Cả đời Dr.Lonist suốt 70 năm toàn làm những điều đạo đức hợp với luân thường đạo lý ... với tổ nghiệp mà sao mua vé số mãi chả trúng tờ nào... ( dù đã là triệu phú dollar vẫn muốn trúng số )
Giấc mơ trở thành 1 BI ZI NÍT MÊN ( doanh nhân thành đạt ) coi bộ kiếp này hơi hẻo.
Nhưng biết đâu đấy.
Có khi tròn 95 tuổi thì Dr.Lonist sẽ trúng giải tỷ đô Canada và trở thành Doanh nhân ngay lập tức.
Còn không nữa thì những phúc đức kiếp này đổ trút cho kiếp sau!
Đẻ ra sẽ thành Doanh nhân và từ đó phi lên chức Tổng thống ( như Ngài Trump chẳng hạn )..
Năm nay Dr.Lonist chỉ mới 67 xuân xanh ( nhưng phong độ như trai trẻ 40- nguyên văn ) nên vẫn còn thừa thời gian tạo thêm đức nghiệp như bấy lâu nay.. Phải tạo không ngừng nghỉ ...haha..
Con cái dâu rể Dr.Lonist nếu biết sự thật về đức nghiệp mà ngài tạo ắt hẵn vô cùng hãnh diện
Không biết xấu hổ với mọi người chung quanh vì cho rằng không ai biết đã đẹp rồi.
Không biết xấu hổ với chính bản thân mình lại càng đẹp nhiều hơn nữa...