Trích dẫn Nguyên văn bởi Lập Chí Xem Bài Gởi
Con bị vong quỷ mị theo phá làm mọi người xung quanh thấy suy nghĩ và nhập thất tu tịnh độ mà bỏ nên ma quỷ theo phá, hại nên bây giờ suy nghĩ loạn lúc nào cũng muốn hại người khác và xúc phạm bề trên và mỗi lần như vậy lại bị quỷ hại: KÉO XƯƠNG, RẠCH TỦY, MOI RUỘT. Tình trạng đã uống thuốc tự tử nhưng được cứu nhưng nhầm năm tuổi nên sợ trùng tang kéo theo người nhà. Bây giờ thực sự cần cây ngãi, thuốc xóa trí nhớ gấp để thoát khỏi tình trạng này nếu không sẽ chết !
Chào bạn,

Tình trạng bạn bị trên thường là do nghiệp và oan gia trái chủ từ đời trước theo đến kiếp này, nên tâm trí thường bị nhiễu loạn, rất khó để mà điều khiển tâm khí làm cho yên bình lại được.

Thời đại bây giờ, kiếm được thầy bà đúng hiệu thật sự rất khó. Đa phần mình thấy là lừa đảo nhiều, có một số người chỉ học được một chút nghề, rồi sau đó nổ thêm bớt này nọ nghe làm cho ta kích thích lòng ham muốn, thế là đặt hết niềm tin lầm chỗ, đưa hết tiền bạc nhờ họ chữa bệnh... không những không hết bệnh mà còn lại bị họa nữa... vì vậy cho nên kiếm thầy bà là một giải pháp không tốt lắm.

Có một số người vị bị nhiều rắc rối trong cuộc sống, tinh thần hoảng loạn, rồi cũng ước có một loại thần dược nào đó uống vào để quên hết tất cả.... thể là lại bị những kẻ xấu dụ dỗ cho thuốc xì ke, ma túy, khiến kích thích não bộ chỉ quên đi hết được tạm thời, nhưng sau cơn ghiền rồi, thì trở về hiện thực với đầy thất vọng, chán nản, rồi lại gây nhiều tội ác khiến phải đi vào vòng pháp luật. Thật đáng buồn thay, vì vậy kiếm một lại thuốc hay ngãi xóa trí nhớ là một lựa chọn nên, vì trên đời này nếu có loại thuốc đó thì ai đã nổi tiếng ai ai cũng tìm đến để dùng và thoát khỏi phiền não ký ức hết rồi, và nếu như mình có thể chọn những gì mình cần quên, và những mình cần nhớ, thì trên đời này sẽ không có danh từ gọi là phiền não nữa rồi.

Vì vậy nên giải pháp tốt nhất là, làm sao có thể chiến thắng được phiền não đó, vượt qua nó, không thể nó tác động đến mình là sự lựa chọn nên làm nhất. Và để làm được điều đó thì cần phải chọn phương pháp vừa trừ nghiệp chướng đời trước, thoát khỏi oan gia trái chủ, lại vừa định tâm mình lại.

Hôm nay tình cờ ghé ngang qua mục Thế Giới Bùa Ngải, và đọc được bài của bạn xem như đã có duyên. Nên mình sẽ hướng dẫn bạn phương cách ngắn gọn nhất để thực hành, hay còn gọi là Quán sổ tức niệm Phật: tức là nương sáu chữ " Nam Mô A Di Đà Phật" vào hơi thở vô ra. Phương pháp này đã mình thấy cực kỳ hữu dụng cho những ai tinh thần tán loạn, khó điều phục tâm, do bị nghiệp lực sưu khiến nen đâm ra thường bị điên đảo. Phương pháp này có thể diệt tận hết những TÂM BỆNH trên nếu thực hành một cách điều đặn mỗi ngày. Thân tâm dần dần sẽ rất thanh thản, nhẹ nhàng, tỉnh táo và an lạc.

Khi bạn thực hành thành thục và tâm bệnh hết rồi, bạn có thể tìm hiểu thêm sách vở của các thầy chuyên về pháp môn Tịnh Độ (pháp cứu độ chúng sanh bậc nhất và chắc chắn nhất vào thời loạn mạt pháp gian ác này), để hiểu rõ hơn về phương cách niệm Phật này, và nhiều phương cách khác nữa. Cái nào hợp nhất với mình thì mình thực tập cho đến trọn đời, và cuối cùng sẽ được giải thoát.

Và sau đây là phương thức thực hành ngắn gọn dễ dàng và an toàn Quán sổ tức niệm Phật, tức là nương sáu chữ " Nam Mô A Di Đà Phật" vào hơi thở vô ra.

Thứ nhất, bạn cần chọn một không gian càng yên tĩnh càng tốt.

Thứ hai, bạn ngồi lưng thẳng, buông thả toàn thân một cách thoải mái, không nên gồng, gượng.

Thứ ba, đặt tư thế tay ngồi thiền tức là tay phải để lên bàn tay trái, 2 ngón cái chạm với nhau.

Thứ tư, nhắm mắt lại hít vô bạn niệm thầm trong tâm "Nam Mô A", kế tiếp bạn thở ra và lại niệm thầm trong tâm "Di Đà Phật", bạn hãy để cho hơi thở của mình ra vào tự nhiên như hằng ngày, đừng cố gắng ép nó dài hay ngắn gì hết, cứ tự nhiên và bình thường.

Thứ năm, khi bạn thực hành như vậy hãy trú tâm (tập trung) vào câu niệm Phật của mình, nếu tư tưởng bạn bị hoang mang suy nghĩ lung tung, lập tức nhận biết và quay lại cầu niệm Phật hơi thở của mình.

Thứ sáu, bạn cứ tiếp tục thực tập như vậy, lời khuyên của mình là bạn nên thực tập ít nhất là 30 phút hằng ngày, và liên tục mỗi ngày không gián đoạn, để dứt hẳn nghiệp lực ác mạnh lôi kéo.

Thứ bảy, sau khi buổi hành trì (thực hành) xong, thì bạn xả, khi xả thì hít thở vô thật sâu, mạnh và thở ra thật dài, mạnh.

Thứ tám, sau khi hít thở mạnh dài xong thì bạn đọc bài hồi hướng cầu nguyện này đến Chư Phật, Bồ Tát như sau:

- Nguyện đem công đức này:
- Hồi hướng về Tây-phương, trang nghiêm Tịnh-độ.
- Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát.
- Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sanh đã bị con não loạn vì bất cứ một lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sanh linh đã bị con giết hại hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý... hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực-lạc.
- Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sanh.
- Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh Tịnh-độ.
- Hồi hướng cho tất cả vợ con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi Tín-Hạnh-Nguyện cầu sanh Tinh độ, và đều được thành tựu.
- Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh Cực-lạc Quốc.
- Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng chư Bồ-tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực-lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện tu chứng đắc Vô-Thượng Bồ-đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới đều vãng sanh Tây-phương, viên thành Phật đạo.


Thứ chín, sau đó bạn đứng dậy đi bộ chánh niệm (kinh hành) khoảng 1 hay 2 phút hay nhiều hơn nếu muốn, để cho máu huyết lưu thông, rồi bạn có thể làm công việc bạn cần làm.

Thứ mười, khi thành thói quen, bạn đi đứng nằm ngồi cũng ráng giữ câu niệm Phật theo hơi thở của bạn luôn được duy trì liên tục không gián đoạn, trừ những lúc phải làm những việc quan trọng, thỉ tạm ngưng để giải quyết.

Bạn cứ thực hành như trên liên tục không gián đoạn, thì trong vòng 30 ngày cuộc sống bạn sẽ dần dần thay đổi một cách màu nhiệm không thể nghĩ bàn, Tâm Bệnh và Thân Bệnh sẽ dần dần khỏi và dứt hẳn, lại bảo đảm con đường giải thoát của mình sau này, căn lành bạn cũng dần dần tăng trưởng, khi hội đủ nhân duyên rồi bạn từ từ sẽ biết đến Phật Pháp nhiều hơn, và tri kiến của bạn hiểu về đạo lý hữu hình cũng như vô hình không còn bị lầm lạc nữa

Chúc bạn vượt qua được sự trở ngại trong cuộc sống, và chiến thắng được bản thân mình.

Nam Mô A Di Đà Phật