Có lẽ bây giờ nghiệp của bản thân 1 phần, nghiệp của xã hội mình cũng phải gánh 1 phần. Thế nên chỉ có con đường là chọn thực phẩm sạch mà ăn thôi (lấy ở quê nhà, mua ở siêu thị uy tín,...).
Ở bên Ý (theo thông tin được kể lại, chứ mình chưa đi châu Âu bao giờ) thì các hoa quả trong siêu thị đã rất sạch, mua về là ăn luôn, ko phải lo sợ phun nọ phun kia như ở VN mình. Giá đồ ăn, thức uống trong siêu thị của họ cũng gần giống với giá trong siêu thị của VN mà thu nhập của họ gấp vài chục lần so với mình. Xe cộ, nhà cửa với những người công nhân cơ khí bên họ ko phải nghĩ vì vài năm là mua được. Họ chỉ quan tâm xem t7, cn này sẽ đi chơi ở đâu thôi :D