Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthien Xem Bài Gởi
ĐÀO MÓNG XÂY NHÀ PHẠM TRÚNG MỘ , VONG LINH VẬT CHẾT CHỦ NHÀ.

[SIZE=5]
Lúc trước khi linh hồn tôi được xuống dưới âm diện kiến đức thánh Trần ở đền Kiếp bạc, ngài bảo tôi khi nào con quay trở lại dương trần , vài năm sau thế gian này sẽ bắt đầu loạn âm loạn dương , lúc đó sẽ cần có những người hiểu biết về tâm linh xuất hiện hướng đạo giúp đỡ chúng sinh để ổn định lại cuộc thế.
Và bây giờ thì ngày nào báo mạng cũng đưa một câu chuyện gia đình nọ tự giết nhau , rồi hàng xóm nhẫn tâm hạ sát nhau , rồi đủ chuyện giết người cướp của ,nhà cháy ,nước trôi, người lớn hãm hiếp trẻ con ,tai nạn xe cộ , phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy hậu quả của sự việc nhưng ít ai hiểu nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ đâu, ngay như sự việc ông Tân ở trên bị vong vật chết , gia đình họ chỉ nhìn được khía cạnh là vì mình có gây chuyện với người ta nên mới bị người ta làm hại , nhưng sâu thẳm thì tôi hiểu ông đó nghiệp nặng quá , phước ít nên đụng chuyện là gặp nạn , chứ nếu người khác cũng là chuyện ý , họ cũng chỉ bị sứt đầu mẻ trán hay gẫy tay chân thôi.
Chia sẻ chuyện này với các đồng nghiệp làm về tâm linh , mọi người cũng có đồng quan điểm rằng bây giờ những chuyện thương tâm đó liên tục xảy ra bởi vì đất nước sau quãng thời gian chiến tranh thì tạm thời yên bình trở lại , trong thời gian này là lúc âm thịnh dương suy , các loại vong linh ma quỷ thập loại cô hồn chúng sinh , các oan gia trái chủ không còn phải trốn lánh cái nạn mưa bom bão đạn trong thời chiến nữa , bây giờ là lúc chúng xuất hiện giữa chốn trần gian, thâm nhập vào từng nhà từng người đòi nợ báo oán ,những nhà nào mà không được phòng hộ tâm linh chắc chắn , những ai mà nặng nghiệp họa nhiều phước ít là chúng sẽ mò đến tác động vào thân tâm , sai khiến họ gây nên nhiều chuyện thương tâm cho chính mình , cho gia đình và những người sống xung quanh ngay.

Theo 1 số tài liệu huyền môn thì do sự vận động của các chu kì vũ trụ mà các năng lượng vụ trụ từ 1 số chòm sao đang liên tục tuôn đổ vào địa cầu.... Điều này tạo nên sự tiến nhập dần cõi âm vào cõi trần ( chính xác là ảnh hưởng của cõi âm ( nhất là các tầng thấp ) lên cõi trần sẽ càng ngày càng mạnh mẽ ) điều này sẽ đưa đến 1 số kết quả ở cả 2 khía cạnh tốt xấu :
+ Sự tăng lên của các hiện tượng tâm linh (ma , quỷ , vong, yêu v.v...... ) theo cấp độ tăng dần .... đến 1 lúc mà chúng sẽ trở nên cực kì phổ biến khiến cho những kẻ theo thuyết duy vật dù hoài nghi ngoan cố nhất cũng không thể chối cãi được trước sự thực sẽ dẫn tới sự công nhận rộng rãi vào sự hiện hữu của các cõi vô hình và các hiện tượng siêu linh
+ Bởi vì đây là chu kì cuối trước khi bắt đầu 1 chu kì mới của nhân loại nên sẽ dẫn tới sự phóng phát nghiệp lực ở 1 mức độ mạnh mẽ và rộng rãi ở mức chưa từng có vì thế các thiên tai thảm họa là không thể tránh khỏi..... Các thực thể cõi âm cũng được thả lỏng để có thể đòi lại nợ nghiệp với oan gia trái chủ hãy còn đang sống trên dương trần . Một số thực thể tâm linh tà vậy sẽ nhân cơ hội ảnh hưởng mạnh mẽ của cõi âm lên cõi trần mà tác họa dẫn tới nhiều tai quái dị trạng , tội ác gia tăng , bệnh tật , tai nạn sẽ lan tràn... Nếu ai phúc mỏng nghiệp nặng sẽ khó mà qua được hi vọng mỗi người tự trang bị cho mình bộ áo giáp bằng các hành động tạo thiện nghiệp để có thể có được sự bảo hộ của các thực thể tâm linh phe chính đạo trong các cõi vô hình
+ Trong kinh thánh có nói " khốn nạn cho đất và biển vì ma quỷ biết thời giờ của mình sắp tận mà giận hoảng đến cùng các ngươi ".... Mọi người nên thận trọng nhất là những người tu hành vì nhưng ai tu đúng 1 cách tư nhiên họ sẽ trở thành thiên địch với yêu quỷ cho nên ma quỷ sẽ tìm mọi cách để ám hại họ (coi như triệt hạ đi địch thủ tiềm năng ....) Chúng có thẻ tấn công chính họ hoặc tác động lên thân nhân của họ , dùng những người đó để hãm hại người tu . Nếu chúng ta không tạo đựng được 1 hàng ngũ đoàn thể nhân sự bảo vệ tâm linh hiệu quả sẽ dẫn tới nạn loạn âm và xã hội sẽ dẫn tới sự hỗn loạn không thể kiểm soát được... tóm lại là chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho " trận chiến tâm linh "