến pháp, mà nó chỉ là cá nhân bản thân.
Nhân Duyên Tỳ Lô Hoa Tạng

Nhìn những cơn mưa bất chợt trong lòng lại nhói lên kèm theo những dòng ký ức, đưa anh mắt vào bầu trời đêm âm u, một dòng điển chạy dọc sóng lưng, tôi thầm nghĩ giờ này chắc thằng bé đang ở một góc nào đó trong không gian tĩnh mịt ấy, vì như sự tính toán của tôi thì cũng sắp đến lúc nó được chuyển hóa. Thằng bé ra đi cũng trong cơn mưa giăng trời
Đó là một trường hợp hy hữu ích gặp, khi học pháp thầy tôi cũng đã từng giải thích nhiều về các dạng linh nhi và con ranh con lộn, đên lúc hành pháp cũng khg ít lần giải quyết những ân oán của linh nhi, nhưng lần này lại khác vì trước giờ tôi cũng chưa trãi nghiệm qua , cũng có thể nhận định nó là sự luân hồi có mục đích của con lộn. Trường hợp giải quyết quỷ nhi khi còn ám người mẹ thì không có chuyện đáng nói, nhưng khi nó bắt đầu hình thành bào thai có tứ đại thi lại là chuyện khác, bùa chú không làm gi được nó nữa chỉ còn nghiệp phước mà thôi.
Khi tôi đến nhà cầu siêu cho đứa bé trước đã chết cách đó gần 2 năm, khi làm đến pháp vãng sanh thi bất chợt một hình ảnh đập vào mắt mà tôi không dám tin đó là thật, tự an ủi bản thân chắc là do mình hoa măt, không hình ảnh lại lặp lại đó chính là khuôn mặt của đứa bé tôi dang cầu siêu, nó đang mỉm cười với tôi một cách khó hiểu và nhìn về mẹ nó, khi trấn tỉnh thì tôi cũng hiểu ra một điều là nó khg còn là vong nhi bình thường nữa rồi, tinh khí của nó đã đủ và nó đàn liên kêt sát nhập vào mẹ nó ( lúc thời điểm đó mẹ nó đang co mang 6 tháng ) . Trong tư tưởng tôi lúc này rối bời, không lẻ lại là sự thật, không để mọi người thêm lo lắng tôi tiếp tục hoàn thành buổi cầu siêu nhưng suy nghĩ và biết chắc rằng những gì làm sẽ không còn kết quả trong lúc này. Khi vê tôi chỉ biết khuyên gia đình cố gắng hằng ngày nên đọc kinh và phóng sanh. Riêng tôi bắt đầu có những sự lo lắng, tôi bắt đầu tính toán ngày tháng, và thời gian để sinh đứa bé kế  này, với hy vọng lá số tử vi tốt sẽ hóa giải phần nào mệnh số. Quả thật người tính không bằng nghiệp quả, gần đến thời điểm trước 10 ngày thi được tin báo mẹ đứa bé đã chuyển dạ và sinh rất mau, lại càng thêm lo lắng xem lại lá số của nó thi mới giật mình đúng là duyên số, chiếu theo lá số nó phải qua được 4 tuổi thì mới sống nổi, thời điểm này thì tôi đã chắc 8 phần là mình khó cãi lại nghiệp quả, nhưng vẫn cố gắng còn nước còn tát, thời gian 2 tháng đầu trôi qua vẫn yên bình nhưng đến tháng thứ 3 vi mọi việc bắt đầu xảy ra, tình tiết lại xảy ra lặp lại y như đứa bé trước, lúc này gia đinh đứa bé mới bắt đầu lo lắng, tôi biết rằng mọi thứ bây giờ đã quá muộn chỉ còn cách cố giữ mạng cho đứa bé và chờ đợi số mệnh ý trời,  đây cũng là lần đầu tiên minh phải gặp chuyện này, bất đắc dĩ tôi về thầy và xin ý kiến và nhờ sự hỗ trợ thêm, kết quả như tôi dự đoán do nghiệp quả và khi quả đã cấu thành thi làm sao thay đổi, giờ không còn là chuyện giải quyết phân xác nữa mà phải hóa giải phần hồn, thầy dạy tôi về pháp Tỳ Lô Hoa Tạng Giới Lục Phù Quang Minh kết hợp với tán sa để hóa giải. Lúc này cũng đến lúc khg còn gi để tát nữa khi đứa bé nhẹ nhàng ra đi, với người đời thì đây là một nỗi đau tột cùng, nhưng với tôi hiểu thi nó lại đang bắt đâug một quá trình mới, sự việc bắt đầu được gỡ rối. Tôi chuẩn bị lo hậu sự cho đứa bé cặn dặn người nhà nó chuẩn bị và theo sự sắp xếp của tôi, gấp rút chuẩn bị đồ đạc tác pháp, vì lúc này là thời điểm quan trọng để cắt đứt và kết pháp, đem theo mọi thứ chuẩn bị sẵn liền báo đệ tử đi cùng để tác pháp tại lò hỏa táng. Đầu tiên làm lễ cầu siêu, hộ niệm , đến lúc tẩn liệm thì đây là lúc hành pháp, khai thị nhờ oai lực của chư Phật Tỳ Lô hóa giải oan nghiệp, trấn lục phù vẽ trên y của chư tăng trấn ở sáu hướng, kết hợp với các pháp của pali , phía trên rãi tán sa trên cùng kết ngũ sắc để tạo thành đồ hình, bất chợt thằng đệ tử đứng kế bên kẽ lay tôi với nét mặt hốt hoảng... sư ư ư phụ em ..em. thấy nó ... nó chưa muốn...., lúc này tôi thầm mừng trong bụng vì pháp mình đã có kết quả . Khi mãn các pháp còn lại để thỉnh chư vị đưa về núi và đóng nắp áo quan thi tôi mới nhẹ nhõm, một cảm giác lâng lâng, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 11 giờ đêm, khi ra về tôi căn dặn lại những việc cần thiết tiếp tục tạo phước, phóng sanh và trì một số bài kinh chú trong thời gian 49 ngày tiếp theo, để tạo duyên chuyển hóa cho 2 đứa bé ở kiếp lai sinh, sự việc hoàn tất thì mây ngày sau đó trong lúc ngủ tôi mơ màng thấy một hình ảnh, một nơi rất lạ như đứng trong một không gian 4 chiều, trước mặt tôi là một vị mặc y phục rộng cánh màu vàng sáng chói với đầy những kim sa, kế bên là 2 đứa trẻ chập chững, 2 đứa bé nhin tôi tuoi cười bất chợt vị áo vàng đó xoay người nắm tay đứa bé lớn bước đi và từ từ mất hẳn, tôi giật mình ngồi dâyh nhìn đông hồ thì đã hơn 6 giờ sáng, trong bụng lúc này có một sự vui mừng hân hoan vì biết rằng đứa lớn đã chuyển hóa còn đứa nhỏ đang được sự bảo hộ để chờ thời gian thích hợp sau 1 đến 2 năm sẽ đầu thai.
Tôi ngồi dậy lấy cuốn sổ ghi chú lại sơ lược một số nội dung cốt yếu của Tỳ Lô Hoa Tạng để lưu lại
Qua sự việc tôi lại hiêu thêm ra nhiều điều về sự luân hồi, con lộn mà những bài học lý thuyết trước kia được học sẽ khác hoàn toàn và một triết lý nhân duyên nghiệp quả .
Nguồn : Chí Thiện.