Nam mô diệu pháp liên hoa kinh! con xin kinh thưa các vị đạo hữu thế là con đã trì tụng được Kinh pháp hoa được 5 tháng rồi, trong 5 tháng trì tụng tu theo hạnh Pháp hoa buồn cũng có mà vui cũng có: cái con vui nhất là được Biết thế nào là vào nhà như lai, mặc áo như lai, ngồi tòa như lai... và con lại hiểu hơn những cái khổ tâm mà đức Phật dành cho chúng sinh trong Phẩm " thí du" chúng con là những đứa đang đùa vui trong tham sân si, một gã " cùng tử" bỏ cha đi lang thang ví như bỏ đạo đi lang thang nay nhờ con tụng kinh con đã hiểu được nhiều, bên cạnh nỗi vui con có những nỗi buồn khi mà con cảm thấy đường cũng ngõ cụt trong cuộc sống , dạo này con cứ động cái gì vào là đen cái đấy cứ đi ra ngoài kiểu gì bị công an stop xe không ít nhiều mất 200k, về quê cũng bị stop công an, đi lên cũng bị stop công an rồi mới hôm qua vì tin người mà bị lừa mất 5tr. con bạch Phật đó là những cái nghiệp con phải trả dù trái đất có hủy diệt hay tất cả mọi ngưoif đều xa lanh hay khổ đến đâu đến lúc cùng cực thì con vẫn xin trì tụng kinh Pháp Hoa dù kể cả có bồ tát hay vị nào khuyên con không tụng kinh Pháp hoa thì con vẫn ngày đêm trì tụng. con viết lên đây không phải là kể lể mà chỉ là lời tâm sự của con thôi, con ít bạn cho nên đôi khi có tâm sự gì con hay lên trước bàn thờ phật con quỳ con nói 1 thôi 1 hồi cho lòng thanh thản. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh