Dạ, con sinh ngày 13/11/1991 dương lịch , vào hồi 15h10' giờ dương thưa thầy.

Dáng người không cao, béo ( giảm kiểu gì cũng không gầy được ạ), da trắng, tính con hướng nội chỉ thích an nhàn, con không cờ bạc, rượu chè, nam nữ bừa bãi, con khá trách nhiệm trong lời ăn tiếng nói của mình,thích những câu chuyện về nhân phẩm của con người ,mắt con cận nặng hơn 6 độ thưa thầy.

Gia đình con không hạnh phúc, bố mẹ đã ly hôn vào năm con lên 9, từ đó con sống với bố con, con là con một.

Con đang rất mông lung về tương lai của mình thưa thầy, năm nay tuổi con ko phải là đã già nhưng không còn trẻ nữa, con chưa có một mối tình vắt vai nào, đường học hành cũng khó khăn, con lo về đường công danh mình sẽ vất vả vì cũng ko rõ mình thực sự làm tốt được việc gì , nay con đăng lá số mình lên, để kính mong thầy cho con một cái nhìn chung về cuộc đời con sau này, đường công danh và tình duyên của con sẽ ra sao ạ, con xin cám ơn thầy.