Kinh điển kể rằng, có lần ngoại đạo biểu diễn phép thần thông đi trên mặt nước từ bờ bên đây sang bờ bên kia sông Hằng và thách thức Đức Phật làm như vậy.
Đức Phật đã ôn tồn hỏi ngoại đạo sư kia tu luyện bao lâu mà có được thần thông như thế.
Ngoại đạo sư đáp rằng ông ta đã mất ba mươi năm tu luyện mới có được khả năng phi hành trên mặt nước.
Đức Phật mỉm cười bảo: “Ta chỉ cần ba xu để đi đò là qua được bờ bên kia sông Hằng”.
Dr.Lonist vênh vênh tự đắc rằng thì nà :
- Ta đã cày chai cả đít trên 15 chiếc ghế nệm nạm vàng để luyện tay nghề phao câu sốp suốt mấy chục năm. Vì vậy chỉ cần 3 giây là ta có thể tạo ra nhiều chưn rung mỹ nữ toẹt vời..
Thằng CEO giẻ rách tự kỷ :
- Thật là điều kỳ sỉ đại nhục cho tông môn gia phả khi ta quá bất tài vô dụng, không hề biết phao câu sốp là gì, thứ duy nhất mà ta biết là dành thời gian mấy mươi năm để điều hành tập đoàn và phải mất 1 số tiền khủng tới 5 nghìn $$ để thuê 1 thằng thay ta cà đít mòn ghế để làm phao câu sốp...
Bookmarks