Quá nhiều đạo, nhiều thầy …và nhiều bạn không thể phân biệt được chánh đạo và tà đạo bị xui khiến làm những việc tự hại mình hại người thân. Mình xin viết một bài để các bạn dễ phân biệt chánh đạo và tà đạo theo hiểu biết của mình.
Tuy nhiên cũng phải nói rằng nhiều người tuy theo tà nhưng cũng làm việc chính điều này thật đáng tiếc , nhiều kẻ núp bên chính lại làm việc tà đạo cũng thật đáng buồn bởi vậy cùng không nên đánh giá một cách máy móc, phiến diện nhân cách của họ, việc phân biệt này có lẽ sẽ gây nhiều tranh cãi và nếu có mình xin lỗi miễn bình luận đúng hay sai,
Đặc điểm đầu tiên của chính đạo là không sử dụng bùa và ngải, tất cả các đạo sử dụng hai cái này hại người hay giúp người đều là tà đạo. Các thầy tà sử dụng vì miếng cơm manh áo hại người hay giúp người theo yêu cầu của người thuê, cũng như một loại dịch vụ có điều cái giá phải trả khá đắt cho cả thầy và người thuê, người thầy hành nghề bùa ngải khi chết thân xác vàng vọt, phân hủy nhanh vong linh về làm cô hồn thậm chí về cát bụi, và điều không ngờ nhất không chỉ có lỗ ban, 5 ông, bùa thái….hiện tại rất nhiều các bậc trụ trì trong các chùa của Việt Nam bí mật nuôi ngải luyện bùa kéo khách,
Đặc điểm thứ hai chính đạo không bao giờ xem bói lấy tiền dù là tùy tâm, những người tu hành bậc cao nhìn rõ tương lai hung hiểm của người khác nhưng cũng chỉ nhắc nhở khéo người có đức, có tâm tốt. NHiều bạn đi xém bói thấy thầy thờ tùm lum, nào phật nào chúa ….nói đâu chúng đó kỳ thực chỉ là họ có binh hay mọi người thường nói là người dựa, có nhiều kiểu khác nhau nhưng nhìn chung binh này dễ dàng biết về quá khứ của người khác còn tương lai thì khó đúng, đặc biết là tương lai xa sau vài năm, Quan hệ của thầy xem bói và binh cũng là một loại quan hệ làm ăn, tôi giúp ông xem bói, kéo khách đến xem bói đổi lại ông cúng cho tôi bởi đa phần các binh này là cô hồn không được thờ cúng. Điều này cũng giải thích vì sao nhiều bà suôt ngày đi xem bói, giống như nghiện , kỳ thực họ bị binh kéo.
(tạm tới đây thôi nhỉ)